Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Nhật Bản

[MINH HUỆ 02-11-2020] Ngày 1 tháng 11 năm 2020, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hiroshima đã tổ chức các hoạt động trong Công viên Tưởng niệm Hòa bình. Họ phổ biến cho người qua đường về cuộc bức hại kéo dài 21 năm đang diễn ra đối với Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc. Một số người đã ký bản kiến ​​nghị để trợ giúp chấm dứt sự tàn bạo này.

Do đại dịch virus corona, có ít du khách quốc tế tới thăm công viên hơn. Tuy nhiên, một số người qua đường đã dừng lại để đọc biểu ngữ, nhận tài liệu, và hỏi han về tình hình hiện nay. Nhiều người trong số họ đã ký bản kiến nghị để ủng hộ đơn tố cáo tội phạm đối với cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) Giang Trạch Dân vì đã phát động cuộc bức hại vào tháng 7 năm 1999.

d7a9d6ef8dec3f5799a63c053221cb1d.jpg

947d0c4e92054e85430ddf86dbdfc773.jpg

add69aa3ff0ed99908c0534a7196cafe.jpg

7459a8e73b0c61c6fcd051c93d6a0e0c.jpg

0c3f3901ba1e20f2792a4ca7853832cd.jpg

e2d08cd1506d7fd6eac2212f315f579c.jpg

7620a069be051afb5fdb69afecdb0bbc.jpg

4d2427f98e79b64cf7baac33b0bf42be.jpg

Mọi người đi thăm Công viên Tưởng niệm Hòa bình Hiroshima tìm hiểu về cuộc bức hại ở Trung Quốc và ký bản kiến ​​nghị để ủng hộ các học viên

ĐCSTQ bưng bít và phong tỏa thông tin

Anh Tsuzuki, một người qua đường, cho biết anh đã nghe về việc các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc bị ngược đãi, trong đó còn phải chịu nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng, nên anh đã lập tức ký bản kiến ​​nghị. Anh nói mặc dù virus corona có nguồn gốc từ Trung Quốc, nhưng anh không tin rằng ĐCSTQ đã cố tình ‘thả’ nó.

Một học viên đã kể với anh những gì bản thân ông đã từng trải qua ở Trung Quốc. Ông nói ĐCSTQ luôn bóp méo sự thật và đánh lừa công chúng. Đã 14 năm trôi qua kể từ khi các báo cáo về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng xuất hiện được công bố vào năm 2006, nhưng những nỗ lực của cộng đồng quốc tế nhằm trấn áp tội ác này vẫn còn rất hạn chế.

Một tình huống tương tự đã xảy ra trước khi virus bùng phát thành đại dịch toàn cầu. Mặc dù các cơ quan hàng đầu của ĐCSTQ đã biếtvề sự lây truyền từ người sang người vào tháng 12 năm 2019, nhưng họ đã quyết định phủ nhận sự tồn tại của nó. Thay vào đó, họ đã xử phạt các chuyên gia y tế và những người khác vì đã tiết lộ thông tin. ĐCSTQ không chỉ tích trữ vật tư y tế trên toàn cầu, chính quyền này còn cho phép năm triệu người chạy khỏi tâm dịch Vũ Hán, và do đó virus đã lây lan ra toàn thế giới.

Anh Tsuzuki nói: “Các bạn nói rất đúng. Chúng ta phải truy cứu trách nhiệm của ĐCSTQ. Tôi cũng sẽ chia sẻ thông tin này với bạn bè của tôi.”

Một đàn ông người Nhật Bản đã ký bản kiến ​​nghị cho biết anh đã từng tới Thượng Hải và một số nơi khác ở Trung Quốc. Anh cho biết: “Tôi cũng có vài người bạn người Trung Quốc. Các cuộc trò chuyện thường diễn ra tốt đẹp nếu chúng tôi thảo luận về gia đình hay sự nghiệp của mình. Nhưng cứ mỗi khi tôi đề cập đến nhân quyền hay đàn áp dân chủ tại Hồng Kông, họ lại trở nên lặng thinh.”

Một học viên giải thích việc ĐCSTQ đã bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp và tẩy não công chúng về vấn đề này như thế nào. Theo đó, nhiều người tin vào lời tuyên truyền bôi nhọ và trở nên bất lực trước những thảm kịch này. Người đàn ông muốn tìm hiểu thêm và nhận tài liệu để đọc sau đó. Ông nói: “Những gì các bạn đang làm là rất quan trọng. Xin đừng bỏ cuộc!”

Một nghiên cứu sinh Trung Quốc đi xe đạp đã dừng lại để đọc thông tin. Một học viên đã nói với anh về những hành động đồi bại của ĐCSTQ đang gây hại cho người dân Trung Quốc như thế nào. Cô cũng đề cập rằng xã hội quốc tế, trong đó có Hoa Kỳ, đang hành động để hạn chế nhập cảnh và cấp thị thực cho các đảng viên ĐCSTQ. Anh nói rằng anh không phải là thành viên của ĐCSTQ, nhưng anh sẽ đọc thông tin để tìm hiểu thêm.

292c10196b98d5329822935b2559aad2.jpg

Hai cô gái đến từ Việt Nam cảm ơn các học viên đã cung cấp thông tin và ký bản kiến ​​nghị

“Chân-Thiện-Nhẫn thật sự rất uy lực”

Cuối ngày hôm đó, các học viên đã có mặt tại một sự kiện ở Higashihiroshima để giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp tới công chúng. Ngoài việc tham gia trực tiếp, ban tổ chức còn tổng hợp các đoạn phim do từng nhóm gửi tới và tải lên trang web của chính phủ Higashihiroshima để mọi người có thể xem trực tuyến. Cả màn biểu diễn trống lưng và màn trình diễn các bài công pháp mà các học viên gửi tới đều được tổng hợp trong video này.

57799679813b9f44d064b9636f7cde3a.jpg

Một số bé gái rất vui khi học cách gấp hoa sen giấy

Trong sự kiện diễn ra tại trung tâm văn hóa nghệ thuật thành phố, các học viên cũng đã chuẩn bị dụng cụ để họ có thể hướng dẫn những người tham gia làm hoa sen giấy. Nhiều người tỏ ra rất thích thú và cho biết họ cảm thấy quý trọng bầu không khí yên bình nơi đây.

Một người đã bình luận khi anh làm một bông hoa và gắn thẻ đánh dấu sách vào đó: “Những từ Chân-Thiện-Nhẫn quả thật rất uy lực.“

Một người phụ nữ nói: “Tôi đã suy nghĩ về việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp trong mấy năm qua. Hiện tôi đã chuyển đến sống gần cha mẹ và tôi sẽ sớm tới thăm điểm luyện công tập thể.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/11/2/414551.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/11/4/188108.html

Đăng ngày 07-11-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share