[MINH HUỆ 24-7-2005] Ngày 23-7-2005, Pháp hội giao lưu tâm đắc thể hội Washington DC 2005 đã được long trọng tổ chức. Gần bốn nghìn học viên Pháp Luân Công đã từ khắp nơi trên thế giới tới tham gia sự kiện lớn này. Vì có rất nhiều học viên, Pháp hội đã được tổ chức song song tại hội trường khách sạn Renaissance và hội trường khách sạn Hyatt tại khu đô thị Washington. Đồng thời một Pháp hội cho các học viên trẻ cũng được cử hành tại một hội trường khác ở khách sạn Renaissance.


Cảnh hội trường Pháp hội Washington DC 2005

Nội dung được dịch ngay tức thời ra năm ngôn ngữ: tiếng Hoa, Anh, Hàn, Nga, và Tây Ban Nha. Khoảng 20 học viên người Hoa và người tây phương đã tới chia sẻ kinh nghiệm về học Pháp cho tốt, đề cao tâm tính, giảng rõ chân tượng và cứu độ chúng sinh khi làm tốt ba việc. Các bài của học viên khiêm tốn và rất cảm động. Dẫu những câu chuyện được chia sẻ là lớn hay nhỏ, đều là phản ánh của việc các học viên chủ động đề cao tâm tính theo Pháp lý Chân Thiện Nhẫn.


Các học viên lên đọc bài phát biểu


Các đệ tử nhí từ trường Minh Huệ đang hát đồng ca

Hai học viên đã liên tục dành nhiều thời gian giảng chân tượng cho người Trung Quốc tại Trung Hoa Lục Địa đã rất kiên nhẫn với các kênh như gọi điện, gửi fax, và chat qua Internet. Nhiều chuyện kể về sự thực cuộc đàn áp Pháp Luân Công, thông qua họ, đã được nhiều người biết đến. Nhất là sau khi giới thiệu Cửu Bình (Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản), đã có nhiều người nhờ họ mà thoái xuất khỏi ĐCSTQ (Đảng cộng sản Trung Quốc).

Một số học viên trình bày về việc quảng truyền cửu bình. Họ đã tự nhận thấy những nhân tố của văn hoá đảng, và họ thanh lý những can nhiễu và độc hại của chúng cùng với khái niệm gọi là “làm chính trị” khi phát tán cửu bình. Chỉ với một niệm muốn cứu độ chúng sin mà khuyếch trương cửu bình và cứu độ thế nhân.

Một học viên tây phương Richie mới bắt đầu học được mười tháng, nhưng đã xuất nhiều công năng. Anh tích cực tham gia giảng rõ sự thật. Để có thể nói về sự thật cuộc đàn áp Pháp Luân Công cho hiệu quả, anh đã thiết kế riêng chiếc áp phông, và cải tiến nó nhiều lần để tăng hiệu quả công việc. Khi mặc chiếc áo đặc biệt, anh phải vượt qua các tâm của người thường cũng như tâm lo sợ. Thính giả rất cảm động trước sự tinh tấn của học viên mới người tây phương này cùng với tính hài hước của anh.

Một học viên mới người hoa, cô Vương, đã tu tập được một năm. Cô cảm nhận được những điều kỳ diệu của từ bi cứu độ từ Sư phụ. Trước khi đắc Pháp, cô Vương từng có một sự nghiệp tốt nơi xã hội, nhưng rồi bị mắc một căn bênh ngặt nghèo theo đuổi hơn 10 năm. Thế rồi cô bị liệt và bị bệnh ung thư dạ dày. Chỉ cần uống nước trắng thôi cũng làm cô đau bụng. Da dẻ của cô trở nên đen xạm lại. Không ai nghĩ rằng cô là người Hoa, và tưởng cô là người dân tộc khác. Dường như ngẫu nghiên, cô Vương đến với Pháp Luân Công và cô đã được tịnh hoá thân thể cả về thể chất và tinh thần. Trải qua mấy lần đối mặt với thách thức sống-chết, và cô đều vượt qua được. Những thay đổi lớn của cô Vương không chỉ giúp cô có được tín tâm vững vàng nơi tu luyện, mà còn khiến nhiều người quanh cô trở nên quan tâm đến Đại Pháp.

Ba năn trước, một nhóm học viên Thuỵ Sỹ đã tới Hồng Kông để thỉnh nguyện trước Phòng Chinese Liaison Office của Trung Quốc tại Hồng Kông, nhưng bị cảnh sát bắt bớ một các vô pháp với tội danh được gán là “tấn công cảnh sát”, “cản trở giao thông”. Qua sự việc đó các học viên đã liên hệ với việc phối hợp cùng nhau như một chỉnh thể. Trong suốt vụ kiện này, các học viên cùng hỗ trợ nhau và bổ khuyết những chỗ thiếu sót. Họ hoàn toàn phủ nhận an bài của cựu thế lực. Cuối cùng, bằng việc giảng rõ sự thật cuộc đàn áp cho quan toà, thẩm phán, cảnh sát, cũng như những người dân từ mọi tầng lớp, họ đã phá vỡ an bài của cựu thế lực và thắng kiện.

Một số học viên liên quan đến công tác về truyền thông đã trao đổi về việc vận dụng các kênh truyền thông thể quảng bá tư liệu sự thật cuộc đàn áp và bài trừ an bài của cựu thế lực.

Một số học viên làm công tác liên lạc viên cũng chia sẻ về tầm quan trọng trong việc vứt bỏ tâm chấp trước vào vị kỷ vị tư. Họ nhấn mạnh vào việc phải biết nhìn vào trong và từ bi với các bạn đồng tu khi đối mặt với vấn đề nảy sinh. Một đồng tu nhắc lại một câu nói trong bài “Con đường Chính Pháp của một nữ sinh đại học” rằng “Một trong những trách nhiệm của mỗi học viên là xoá bỏ mọi ngăn cách giữa các đồng tu, sao cho chúng ta trở thành một nhóm liên kết khăng khít không thể phá vỡ.”

Trong buổi giao lưu, nhiều học viên cũng nhấn mạnh về vấn đề tu luyện cá nhân trong khi làm các công tác chứng thực Pháp. Chỉ có học Pháp và tu luyện thật tốt, chúng ta mới có thể thành một thân thể vững chắc, làm công tác chứng thực Pháp cho tốt và cứu độ được nhiều chúng sinh hơn nữa.

Các tiểu đệ tử từ Trường Minh Huệ đã lên hát các bài đồng ca. Tâm trong sạch và tính hồn nhiên của các cháu cùng với mong muốn cứu giúp các đồng tu trẻ tại Trung Quốc đã làm nhiều người trong khán giả cảm động/

Trước khi Pháp hội kết thúc, mọi người cùng nhau đọc bài “Sư phụ gửi Pháp hội Âu châu, tổ chức tại Viên”, và đoạn: “Sư phụ vẫn luôn dõi theo chư vị, và luôn đợi tin tức tốt đẹp từ chư vị” trong bài kinh văn ấy.

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2005/7/24/106887.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2005/7/25/63217.html.

Đăng ngày 29-7-2005; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share