Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Đức

[MINH HUỆ 30-10-2020] Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Stuttgart, thành phố lớn thứ sáu ở Đức, một lần nữa đã tổ chức các hoạt động ở trung tâm thành phố vào hôm 24 tháng 10 năm 2020. Họ trình diễn các bài công pháp, giới thiệu môn tu luyện cả tâm lẫn thân, và nói với mọi người về việc Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại môn tu luyện này ở Trung Quốc như thế nào.

Sau một đêm mưa, không khí buổi sáng trở nên trong lành và mát mẻ. Do đại dịch virus corona nên những ngày này có ít người ra ngoài hơn. Khi các học viên bắt đầu luyện các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp, mọi người đã dừng lại để nghe âm nhạc an hòa. Sau khi họ biết được các học viên bị bức hại ra sao ở Trung Quốc chỉ vì thực hành các bài công pháp này, nhiều người đã ký bản kiến ​​nghị để lên án cuộc bức hại.

2d7b6601f7edd913d5a96c37d924c983.jpg

Các học viên trình diễn các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp ở Stuttgart vào hôm 24 tháng 10

Xếp hàng để ký tên

Khi một nhóm sinh viên đi ngang qua quầy thông tin Pháp Luân Đại Pháp, một cô gái đã nhận một tờ rơi và cảm thấy sửng sốt khi biết đến nạn thu hoạch nội tạng từ các học viên còn sống bị cầm tù ở Trung Quốc. Khi cô nghe nói tội ác này là do nhà nước hậu thuẫn và ĐCSTQ thực hiện, cô liền gọi tám sinh viên khác quay trở lại. Họ xếp hàng chờ và tất cả đều ký bản kiến ​​nghị để chấm dứt sự tàn bạo này.

Khi hai du khách tới quầy thông tin, một người đã cảm ơn các học viên vì đã nỗ lực nâng cao nhận thức về những gì đang xảy ra ở Trung Quốc. Anh giải thích rằng trước đây anh từng xem các hoạt động của các học viên và đã ký bản kiến ​​nghị. Khi rời đi, anh chắp tay “hợp thập” và chúc các học viên nhiều sức khỏe.

4058c75a1896e9c88ca5639272c0f1a4.jpg

3f503362b269e0cf87daa0b7d95263f4.jpg

3faf225d64ad8d0644ccdd53fac34c30.jpg

7507529b6f64cbb373d97d69ea09f241.jpg

Những người qua đường dừng lại để tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp

“Tôi hy vọng chữ ký của tôi có thể thay đổi gì đó”

Một phụ nữ trẻ biết ít về Pháp Luân Đại Pháp đã rất vui khi được tìm hiểu thêm. Cô rất ngạc nhiên khi biết ĐCSTQ đã bức hại môn tu luyện này trong 21 năm và thậm chí còn sát hại các học viên, bán nội tạng của họ để kiếm lời.

Cô nói: “Thật kinh hoàng! Tôi đọc được rằng chính quyền này đã cho dựng nhiều trại tập trung và giam giữ những người vô tội. Tôi hy vọng chữ ký của tôi sẽ thay đổi được điều gì đó.”

Một du khách khác lấy một cuốn tài liệu nhỏ và nói anh quan tâm tới việc học Pháp Luân Đại Pháp. Anh nói: “Tôi đã đọc các biểu ngữ. Thật khó tin được rằng mọi người đã bị ĐCSTQ bức hại trong 20 năm chỉ vì thực hành các bài công pháp ôn hòa thế này.”

Sau khi ký bản kiến ​​nghị, anh tò mò về cách tập luyện và đặt một số câu hỏi. Do vừa mới tới thăm Stuttgart nên anh không có nhiều thời gian vào ngày hôm đó. Anh cho hay anh sẽ liên lạc với các điểm luyện Pháp Luân Đại Pháp gần nhà của mình.

Sau khi tham quan cả ngày, một phụ nữ ăn mặc chỉnh chu đã dừng lại bên đài phun nước để nghỉ ngơi và quan sát các học viên khi họ luyện các bài công pháp, sau đó cô bước tới và đọc bảng trưng bày. Sau khi xem các học viên ngồi thiền, cô hỏi: “Các bạn không cảm thấy phiền nếu tôi chụp một bức ảnh chứ? Tôi muốn tìm hiểu môn này – mọi thứ ở đây đều thật thuần tịnh và thanh bình.”

Miền đất chân thật trong thế giới đầy dối trá

Một người phụ nữ ngoài 50 tuổi vội vã đi qua. Khi bà nhìn thấy quầy thông tin, bà hô lên: “Lừa dối, lừa dối, cả thế giời đều đang lừa dối!”

Một học viên đã lịch sự hỏi bà: “Bà đã nghe nói về Pháp Luân Đại Pháp chưa?” Ngạc nhiên trước câu hỏi, người phụ nữ quay lại và nói: “Cả thế giới đang lừa dối và chúng ta đang tự lừa dối mình. Ít nhất 90% mọi người đang bịa đặt và chúng ta không thể tin tưởng bất kỳ ai.”

Một học viên khác trả lời: “Bà nói đúng. Trong một thế giới đầy rẫy dối trá, thì khó có thể thành thật được.” Người học viên chỉ vào một tờ rơi và nói: “Đó là lý do tại sao các học viên Pháp Luân Đại Pháp chúng tôi trân quý nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và sống chiểu theo chúng.”

Người phụ nữ liền mỉm cười. Sau khi người học viên giải thích rằng họ tới đó để nói với mọi người về cuộc bức hại ở Trung Quốc, bà đã ký vào bản kiến ​​nghị không chút do dự.

Một giờ sau, người phụ nữ đó lại đi ngang qua quầy thông tin, nhưng trông bình tĩnh hơn trước rất nhiều. Nhìn thấy tất cả các học viên đều đang tĩnh tọa, bà đã dừng lại và quan sát.

Một vài phút sau, bà tới chỗ một học viên, ngồi xuống trước mặt cô và bắt đầu học các bài công pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/10/30/414398.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/11/1/188064.html

Đăng ngày 04-11-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share