Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-10-2020] Hai cư dân thành phố Nam Sung, tỉnh Tứ Xuyên đã bị ngưng phát lương hưu kể từ tháng 8 năm 2020 bởi đức tin của họ vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Trần Bích Huệ, 60 tuổi, đã đi tới văn phòng an sinh xã hội để yêu cầu họ khôi phục lại tiền lương của bà, vì các khoản tiền bảo hiểm là do bà tự mình chi trả, không dùng tới quỹ bảo hiểm của đơn vị công tác, và tiền lương hưu là tài sản cá nhân của bà. Lý Tiểu Anh là nhân viên tiếp bà, nói rằng việc văn phòng của họ đình chỉ lương hưu của bà là đang làm theo chính sách nhà nước.

Đây không phải là lần đầu tiên bà Trần trở thành mục tiêu bức hại của chính quyền cộng sản vì đức tin của mình. Bà tin rằng tu luyện Pháp Luân Công đã giúp bà khỏi nhiều căn bệnh, như thấp khớp, viêm phế quản, viêm quanh khớp vai thể đông cứng, bệnh liên quan tới thắt lưng, đau đầu, viêm dạ dày, viêm túi mật. Trước đây bà đã bị bắt giữ, bị lục soát nhà cửa và nhiều lần bị phạt tiền. Bà từng bị đưa tới trung tâm tẩy não địa phương vài lần, hai lần bị kết án lao động cưỡng bức, và bị kết án 2,5 năm tù giam.

Một học viên khác cũng bị treo lương hưu là bà Trần Tú Lan (không họ hàng với bà Trần Bích Huệ), cũng liên tục bị bắt và giam giữ vì kiên định tu luyện Pháp Luân Công. Bà Trần từng công tác tại một công ty gas ở Thành Đô, sau khi nghỉ hưu bà chuyển đến Nam Sung sinh sống. Trước đó bà từng bị kết án hai năm tù sau khi bị bắt vào tháng 6 năm 2016.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/10/18/413927.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/10/24/187955.html

Đăng ngày 31-10-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share