Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 04-08-2020] Một phụ nữ 68 tuổi ở thành phố Nhạc Dương, tỉnh Hồ Nam, đã bị bắt và bị lục soát nhà vào ngày 16 tháng 3 năm 2020 bởi các công an của Đội An ninh Quốc gia quận Lâu Nhạc Dương. Sau hai ngày thẩm vấn, bà Hoàng Cúc Tú bị đưa đến trại tạm giam số 2 Nhạc Dương (còn gọi là trại tạm giam Vân Tây).

Mặc dù bà Hoàng đã được tại ngoại vào cuối tháng 4, nhưng bà đã bị bắt lại vào giữa tháng 7 và bị ép đưa đến bệnh viện tâm thần Nhạc Dương. Bà trở thành học viên Pháp Luân Công thứ ba ở tỉnh Hồ Nam được xác nhận là đã bị đưa vào bệnh viện tâm thần sau khi họ bị bắt vào năm nay, mặc dù tất cả họ đều bình thường về mặt tinh thần.

Trước cuộc bức hại gần đây nhất, bà Hoàng đã bị bắt giữ 10 lần vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả thân lẫn tâm cổ xưa đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại từ năm 1999. Các vụ bắt giữ bà được tóm tắt dưới đây theo trình tự thời gian.

Bị bắt trong khi kháng cáo vào tháng 9 năm 1999

Khi ĐCSTQ bắt đầu cuộc bức hại vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, bà Hoàng và các đồng tu của bà đã đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công. Họ bị bắt tại Quảng trường Thiên An Môn và bị đưa đến văn phòng Nhạc Dương ở Bắc Kinh. Bà đã trốn thoát ngay sau đó nhưng bị bắt lại ở Bắc Kinh hai tháng sau. Bà bị đưa trở lại Nhạc Dương, bị giam trong 30 ngày và bị phạt 2.000 nhân dân tệ.

Bị bắt hai lần vào năm 2000

Vào tháng 2 năm 2000, bà Hoàng đã đến Văn phòng Kháng nghị Trung ương ở Bắc Kinh, yêu cầu chính quyền chấm dứt việc phỉ báng Pháp Luân Công và Nhà sáng lập Pháp Luân Công. Bà cũng yêu cầu dỡ bỏ lệnh cấm xuất bản sách Pháp Luân Công và cho phép các học viên học các bài giảng của Pháp Luân Công và luyện công ở nơi công cộng. Do sự kháng cáo của mình, bà đã bị giam trong Trại lao động nữ Nhạc Dương trong ba tháng.

Vào tháng 11, bà Hoàng lại đến Bắc Kinh để lên tiếng cho Pháp Luân Công. Bà đã bị chặn lại ở cầu Kim Thủy gần quảng trường Thiên An Môn, bị bắt và bị đánh đập bên trong xe công an. Bà bị giam giữ tại Đồn công an Quảng trường Thiên An Môn trong bảy ngày. Vì từ chối tiết lộ tên và địa chỉ của mình, bà bị chuyển đến trại tạm giam Sùng Văn, nơi bà tuyệt thực trong bảy ngày.

Bị bắt vào tháng 1 năm 2001

Vào ngày 16 tháng 1 năm 2001, bà Hoàng bị bắt tại nhà và bị đưa đến trại tạm giam Nhạc Dương. Bà đã bị giam giữ trong hơn ba tháng.

Bà Hoàng đã tuyệt thực ba lần. Một lần, bà đã ngất đi khi bị bức thực bằng ống tre. Trong lần tuyệt thực thứ ba, kéo dài tám ngày, tính mạng của bà bị đe dọa và trại tạm giam đã buộc phải trả tự do cho bà.

Bị bắt tại nơi làm việc vào năm 2003

Vào tháng 11 năm 2003, bà Hoàng bị bắt tại nơi làm việc bởi các nhân viên của Phòng 610 địa phương, một cơ quan ngoài pháp luật được lập ra để bức hại Pháp Luân Công. Bà bị đưa đến trung tâm tẩy não bên trong Đồn công an chi nhánh Vân Tây, nơi nhiều học viên cũng bị giam giữ.

