Bài viết của các phóng viên báo Minh Huệ tại Toronto, Canada

[MINH HUỆ 29-10-2020] Các học viên Pháp Luân Công tại Toronto đã tổ chức thu thập chữ ký cho một bản kiến nghị gửi tới Quốc hội nhằm trừng phạt các quan chức Trung Quốc tham nhũng và các thủ phạm của cuộc bức hại Pháp Luân Công. Mục đích của bản kiến nghị là nhằm đề nghị chính phủ Canada ngừng cung cấp nơi trú ẩn an toàn cho các quan chức Trung Quốc tham nhũng. Các sự kiện được tổ chức tại hơn 30 giao lộ đông đúc trong hai ngày cuối tuần 17 tháng 10 và 24 tháng 10.

Căn cứ theo Đạo luật về các Quan chức Nước ngoài Tham nhũng và Đạo luật Truy cứu Trách nhiệm về Nhân quyền Toàn cầu Magnitsky, bản kiến nghị đã nêu tên 14 quan chức Trung Quốc phạm tội tra tấn, thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công, và tội diệt chủng, gồm có Giang Trạch Dân, La Cán, Lưu Kinh, Chu Vĩnh Khang, Bạc Hy Lai, Lý Lam Thanh, Ngô Quan Chính, Lý Đông Sinh, Cường Vệ, Hoàng Khiết Phu, Trịnh Thụ Sâm, Vương Lập Quân, Trương Siêu Anh và Cổ Xuân Vượng.

Người qua đường và các tài xế thường bấm còi xe hoặc giơ ngón tay cái lên với các học viên để thể hiện sự ủng hộ của họ. Nhiều tài xế đã hạ cửa kính xe xuống và nói những câu như: “Thực hiện tốt lắm!” “Cảm ơn các bạn!” và “Chúng tôi sẽ cổ vũ cho các bạn!”

dbb68ec0da7e9b5a7a9fbabc155b3f42.jpg

9b442ca76028b8fa3a599f5920eec33d.jpg

8e1bf9961f7103b685794b46e4f3582e.jpg

b8b2112f23e587145527e2cbcb78d627.jpg

956a1de893a55913ad16ea5851f78cc2.jpg

42332b832a5141e401bbaaba9247ac83.jpg

35091395a32c6da34d4c780796e73222.jpg

408808a5505dd34c4cef5817f6704852.jpg

c9ff21f1f8fa26238538bf0aab6261b3.jpg

Hoạt động thu thập chữ ký tổ chức tại hơn 30 địa điểm tại Toronto trong hai ngày cuối tuần 17 tháng 10 và 24 tháng 10

Cô Patricia, một phụ nữ hơn 30 tuổi, đã đỗ xe lại sau khi thấy các biểu ngữ tại một giao lộ. Cô đã bước đến để ký bản kiến nghị.

“Tôi đã hiểu được ý nghĩa của hoạt động này sau khi thấy các biểu ngữ. Tôi đã đọc thông tin về Pháp Luân Công và tôi đã biết việc chính quyền Trung Quốc tiến hành thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công. Đảng Cộng sản Trung Quốc đúng là rất tàn ác. Tôi ủng hộ các bạn”, cô Patricia nhận xét. Cô đã lấy một số tờ rơi thông tin cho bạn bè và đồng nghiệp của mình.

Ngày 25 tháng 10, các học viên đã dựng các biểu ngữ tại góc phố giữa đường Rutherford và đường Weston tại Vaughan. Vào buổi chiều, hai xe tuần tra của cảnh sát đã ghé qua sự kiện. Một cảnh sát bước xuống xe và hỏi một học viên: “Có ai gây rắc rối gì cho các bạn không? Nếu có bất kỳ ai quấy rối các bạn, hãy cứ gọi cho chúng tôi, chúng tôi sẽ lập tức đến bảo vệ các bạn.”

Cảnh sát viên nói với người học viên rằng những người tổ chức sự kiện có thể thông báo trước cho cảnh sát và họ sẽ bố trí cảnh sát đến để bảo vệ sự kiện.

d93349fbf4e412259d73326c9c451a27.jpg

Anh Dương Lục (bên phải) đã ký bản kiến nghị và nói rằng mẹ anh là người Trung Quốc và ông bà ngoại anh đã chuyển đến Canada từ nhiều năm trước. “Họ không thích Đảng Cộng sản Trung Quốc. Mẹ tôi không đọc và cũng không tin bất cứ tin tức nào do chính quyền Trung Quốc đưa ra. Tôi biết người dân Trung Quốc không có tự do tín ngưỡng bời vì chính phủ độc tài này.”

9ba62f63f13e4c7cef6b5c7fcabce7ae.jpg

Ông Mike, người dân Toronto, nói rằng ông biết Đảng Cộng sản Trung Quốc đang bức hại Pháp Luân Công, người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ và người Tây Tạng. Ông nói: “Hiện nay họ lại đang làm điều tương tự ở Hồng Kông, bắt người trên đường phố. Chính quyền cộng sản này sẽ sớm sụp đổ thôi.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/10/29/414395.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/11/4/188109.html

Đăng ngày 05-11-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share