Bài viết của các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Phần Lan

[MINH HUỆ 29-10-2020] Vào thứ Bảy, ngày 24 tháng 10 năm 2020, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Phần Lan đã dựng quầy thông tin gần một trung tâm mua sắm tại Kamppi, Helsinki. Họ trò chuyện với người qua đường về môn tu luyện và về việc Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã bức hại môn tu luyện như thế nào trong suốt 21 năm qua. Người dân đã ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt những tội ác tàn bạo của ĐCSTQ và khích lệ các học viên, họ nói: “Những gì các bạn đang làm là vô cùng quan trọng.”

231a2f50105658f61eb63d0022aaead6.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp trình diễn các bài công pháp tại trung tâm thành phố Helsinki

Sau khi biết về cuộc bức hại, anh Vahsani, một doanh nhân, đã nói: “Tôi sẽ ký bản kiến nghị.” Anh chỉ vào các chữ “Chân-Thiện-Nhẫn” trên bông hoa sen giấy gấp thủ công mà anh được các học viên tặng rồi nói: “Điều này có thể khiến lay động lòng người. Chỉ cần các bạn tiếp tục thực hiện việc này, mọi người đều sẽ hiểu.”

Anh Nikko, một nghệ sỹ, cùng một người bạn đã chụp ảnh tại Helsinki. Anh Nikko đã chụp lại một số hình ảnh về tội ác thu hoạch nội tạng. Anh nói: “Trước đó, tôi đã nghe nói về Pháp Luân Đại Pháp nhưng tôi vẫn muốn các bạn kể cho tôi về việc này.” Khi họ nghe về việc cưỡng bức lấy tạng, cả hai đều tỏ ra kinh hoàng. Anh Nikko đã cảm ơn các học viên vì đã nói cho họ biết về những gì đang xảy ra ở Trung Quốc.

e35b528ca96dfe21072b3440ee6c8c8b.jpg

76cc2a62a94ee1e63e5f7c6fcc49a2bc.jpg

92f4989e81f5e97d9ed99fdcc842ed73.jpg

0c03df65914717c937862eadc4c7d2fc.jpg

4ca4117c328ab96b5c4fa02bfd4812b7.jpg

Người qua đường ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại

Cô Kristin cùng chồng đến từ Na Uy đang đi nghỉ ở Phần Lan. Cô đã nói với các học viên về một số việc kinh hoàng mà ĐCSTQ đã làm ở Bắc Âu. Cô và chồng đã ký bản kiến nghị để thể hiện sự ủng hộ của họ.

Cô Emilia và chồng đã hỏi để ký bản kiến nghị. Chồng cô, một người gốc Hồi giáo, biết rõ các nhóm thiểu số bị đối xử tồi tệ như thế nào ở Trung Quốc. Anh nói: “Các bạn cũng đang bị bức hại – chúng tôi cần phải ký bản kiến nghị. Họ đã bàn luận về hệ tư tưởng cộng sản và cô Emilia nói: “Trên bề mặt thì những gì nó thể hiện có vẻ là tuyệt vời nhưng tất cả chỉ là giả dối.” Chồng cô tán đồng, nói rằng tình trạng tham nhũng ở Trung Quốc thật khủng khiếp.

Một bé gái chín tuổi đến từ Trung Quốc bị thu hút bởi những bông hoa sen giấy đặt trên bàn. Cô bé nói với các học viên rằng cô bé chuyển đến Phần Lan cùng bố mẹ khi lên bảy tuổi. Khi cô bé hỏi về những gì các học viên đang làm, họ đã nói với cô bé về cuộc bức hại và tầm quan trọng của việc thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Cô bé đã hiểu ra ĐCSTQ xấu xa như thế nào và đồng ý thoái Đội Thiếu niên. Cô bé đã chọn hai bông hoa sen để mang về nhà.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/10/29/414390.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/11/5/188118.html

Đăng ngày 05-11-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share