Thái Cúc, biên tập viên của Minh Huệ

[MINH HUỆ 25-4-2005] Ngày 24-4, Pháp hội giao lưu tâm đắc thể hội quốc tế Nữu-ước 2005 đã được long trọng tổ chức tại khách sạn Sheraton New York ở khu thành thị Manhattan. Khoảng 4 nghìn học viên Pháp Luân Đại Pháp từ các nơi trên thế giới đã tới dự Pháp hội. Hơn 10 học viên đã chia sẻ tâm đắc thể hội trong quá trình tu luyện, chứng thực Pháp và cứu độ chúng sinh, thể hiện được sự vĩ đại của các đệ tử Đại Pháp trong công việc trợ Sư làm Chính Pháp và cứu độ chúng sinh.


Sư phụ tới giảng Pháp


Sư phụ tới giảng Pháp

Khoảng 4 giờ chiều, Sư phụ vĩ đại từ bi đã tới dự Pháp hội và giảng Pháp trong khoảng 30 phút.

Nói về Cửu Bình —Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản— Sư phụ mở đầu rằng mọi thứ trong tam giới đều đã được tạo ra vì Chính Pháp, bất kể hình thức nào trong nhân thế đều có thể được dùng trong tiến trình Chính Pháp để cứu độ chúng sinh; đó không phải là chúng ta tham dự chính trị. Người tu luyện không quan tâm gì tới quyền lực chính trị. Nhiều người Hoa bị mê hoặc vì bị ảnh hưởng của văn hoá đảng —văn hoá mà Đảng Cộng sản đã tiêm nhiễu vào lòng người qua nhiều năm— và khó tiếp thu sự thật. Cửu Bình vạch trần bộ mặt thật của Đảng Cộng sản Trung Quốc, và sau khi đọc cửu bình, rất nhiều người đã tỉnh ngộ và hiểu ra. Đó cũng vì để cứu độ chúng sinh.



Khoảng 4.000 học viên tới tham dự Pháp hội

Sư phụ dạy rằng người Hoa đang sống tại Trung Quốc là những sinh mệnh đến từ các tầng rất cao; và nhiều người trong số họ đã từng chuyển sinh làm vua tại các dân tộc khác nhau. Nhóm người ấy không hề bình thường chút nào, và họ có duyên phận rất lớn. Họ đã dũng cảm chuyển sinh vào thế gian con người là vì họ hy vọng được đắc Pháp. Chúng ta cần tìm cách cứu độ họ.

Đến phần cuối bài giảng Pháp, một lần nữa Sư phụ nhấn mạnh với các học viên rằng hình thức tu luyện trong tiến trình Chính Pháp là khác với bất kể hình thức tu luyện nào trong lịch sử. Trách nhiệm mà các đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp là rất vĩ đại. Các học viên cần phải tu bản thân cho tốt, và làm ba việc cho thật tốt. Chỉ khi mà một người cu luyện tốt thì việc giảng chân tượng của người ấy mới có năng lực, và lời nói của người ấy mới cứu độ được con người. Dẫu trong tình huống nào, các học viên không được hành xử cực đoan; mà trái lại, các học viên phải có hành xử thích đáng là đệ tử Đại Pháp. Chúng ta phải tu luyện bản thân chúng ta thật tốt và không được che đậy những thiếu sót của mình.


Các học viên trao đổi tâm đắc thể hội

Sau bài giảng Pháp, Sư phụ tới một số phòng họp nhỏ để gặp các học viên và bảo các học viên rằng tương lai sẽ sáng lạn, và các học viên cần phải tu luyện bản thân mình cho thật tốt.

Vì rất nhiều học viên đã tới dự kỳ Pháp hội này, nên phải dành ra bốn gian hội trường lớn. Sau khi giảng Pháp tại hội trường chính, Sư phụ hiểu được mong muốn được gặp mặt Sư phụ của các đệ tử, nên Người đã qua ba hội trường kia để gặp mặt các học viên.

