Ký giả Huỳnh Khải Lệ, Vương Anh

[MINH HUỆ 23-10-2006] Ngày 22-10-2006, Hội giao lưu tâm đắc thể hộ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp Miền tây Mỹ quốc mùa Thu đã khai mạc tại Trung Tâm Masonic, thành phố Sanfrancisco, và có trên 1600 học viên từ các nơi trên thế giới đến tham dự. 23 học viên, trong đó có 5 tiểu đệ tử, đã lên phát biểu chia sẻ kinh nghiệp tu luyện.





Hội giao lưu tâm đắc thể hội tu luyện Pháp Luân Đại Pháp Miền tây Mỹ quốc mùa Thu 2006

Pháp hội khai mạc lúc 9:15 sáng, và bế mạc lúc 5:15 chiều cùng ngày. Trong bài phát biểu của các học viên, có trình bày về tính trọng yếu của việc phát tán Cửu Bình và khuyến khích thoái đảng cứu độ chúng sinh. Cũng có trao đổi về những chứng thực khi gặp phải những chướng ngại hoặc mâu thuẫn trong các hạng mục giảng chân tướng khác nhau thì cần tự xét bản thân mình như thế nào, phát chính niệm như thế nào, và khi các đệ tử Đại Pháp hình thành một chỉnh thể thì Pháp lực phát xuất có thể hiện mạnh mẽ. Cũng có những học viên kể về những trải nghiệm từ khi bắt đầu đắc Pháp, và cải thiện tâm tính từ khi bắt đầu tu luyện, v.v.





Các học viên kể về những gì mình đã trải nghiệm trong tu luyện



Tiểu đệ tử 15 tuổi kể về trải nghiệm tu luyện của mình



Tiểu đệ tử 7 tuổi phát biểu về trải nghiệm trên đường tu và đã thay đổi tính khí thế nào



Tiểu đệ tử 12 tuổi và bài phát biểu về tinh tấn trong tu luyện




Các học viên kể về những gì mình đã trải nghiệm trong tu luyện



Đệ tử nhí trường Minh Huệ đang cùng đọc thơ Hồng Ngâm

Học viên Helen từ Los Angeles bình luận về tính trọng yếu và cấp bách của truyền Cửu Bình, thoái đảng, cũng như cứu độ con người thế nhân nhiều hơn nữa. Chị cũng kể về việc khi phối hợp với nhau làm các việc mà xuất hiện xung đột, thì cần tự xét mình như thế nào, cần làm những gì mà người tu luyện cần làm như thử nghĩ xem nếu ở địa vị người kia thì suy nghĩ thế nào; khi gặp tình huống thiếu người làm, thì tăng cường phối hợp và liên lạc giữa mọi người với nhau như thế nào. Chị phát biểu: “Vấn đề then chốt không phải là nhu cầu bản thân của sự việc ấy, mà là trạng thái của các đệ tử Đại Pháp phải đạt được yêu cầu của Đại Pháp, phải vứt bỏ các loại nhân tâm, từ chỉnh thể mà suy xét vấn đề, và thế nào mà viên dung với yêu cầu của Đại Pháp”.

Học viên Genevieve Long từ San Francisco nhận thức rằng sử dụng các kênh truyền tin để giảng rõ sự thật là rất quan trọng. Chị nói rằng nếu càng có nhiều người đọc tờ báo của chúng ta thì càng có nhiều người biết được sự thật. Khi chị quyết định bắt đầu tham gia vào làm báo Epoch Times (bản Anh ngữ), chị đã gặp rất nhiều khó nạn cản trở. Chị cũng gặp hai tai nạn giao thông. Nhưng chị luôn nhớ đến Pháp “nan hành năn hành, nan nhẫn năng nhẫn”, và chị vẫn kiên trì trong công tác giảng thanh chân tướng dẫu mệt mỏi hay bận rộn đến đâu.

