Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại London

[MINH HUỆ 23-10-2020] Cô Jenny, một giáo viên Yoga, cho biết: “Tôi rất vui khi thấy ngày càng có nhiều người nỗ lực cải thiện bản thân.”

Chiều ngày 18 tháng 10 năm 2020, cô Jenny đã tình cờ gặp cô Carina, một học viên Pháp Luân Đại Pháp đang tọa thiền cùng một học viên khác ở Công viên Nữ hoàng (Queen’s Park). Khi họ trò chuyện, họ đã nói với cô về Pháp Luân Đại Pháp. Cô Jenny muốn được biết thêm, và khích lệ những nỗ lực của các học viên trong việc phơi bày cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

8851392f200599f32e61efae7c40a0fe.jpg

Cô Jenny (bên trái) rất vui khi được gặp các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Công viên Nữ hoàng

Cô Jenny cho biết cô đã thực hành thiền trong nhiều năm và có thể cảm nhận được năng lượng tích cực và tiêu cực xung quanh mình. Cô giải thích rằng cô đã tìm cách kết nối với năng lượng tích cực và cảm thấy mình có tiền duyên mới gặp được các học viên vào ngày hôm đó. “Sáng nay, tôi cảm thấy mệt mỏi. Tôi muốn phục hồi lại năng lượng của mình bằng cách tới công viên.” Cô Jenny đã tới Công viên Nữ hoàng lịch sử, nơi cô gặp cô Carina và một học viên khác đang ngồi thiền.

Cô Carina nói với cô Jenny rằng Pháp Luân Đại Pháp là một môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa được thực hành ở hơn 100 quốc gia trên khắp thế giới. Các học viên tu luyện bản thân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, và cố gắng đề cao tâm tính của họ. Cô Jenny đồng ý với nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp và nói cô cũng cố gắng cải thiện tâm tính của mình và trở thành một người tốt.

Cô Carina giải thích rằng, bằng cách tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và tu luyện bản thân, cô đã tìm thấy sự bình yên trong tâm. Nhờ chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn, cô đã loại bỏ sự lo lắng và nỗi sợ hãi, và điều đó giúp cô trở nên ân cần hơn. Cô Jenny nói: “Không ai có thể lấy đi sự bình yên trong tâm của các bạn một khi các bạn đã có được nó. Các bạn có thể lan tỏa điều đó đến những người xung quanh và giúp thế giới trở nên tốt đẹp và cân bằng hơn.”

Cô Jenny rất vui khi biết về những nỗ lực bền bỉ trong 21 năm qua của các học viên nhằm kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại của ĐCSTQ, trong đó có các hoạt động của họ trên Quảng trường Trafalgar vào thứ Bảy hàng tuần. Cô nghĩ rằng cuộc bức hại của ĐCSTQ đã thể hiện nỗi sợ hãi của nó trước Chân-Thiện-Nhẫn. Cô đã lấy các cuốn tài liệu nhỏ để có thể tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/10/23/414143.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/11/1/188063.html

Đăng ngày 03-11-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share