Bục diễn thuyết trong phòng hội trường được trang trí hoa đăng đẹp mắt. Hình Pháp tướng của Sư phụ được treo chính giữa. Hình ảnh của phù hiệu Pháp Luân với dòng chữ “Pháp Luân thường chuyển” và “Chân Thiện Nhẫn” được treo ở hai bên. Hai hàng câu đối “Từ bi năng dung thiên địa xuân”, “Chính niệm khả cứu thế trung nhân” (Từ bi có thể hoà tan hết cả xuân của trời đất, Chính niệm có thể cứu con người trong thế gian, trích trong Hồng Ngâm II) được viết trên hai băng vải lớn. Một tấm hình phù hiệu Pháp Luân lớn được treo giữa gian phòng. Đằng sau hai bên là hai tấm vải với dòng chữ “Pháp Vương từ bi tạo đại khung”, “Đại Pháp viên dung càn khôn chính” (Bậc vua Pháp đã từ tâm từ bi tạo ra đại khung thể to lớn; Đại Pháp viên dung tất cả làm càn khôn trở nên ngay chính). Toàn không gian hội trường rất an hoà và các học viên đều thấy hoan hỷ.

Các bài giao lưu tâm đắc thể hội của học viên nói về kinh nghiệm trong triển khai các điểm diễn hoạt cảnh phản đối khủng bố tại Manhattan, về việc đệ đơn kiện Giang Trạch Dân tại Nhật Bản, về hỗ trợ kỹ thuật điện toán tại Đài Loan, về việc hồng truyền Đại Pháp tại miền đông Châu Phi, v.v. Những bài giao lưu tâm đắc thể hội đã thể hiện được bức tranh lớn về con đường tu luyện trong Chính Pháp của các đệ tử Đại Pháp, và trên con đường ấy, các học viên đã dứt trừ tư tâm (tâm ích kỷ), để đồng hoá với Đại Pháp, trở thành thành phần trong chỉnh thể các học viên đang không ngừng cứu độ chúng sinh.

Từ cuối tháng Tám năm ngoái tới nay, từng nhóm từng nhóm các học viên Đại Pháp đã tạm rời xa hoàn cảnh sống sung túc tại gia đình, để tới Manhattan, Nữu-ước chịu bao vất vả: Dẫu ngày hè nóng bức cũng như ngày đông tháng giá họ triển khai những hoạt cảnh chống khủng bố (những hoạt cảnh vạch trần những thủ đoạn tra tấn của cảnh sát Trung Cộng đối với các học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc). Các học viên từ Đài Loan nói về việc họ vượt qua khó khăn trong ngôn ngữ như thế nào, về hoàn cảnh khó khăn và về những khác biệt văn hoá mà họ phải xử lý khi tới Manhattan. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp vẫn luôn tự nhắc nhở lời Sư phụ dạy: “Nan nhẫn năng nhẫn, Nan hành năng hành” (Chuyển Pháp Luân).

Những kinh nghiệm tu tập, những trải nghiệm coi nỗi khổ như hỷ lạc trong những việc cứu độ chúng sinh và đề cao tâm tính trong các hoàn cảnh khó khăn, v.v. Tất cả những câu chuyện đều thật cảm động.

Một học viên chia sẻ kinh nghiệm khi làm điều phối viên trong công tác trình bày hoạt cảnh chống khủng bố, rằng chị đã luôn luôn nhìn vào trong mỗi khi có mâu thuẫn xảy đến, và cố gắng chia sẻ nhận thức của mình với các học viên khác, cũng như làm sao để tà ác không dùi vào chỗ sơ hở. Chị cũng kể về kinh nghiệm kháng cự lại can nhiễu của tà ác khi diễn hoạt cảnh trong thời tiết khắc nghiệt, chỉ với mong ước để người có duyên có thể đắc Pháp.

