Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 02-10-2020] Gần đây một bé trai 4 tuổi ở thành phố Ma Thành, tỉnh Hồ Bắc đã bị từ chối nhập học vào trường mẫu giáo địa phương bởi bà của cháu kiên định đức tin vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Vào ngày 6 tháng 9 năm 2020, ngày khai giảng năm học mới, cậu bé nắm tay cha mẹ vui vẻ đi đến Trường Mẫu giáo Ma Thành nhưng lại bị chặn lại ở bên ngoài. Hóa ra là hiệu trưởng trường mẫu giáo là Dư Lệ, dưới áp lực bởi Ủy ban Chính trị và Pháp luật và Phòng 610, hai cơ quan chính quyền có nhiệm vụ đàn áp Pháp Luân Công, đã từ chối cho cậu bé nhập học, đơn giản vì bà của cậu bé, bà Đào Tịch Hoài, người đã dạy học 33 năm cũng tại trường mẫu giáo đó trước khi nghỉ hưu 15 năm trước, đã từ chối từ bỏ Pháp Luân Công.

Kể từ tháng 5 năm 2020, cảnh sát địa phương và ban lãnh đạo trường mẫu giáo đã sách nhiễu bà Đào, 70 tuổi, và yêu cầu bà ký tên vào các tuyên bố cam kết sẽ không tu Pháp Luân Công hoặc nói chuyện với mọi người về pháp môn này. Việc sách nhiễu này đã gây ra áp lực tinh thần to lớn cho cả bà Đào và gia đình.

Phó hiệu trưởng mẫu giáo là Kim Tố Phương đã từng nói với bà Đào rằng vì bà không ký vào bản tuyên bố, tất cả giáo viên ở trường mẫu giáo sẽ bị tước tiền thưởng, đây là một chính sách liên lụy điển hình được chính quyền cộng sản sử dụng trong cuộc bức hại để kích động lòng thù hận của mọi người với các học viên Pháp Luân Công.

Một lần khác, một sĩ quan cảnh sát đá vào cửa nhà bà Đào và hét lên: “Bà có định mở cửa hay không? Nếu bà không mở cửa, chúng tôi sẽ bắt bà ngay khi bà bước ra!”. Do bị cảnh sát đe dọa, bà Đào và gia đình không thể ra ngoài trong nhiều ngày.

Vào cuối tháng 8 năm 2020, khi trường mẫu giáo thành phố Ma Thành bắt đầu tuyển sinh học sinh mới, con trai của bà Đào đã đăng ký cho cậu con bốn tuổi của mình, sau đó được nhận và phân vào lớp mẫu giáo.

Vào ngày đầu tiên đi học hôm mùng 6 tháng 9, cha mẹ của cậu bé đã đưa cậu đến trường mẫu giáo, nhưng giáo viên của lớp thông báo rằng tên của cậu không có trong danh sách. Bố của cậu bé đã được chỉ dẫn đến gặp quản lý của trường mẫu giáo để giải quyết thắc mắc.

Con dâu bà Đào, cũng là học viên Pháp Luân Công, đã tìm thấy hiệu trưởng Dư hỏi lý do tại sao bà ấy lại gạt tên con của cô ra khỏi danh sách nhập học.

Bà Dư nhấn mạnh rằng cả mẹ và bà của cậu bé đều phải viết tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công thì bà ta có thể sẽ cho cậu bé nhập học trở lại. Bà nói với mẹ của cậu bé: “Chúng tôi làm điều này để thanh lọc môi trường giáo dục của chúng tôi. Chúng tôi cần đảm bảo rằng chị không tung tin đồn hay tin vào bất kỳ tôn giáo nào”.

Con dâu của bà Đào hỏi hiệu trưởng Dư: “Việc chúng tôi tu luyện Pháp Luân Công và sống theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của pháp môn có liên quan gì đến việc con trai tôi nhập học mẫu giáo không? Chúng tôi đã dạy nó phải lịch sự, không đánh nhau với những đứa trẻ khác và nghe lời giáo viên. Điều đó có gì sai sao?“ Cô từ chối viết các tuyên bố từ bỏ và nói rằng cô đang xem xét nộp đơn kiện trường mẫu giáo.

Sau đó, bà Dư dịu giọng và nói rằng họ chỉ đang tạm dừng quy trình nhập học của cậu bé và việc họ không chấp nhận cậu bé không phải là quyết định cuối cùng.

Đã một tháng trôi qua kể từ khi nhà trường bắt đầu năm học và gia đình bà Đào vẫn chưa nhận được bất kỳ thông tin cập nhật nào từ trường mẫu giáo về việc cậu bé nhập học và nhà trường cũng chưa trả lại lệ phí đăng ký đã thu từ phía gia đình.

Trong hai thập kỷ qua, bà Đào đã nhiều lần bị bắt vì tu luyện Pháp Luân Công và bị giam hai lần tại một trung tâm tẩy não trong hơn hai tháng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/10/2/奶奶修大法遭中共迫害-孙子受株连被禁入幼儿园-413242.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/10/19/187887.html

Đăng ngày 02-11-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share