Giống như các học viên khác, bà Hoàng bị buộc phải xem các video và đọc những cuốn sách phỉ báng Pháp Luân Công và Nhà sáng lập. Khi bà không chịu hợp tác, bà đã bị đá và kéo lê trên mặt đất đầy tuyết. Bà đã bị bức hại ở đó hơn hai tháng.

Bị bắt trên đường phố vào năm 2004

Nghi ngờ bà Hoàng làm tài liệu thông tin về Pháp Luân Công, công an đã giám sát chặt chẽ và theo dõi bà khắp nơi trong hơn một tháng. Mặc dù họ không tìm thấy bất cứ điều gì để chống lại bà, họ vẫn bắt bà trên đường phố vào tháng 5 năm 2004.

Bà bị thẩm vấn không ngừng trong hai ngày và bị tát vì không chịu hợp tác với họ. Bà bị giam giữ trong 87 ngày trước khi trốn thoát khỏi trại tạm giam Nhạc Dương.

Bị bắt vào năm 2005

Vào ngày 10 tháng 10 năm 2005, bà Hoàng lại bị bắt khi đang ở nhà. Bà bị đưa đến Trung tâm tẩy não Hồ Tân ở thành phố Nhạc Dương vào cùng ngày. Sau khi ở đó vài ngày, bà Hoàng được chuyển đến trại tạm giam Vân Tây. Bà đã bị thẩm vấn và đánh đập để ép nhận tội.

Bị tra tấn ở Nhà tù nữ Hồ Nam vào năm 2006

Vào tháng 3 năm 2006, bà Hoàng bị kết án bốn năm tù. Bà không chấp nhận phán quyết và nộp đơn kháng cáo lên Tòa án Nhân dân Trung cấp Nhạc Dương. Tuy nhiên tòa án đã giữ nguyên phán quyết ban đầu và bà Hoàng bị đưa đến Nhà tù nữ Hồ Nam vào tháng 6.

Vào tháng 8, bà Hoàng bị đưa đến trung tâm tẩy não bên trong nhà tù. Cửa sổ và cửa ra vào của trung tâm luôn được đóng chặt. Chỉ có lính canh và tù nhân trọng tội tham gia cuộc bức hại mới có thể tự do ra vào nơi đó. Nhiều biện pháp tra tấn khác nhau đã được sử dụng để bức hại các học viên ở đó.

Vào ngày đầu tiên, ba tù nhân giả vờ quan tâm đến bà Hoàng. Khi bà không hợp tác, họ bắt bà phải đứng cho đến quá nửa đêm. Sự tra tấn này tiếp diễn trong nhiều ngày. Kết quả bàn chân của bà Hoàng sưng lên quá to khiến đôi giày của bà trở nên quá chật và không thể đi vừa. Thay vì đưa cho bà một đôi giày rộng hơn, các tù nhân đã ép chặt bàn chân sưng tấy của bà vào đôi giày và bắt bà đứng thẳng.

Một ngày nọ, bà Hoàng đã xóa những khẩu hiệu vu khống chống lại Pháp Luân Công trên một bức tường. Các tù nhân đã túm tóc và đấm đá khắp người bà. Bà Hoàng đã không thể ngẩng đầu lên do bị đánh đập dã man.

Vào ngày 8 tháng 10, bà Hoàng lại bị đưa đến trung tâm tẩy não. Ngay sau khi bà đến nơi, các tù nhân bắt đầu chửi rủa và tra tấn bà khi bà từ chối tẩy não. Họ không cho bà ngủ, dẫm đạp và bắt bà đứng cả ngày, ngay cả khi bà đang ăn.

Vì bị tra tấn, bà Hoàng thường bị chóng mặt, buồn nôn và nôn mửa. Bà không thể mở mắt. Tù nhân Nghiêm Mĩ Anh đã nhỏ vào mắt bà Hoàng bằng một loại thuốc gây kích ứng trong khi dùng sách đánh vào mắt bà. Bà Hoàng đã phải chịu sự tra tấn kiểu này trong hai tháng.