Hai học viên người tây phương kể về họ đã tận dụng các cơ hội trong công việc tại sở làm như thế nào để giảng rõ sự thật một cách khéo léo cho nhân viên và lãnh đạo nơi ngân hàng mà họ đang công tác. Họ cũng kể về họ đã chỉnh lại những chỗ thiếu sót của mình trong tu luyện và thực hiện tốt hơn công tác hàng ngày ra sao.

Một học viên Nhật Bản kể về các học viên Nhật Bản đã cùng cộng tác như thế nào với một học viên viên Đài Loan —luật sư— trong công việc liên quan tới pháp lý. Họ đã tìm được một luật sư đồng ý làm luật sư tố tụng miễn phí trong việc kiện Giang Trạch Dân cùng bè đảng ra toà. Vụ kiện này đã được báo cáo rộng khắp trong các kênh truyền tin chính tại Nhật Bản.

Một học viên từ Úc đã chia sẻ kinh nghiệm rất cảm động của mình khi chị tới miền đông Châu Phi để hồng truyền Đại Pháp. Tại một quốc gia ở Châu Phi vốn có quan hệ thương mại chặt chẽ với nhà cầm quyền đương thời tại Trung Quốc, với sự hồng Pháp của chị, đã có hai người dân địa phương nhanh chóng thoát khỏi chứng bệnh hiểm nghèo sau khi học Pháp Luân Đại Pháp được hai đến ba tuần. Bằng trí huệ của mình nhờ tu luyện Đại Pháp, chị đã đột phá được sự thờ ơ của các kênh truyền tin, và từ đó nhiều người dân Phi Châu đã biết được uy lực thần kỳ của Đại Pháp. Pháp Luân Đại Pháp đã vươn rộng đến tất cả chúng sinh trên trái đất.

Một học viên khác chia sẻ về tâm thái làm của một người tu luyện khi chị đàm phán với những người trong giới kinh doanh. Chị đặt việc giảng rõ sự thật và cứu độ chúng sinh lên hàng đầu khi chị làm những công việc của mình.

Một học viên khác chia sẻ kinh nghiệm rằng chị dã khéo léo chia sẻ nhận thức của mình với các bạn đồng tu khác như thế nào, đã hết lòng hỗ trợ các đồng tu khác bằng chính niệm khi có vấn đề nảy sinh. Với nguyện ước cứu độ chúng sinh thường trực, các học viên đã có thể bình tĩnh lại và xử lý mọi việc tốt đẹp và đạt được kết quả tốt trong công việc, ngay cả khi thời gian rất eo hẹp và chịu nhiều sức ép.

Một học viên mới trình bày về việc từ khi học Pháp Luân Đại Pháp, anh đã thoát khỏi ma tuý một cách tự nhiên như thế nào, cũng như từ bỏ những thói hư tật xấu khác. Một lần nữa, anh cảm ơn Sư phụ đã cho anh một cuộc đời mới.

Rất nhiều các học viên mới và những người ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp đã tới dự Pháp hội. Đó là một vận hạnh lớn, một may mắn lớn cho một sinh mệnh khi chọn theo Đại Pháp, hay ủng hộ Đại Pháp.

Hiện nay, người ta đã có thể thấy rõ sự biến hoá to lớn trong hình thế của Pháp Luân Đại Pháp trong cõi người thường. Tà ác chỉ còn có thể duy trì vớt vát sự tồn tại yếu ớt của chúng, và số phận của những kẻ thuận theo cái đảng tà ác kia sẽ sớm được thể hiện.

Vào 6 giờ chiều, Pháp hội đã kết thúc sau khi xem lại cuốn băng hình bài Sư phụ giảng Pháp. Các học viên lại tiếp tục con đường chứng thực Pháp, con đường tu luyện của mình cho tới ngày viên mãn.

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2005/4/25/100420.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2005/4/25/60054.html.

Dịch ngày 29-4-2005, đăng ngày 2-5-2005; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share