Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 01-11-2020] Bốn học viên Pháp Luân Công ngoài 60 và 70 tuổi ở thành phố Thạch Phường, tỉnh Tứ Xuyên đã bị sách nhiễu vào tháng 8 và tháng 10 năm 2020 vì tín ngưỡng của mình.

Việc sách nhiễu những học viên này là một phần của “chiến dịch xóa sổ” đã và đang diễn ra ở trên khắp Trung Quốc trong vài tháng qua. Trong việc sách nhiễu được tính toán trước, chính quyền nhắm vào từng học viên trong danh sách đen của họ và ra lệnh cho họ từ bỏ tín ngưỡng của mình. Pháp Luân Đại Pháp bị chính quyền cộng sản Trung Quốc đàn áp từ năm 1999.

Dưới đây là những thông tin chi tiết về 4 trường hợp sách nhiễu này

Bà Lưu Thăng Anh

Bà Lưu Thăng Anh, 74 tuổi, đã bị bắt vào ngày 29 tháng 8 năm 2020, sau khi bà bị một người bán rau tố cáo vì tiêu những tờ tiền giấy trên đó có ghi những thông điệp về Pháp Luân Công. Trong tình huống kiểm duyệt thông tin một cách cực đoan ở Trung Quốc, nhiều học viên đang sử dụng những cách thức sáng tạo khác nhau để truyền tải thông tin về cuộc đàn áp, trong đó có cả việc viết những thông điệp lên trên tờ tiền giấy.

Sau khi cảnh sát Liệu Thế Cường đến, anh ta đã ghì bà Lưu xuống đất và còng tay bà trước khi đưa bà đến đồn cảnh sát. Cảnh sát sau đó đã lục túi của bà Lưu và tịch thu 800 Nhân dân tệ của bà.

Ngay khi nghe tin về việc bà bị bắt, một người hàng xóm của bà đã đến đồn cảnh sát và tố cáo là đã nhìn thấy bà Lưu đem về nhà những túi đồ mà bà ta nghi ngờ là những tư liệu về Pháp Luân Công. Cảnh sát sau đó đã lục soát nhà bà Lưu, nhưng chưa rõ là liệu có tài sản nào của bà bị tịch thu hay không.

Cháu rể của bà Lưu, trước kia từng làm cảnh sát ở đồn cảnh sát đó, đề nghị bà ký một bản tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công. Anh ta cảnh báo rằng bà Lưu sẽ phải đối mặt với việc bị bỏ tù hoặc thậm chí là tra tấn nếu bà không làm như vậy. Bà đã rất sợ hãi và ký vào bản tuyên bố trái với ý mình. Bà đã được trả tự do vào khoảng 7 giờ tối hôm đó.

Bà Chu Mẫn

Vào ngày 14 tháng 10 năm 2020, con trai bà Chu Mẫn đã nhận được một cuộc điện thoại từ Phòng 610 địa phương, là một cơ quan đứng ngoài vòng pháp luật được thành lập để đàn áp Pháp Luân Công. Người gọi đã yêu cầu anh bảo bà Chu, 65 tuổi, đi đến văn phòng của họ và ký bản tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công. Người gọi điện hứa rằng họ sẽ xóa tên mẹ anh ra khỏi danh sách nếu bà ký bản tuyên bố đó. Con trai bà Chu đã từ chối tuân theo và gác máy.

Bà Từ Khải Vinh

Bà Từ Khải Vinh, ngoài 70 tuổi, đã bị sách nhiễu tại nhà vào ngày 26 tháng 10 năm 2020 khi bà đang trồng mộc nhĩ. Đầu tiên cảnh sát nói là họ đến để xem bà có khỏe không. Sau đó một cảnh sát đã cảnh báo bà không được đi lại.

Biết rằng anh ta đang nói đến việc bà đi ra ngoài để nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công, bà Từ đã đáp lại rằng: “Tôi có đôi chân, vậy thì tại sao tôi lại không thể đi lại?” Bà tiếp tục nói rằng Cục xuất bản Trung Quốc đã thu hồi lại lệnh cấm các cuốn sách Pháp Luân Công vào năm 2011 và rằng không có gì sai khi bà phổ biến thông tin về môn tập này.

Bà đã hối thúc họ không tham gia vào việc đàn áp Pháp Luân Công vì họ sẽ bị quy trách nhiệm cho những hành động của họ. Khi cảnh sát thể hiện thái độ không tin vào lời của bà, bà Từ đã đề nghị họ viết tên của họ xuống để bà có thể kiện họ trong tương lai. Cảnh sát từ chối tiết lộ danh tính của họ và nhắc lại rằng họ chỉ đến để xem bà có khỏe không. Sau đó họ đã bỏ đi.

Ông Vương Đại Quốc

Ông Vương Đại Quốc, 72 tuổi, đã bị 3 cảnh sát và 3 nhân viên tổ dân phố sách nhiễu bởi vào khoảng 1 giờ chiều ngày 28 tháng 10 năm 2020.

Cảnh sát Trương Dũng nói rằng họ đến để thăm ông và cũng để tiến hành điều tra dân số. Một cảnh sát khác có họ là Chu đã cố gắng chụp ảnh ông Vương, nhưng ông từ chối tuân theo và nói rằng cảnh sát đang vi phạm quyền công dân.

Khi cảnh sát quyết chụp ảnh ông Vương, ông Vương cũng chụp ảnh họ. Khi ông bắt đầu giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp, những cảnh sát đó đã bỏ đi.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/11/1/414490.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/11/3/188093.html

Đăng ngày 19-11-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share