Bị bắt vào năm 2011

Khi bà Hoàng và một học viên khác là bà Lý Quân Chi, đang nói chuyện với mọi người về cuộc bức hại Pháp Luân Công vào tối ngày 31 tháng 7 năm 2011, thì họ bị tố cáo và bị các công an từ Đồn công an Động Đạm bắt giữ. Họ bị đưa đến trại tạm giam Hồ Tân.

Bà Hoàng bị đưa đến Trại lao động nữ Chu Châu Bạch Mã Lũng. Tuy nhiên, bà đã được thả vì trại từ chối nhận bà do tình trạng sức khỏe của bà không tốt.

Vào ngày 23 tháng 8, bà Hoàng bị hai công an đưa trở lại trại lao động từ nhà. Họ đe dọa sẽ giam bà trong hai năm. Họ gây áp lực buộc trại lao động phải chấp nhận bà mặc dù tình trạng sức khỏe của bà rất kém.

Vào ngày thứ ba trong trại lao động, bà Hoàng bắt đầu có các triệu chứng của một cơn đau tim. Khi bà từ chối thở oxy và truyền tĩnh mạch, trại lao động đã thông báo cho gia đình bà Hoàng để đưa bà về nhà.

Nơi làm việc của bà đã ngừng chi trả lương hưu của bà trong cùng tháng. Bà đã đến Phòng 610 để kiến nghị nhưng không thành công.

Cuộc bức hại tại Trung tâm tẩy não Lao Đao Hà vào năm 2012

Vào ngày 2 tháng 9 năm 2012, bà Hoàng bị nhân viên Phòng 610 Nhạc Dương và các đơn vị khác bắt trên đường về nhà khi đang đi mua hàng tạp hóa. Bà bị đưa đến Trung tâm tẩy não Lao Đao Hà ở thành phố Trường Sa. Trung tâm này được thành lập đặc biệt để tẩy não các học viên Pháp Luân Công, và một số đã bị bức hại đến chết ở đó.

Bà Hoàng bị nhốt trong phòng biệt giam và bị một số nhân viên theo dõi. Những người đó đã phát những đoạn video vu khống suốt ngày đêm và bóp mạnh vào các huyệt đạo của bà.

Bà Hoàng không được phép ngủ. Bà đã bị tát vì từ chối hợp tác với họ và kết quả là một chiếc răng của bà đã bị gãy rơi ra. Bà cũng bị yêu cầu phải đứng thẳng trong thời gian dài. Cuộc tra tấn kéo dài hơn một tháng. Bà được thả vào nửa đầu tháng 10 khi tính mạng của bà đang gặp nguy hiểm.

Sau khi bà Hoàng trở về nhà, phó giám đốc Phòng 610 Nhạc Dương đã buộc con trai bà phải giám sát các hoạt động của bà.

Bị bắt vào năm 2015

Bà Hoàng bị bắt lần nữa vào chiều ngày 20 tháng 8 năm 2015, khi bà đang phát tài liệu thông tin về Pháp Luân Công. Bà bị thẩm vấn cho đến tận nửa đêm và sau đó được đưa đến bệnh viện Quảng Tể để khám sức khỏe. Do có vấn đề về nội tạng và huyết áp cao nên trại tạm giam không nhận bà. Bà Hoàng do đó đã được thả.

Những kẻ tham gia bức hại bà Hoàng:

Trương Giai Hồng (张 皆 红): phó giám đốc, Phòng 610 Nhạc Dương, + 86-13575017899

Lưu Học Nông (刘学农): đội trưởng, đội An ninh Quốc gia Quận Lâu, + 86-13975020007

Đường Kiến Minh (唐建明): công an viên, đội An ninh Quốc gia Quận Lâu, + 86-18373015035

Phó Vịnh Mai (傅咏梅): thẩm phán, Tòa án nhân dân trung cấp Nhạc Dương, + 86-13975092806

Bài liên quan:

Thành phố Nhạc Dương, tỉnh Hồ Nam: Chín học viên Pháp Luân Công bị bắt giữ, hai người bị sách nhiễu trong hai tuần


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/8/4/410027.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/10/31/188053.html

Đăng ngày 08-11-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share