Chị Hồ chia sẻ kinh nghiệm giảng thanh chân tướng trong các cộng đồng Hoa kiều. Mới đầu, chị lấy cương vị là một phóng viên, nhưng người Hoa không dành nhiều thiện cảm cho chị. Chị không vì thế mà nản lòng. Chị hiểu rằng nhiều người trong cộng đồng Hoa kiều đã bị tuyên truyền của Trung Cộng lừa dối. Chị đã chủ động liên lạc với họ và giúp họ hiểu rõ sự thật. Sau này, có người đứng đầu một cộng đồng Hoa kiều nói với chị: “Ban đầu chúng tôi không hiểu chị, nhưng giờ đã hiểu ra rồi. Chị thật tử tế”. Nhiều người khác trong các cộng đồng Hoa kiều cũng bày tỏ thiện cảm và gợi ý cho chị nhiều cách để dễ dàng tiếp cận hơn với người Hoa hải ngoại.

Học viên Nhã Cầm từ San Francisco lên phát biểu về quá trình tu luyện trong 5 tháng vừa qua. Chị từng biết đến Pháp Luân Công từ sau sự kiện 25 tháng Tư, 1999. Trước khi tu luyện, chị bị đau bao tử, huyết áp cao và một số trọng bệnh khác. Tháng Năm vừa qua, các bệnh dồn dập tái phát và trong lúc không còn hy vọng chị đã nghĩ đến học Pháp Luân Công để chữa bệnh. Chị bắt đầu tập công vào 18-5-2006, và chỉ sau vài ngày tất cả bệnh tật đều biến mất. Chứng đau và phù chân cũng hết. Cơ thể trở lại bình thường và chị nhất mực cảm tạ Pháp Luân Công. Giờ đây, hàng ngày chị dành mấy giờ đồng hồ đạp xe quanh các khu người Hoa để giảng thanh chân tướng.

Ông George Stamm sáu mươi tuổi người tây phương từ San Diego phát biểu rằng, trước khi học Pháp Luân Công ông vốn có thân thể khoẻ mạnh rồi, nhưng ông không tìm thấy ý nghĩa cuộc đời. Ông tin Chúa ngay từ thời trẻ, nhưng đọc Thánh Kinh không đưa lại những câu trả lời cho tất cả thắc mắc về cuộc đời của mình. Con trai ông, vốn nghiên cứu tiếng Hoa, đã giới thiệu môn Pháp Luân Đại Pháp cho ông, và sau khi tham dự Pháp hội Los Angeles hồi tháng Hai, ông đã bắt đầu học Pháp Luân Công và đọc sách hàng ngày. Ông bỏ hẳn rượu và thay đổi trở thành người có tính tình hiền lành hẳn. Ông nói rằng nhờ học Pháp Luân Đại Pháp đã giúp ông có những thay đổi ấy. Bây giờ ông hiểu rằng cần giúp người dân thế giới hiểu về sự thật của cuộc đàn áp Pháp Luân Công tại Trung Quốc.

Khoảng trên mười tiểu đệ tử đã tham gia cùng đọc thơ Hồng Ngâm. Năm tiểu đệ tử đã lên phát biểu về kinh nghiệm tu tập của mình, về học Pháp và đề cao tâm tính.

Tiểu đệ tử Kim Như Ý năm nay 7 tuổi kể rằng em đã bắt đầu đọc thơ Hồng Ngâm từ khi lên 4 tuổi. Cha mẹ em thường học Pháp cùng em và em đã có được thói quen học Pháp trước khi đi ngủ. Em nhận thấy rằng khi học Pháp tốt thì em làm các bài tập được nhanh hơn. Hồi còn bé em thường hay cáu bẳn, nhưng giờ đây em không bao giờ nổi cáu nữa.

Tiểu đệ tử Thượng Tĩnh Như 15 tuổi kể về trải nghiệm tu luyện khi tham gia Đoàn diễn Thiên quốc. Mặc dù em rất bận và co nhiều bài phải làm, nhưng em vẫn cố gắng làm tốt và thu xếp học Pháp. Em chơi sáo piccolo và em đã học hết bài “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Mỹ quốc tươi đẹp” chỉ trong nửa ngày. Em trải nghiệm rằng nếu làm công tác Đại Pháp thật tốt thì làm các việc khác cũng tốt.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2006/10/23/140857.html.

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2006/10/24/79268.html.

Đăng ngày:25-10-2006; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share