[MINH HUỆ 22-7-2006] Ngày 22 tháng Bảy, Pháp Luân Đại Pháp tu luyện tâm đắc giao lưu hội thường niên đã được long trọng tổ chức tại Khách sạn Omni Shoreham. Khoảng 4000 từ các nơi trên thế giới đã về tham dự Pháp hội lớn này. Vào 10:40 sáng, Sư phụ từ bi vĩ đại đã đến hội và giảng Pháp trong khoảng 35 phút. Sư phụ đã đề cập đến một số vấn đề, gồm cả hình thức tu luyện của các đệ tử Pháp Luân Đại Pháp và sự cấp thiết phải cứu độ chúng sinh.


Vậy là đã tròn bảy năm kể từ ngày Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công kể từ ngày 20-7-1999. Qua bảy năm ấy, các đệ tử Đại Pháp đã trưởng thành và tinh tấn trong Đại Pháp. Đồng thời ĐCSTQ cũng tự đào hố chôn mình và Trời sẽ diệt nó.


Hội trường chính

Tại Pháp hội giao lưu tâm đắc thể hội, 14 học viên đã lên chia sẻ kinh nghiệm về học Pháp, đề cao tâm tính, giảng rõ chân tướng, và cứu độ chúng sinh. Trong đó, nhiều học viên đã kể rằng mình đã nhìn vào bản thân như thế nào để phá bỏ hàng rào ngăn cản giữa các học viên với nhau trong công tác Đại Pháp thời Chính Pháp.


Các học viên tại hội trường

Học viên Hu (họ Hồ) từ Mỹ quốc đã thuật về chuyện chị đã làm thế nào để đạt được gia đình hoà ái trong khi làm tốt ba việc. Mặc dù ban đầu chồng của chị bị đầu độc nặng nề bởi ĐCSTQ và phản đối việc chị tu tập Pháp Luân Đại Pháp, nhưng dần dần trước sự kiên trì và nhẫn nhịn của chị, chồng chị đã thay đổi, thoái xuất khỏi ĐCSTQ và nay trở thành học viên Pháp Luân Đại Pháp.


Một học viên đang chia sẻ kinh nghiệm tu luyện của mình

Học viên Wang (họ Vương) từ Toronto, Canada làm việc cho một hãng dược phẩm lớn. Anh đã kể về việc mình đã cân bằng giữa công tác hàng ngày với công việc Đại Pháp. Anh nói rằng học viên cần phải biết “hoài đại chí nhi câu tiểu tiết” (giữ trong lòng chí lớn nhưng vẫn biết thu xếp từ việc nhỏ).

Học viên Brian Marple từ Washington DC chia sẻ kinh nghiệm từ những khi anh tham gia vào Dàn nhạc cho Dạ hội Năm mới. Anh kể rằng trong quá trình đó anh nhận ra chấp trước của mình vào danh và tâm hiển thị. Bằng tu luyện tinh tấn, anh đã có được hợp tác hoà hợp với các thành viên khác của dàn nhạc.

Một học viên nữa, chị Zhao (họ Triệu), cũng từ Washinton DC đã giảng rõ chân tướng và truyền rộng Cửu Bình trong một thời gian lâu. Những lời lẽ giản dị của chị đã cứu được rất nhiều con tim trân quý người Hoa, và câu chuyện của chị làm những người tham dự Pháp hội rất cảm động.

Học viên Mỹ-Hàn, anh DuWong Kang, đã từng đến Trung Quốc để đòi công lý cho Pháp Luân Đại Pháp và giương cao biểu ngữ tại quảng trường Thiên An Môn năm 2002. Bấy giờ anh đã bị bắt giam một cách bất hợp pháp. Anh nói rằng, những gì anh trải qua đã cho anh thấy rõ hơn bản chất tà ác của cuộc bức hại và thông cảm được với những ma nạn mà những học viên Trung Quốc đang phải gánh chịu. Hơn nữa, hoàn cảnh tu luyện đầy tiện nghi ở Mỹ quốc khiến anh luôn ghi nhớ về sứ mệnh của mình và tự răn mình phải làm thật tốt để giảng rõ chân tướng và cứu độ chúng sinh.

Học viên Yu (họ Vu) là phó tiến sỹ đang công tác tại một hãng dược phẩm lớn. Qua các chuyến đi ví dụ như chuyến đi sang đông Âu, chị đã kể về tầm quan trọng và tính khẩn bách trong việc vạch trần tội ác mổ cắp tạng các học viên Pháp Luân Công của ĐCSTQ. Chị cũng nhận xét rằng, một người vẫn có thể trình bày rất rõ chân tướng sự việc này cho người khác mặc dù không nhất thiết phải có kiến thức chuyên môn ngành Y.

Đến khoảng 5:30 chiều, các tiểu đệ tử từ trường Minh Huệ Washinton DC đã lên biểu diễn bài múa “gấp hoa sen”. Những bông hoa biểu trưng cho hạt giống Pháp Luân Đại Pháp đang được trải rộng khắp trên toàn thế giới. Tự hồn hiên và trong sạch của các tiểu đệ tử đã khiến tất cả đều cảm động. Mọi người vỗ tay hoà cùng nền nhạc và vũ điệu của các tiểu đệ tử.

Pháp hội kết thúc vào khoảng 6:00 tối.

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2006/7/22/133784.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2006/7/23/75836.html.

Đăng ngày: 24-7-2006; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share