Chia sẻ tại Pháp Hội chia sẻ kinh nghiệm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp năm 2010 tại New York

Bài của một học viên đến từ Nhật Bản

[MINH HUỆ 9-9-2010] Kính chào Sư phụ! Kính chào quý vị đồng tu!

Tôi đắc Pháp vào năm 1996 và 14 năm đã trôi qua. Khi tôi nhìn lại trên con đường tu luyện của mình, không lời nào diễn tả được cảm xúc của tôi. Trong những năm qua, nhiều lần tôi đã vượt qua được những khảo nghiệm tâm tính, và cũng đôi khi thất bại. Tuy nhiên, với niềm tin nơi Sư phụ và Đại Pháp, tôi đã có thể tiến lên phía trước để chứng thực Đại Pháp và làm sáng tỏ sự thật. Tôi muốn tận dụng cơ hội này để chia sẻ với mọi người những kinh nghiệm của tôi trong việc giảng rõ sự thật ở Osaka và thành phố New York.

Làm rõ sự thật tại Nhật Bản

Vào tháng 4 năm 2002, con gái tôi đã đưa tôi đến Nhật Bản. Lúc đầu, tôi đã không thể thích nghi với môi trường mới [rất] yên bình ở nước ngoài ngay sau khi thoát khỏi môi trường rất khắc nghiệt ở Trung Quốc. Tôi đã từng bước điều chỉnh và trở nên toàn tâm thực hiện công tác giảng rõ sự thật để cứu độ chúng sinh. Cuối cùng thì tôi cũng tìm được một chỗ tốt để làm việc này: Công viên Osaka Castle. Tôi đã  [giảng rõ sự thật] tại đó suốt tám năm nay.

Khi tôi bắt đầu cố gắng thuyết phục mọi người thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), tôi nói trực tiếp với họ rằng Trời sẽ diệt ĐCSTQ và họ cần tự cứu mình bằng cách thoái khỏi Đảng. Những người khách du lịch đến từ Trung Quốc đã không hiểu và lớn tiếng chửi rủa [tôi]. Tôi đã không từ bi và ngay lập tức phản ứng lại với sự tức giận. Tôi đã không giữ gìn tâm tính của mình và đã thậm chí không có một chút từ bi nào vào lúc đó. Vì vậy, tôi đã không thể thuyết phục nhiều người thoái ĐCSTQ. Sau đó, bằng việc học Pháp và phát chính niệm nhiều hơn, hiệu quả của việc giảng rõ sự thật của tôi trở nên ngày càng tốt hơn. Tôi đã học từ 2 đến 3 bài giảng mỗi ngày và phát chính niệm bất cứ khi nào tôi có thời gian, ngoài 4 lần chính. Bất kể thời tiết tốt xấu thế nào, tôi đều đến làm sáng tỏ sự thật ở Công viên Osaka Castle.

Làm rõ sự thật cho các hướng dẫn viên du lịch

Mỗi lần một nhóm khách du lịch đến, đầu tiên tôi sẽ làm rõ sự thật cho người hướng dẫn viên. Nếu các hướng dẫn viên không được biết rõ sự thật, họ sẽ gọi tất cả mọi người trong đoàn khách du lịch lên xe và không đồng ý cho họ mang theo bất kỳ một tài liệu giảng rõ sự thật nào.

Khi tôi hỏi một người hướng dẫn viên có phải anh ấy đến từ Trung Quốc hay không. Thay vào đó, anh ta [chỉ] trả lời: “Tôi là một hướng dẫn viên du lịch.” Tôi cười với anh ta và nói: “Hướng dẫn viên cũng là một chúng sinh và mỗi chúng sinh đều chỉ có một sinh mạng. Anh sẽ không được ban cho một mạng sống thứ 2 [chỉ] vì anh là một hướng dẫn viên. Trời đang diệt ĐCSTQ. Anh có thể giữ được sinh mệnh của mình bằng cách thoái Đảng.” Anh ta nói, “Tôi đâu có gia nhập Đảng Cộng sản Trung Quốc.” Tôi giải thích cho anh ấy: “Tham gia Đoàn Thanh niên và Đội Thiếu niên tiền phong cũng được tính [vào đó]. Anh là một thành viên của những tổ chức đó, và, vì anh là một người hướng dẫn viên [du lịch], sinh mệnh của tất cả các du khách trên xe buýt cũng đều đang ở trong tay anh.”

Bằng cách đó, tôi đã thuyết phục được 33 người hướng dẫn viên thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Một số hướng dẫn viên đã nói: “Mỗi lần tôi đến đây, anh lại cố gắng thuyết phục tôi thoái Đảng”. Tôi đã trả lời rằng: “Điều đó cho thấy anh rất may mắn và anh thực sự có mối tiền duyên”. Một trong số những người hướng dẫn viên đó [nhất quyết] không chịu thoái ĐCSTQ thậm chí sau khi tôi đã nói chuyện với cô ấy 33 lần. Cô ấy không thoái xuất bất kể tôi đã [cố gắng] giải thích rõ sự thật với cô ấy như thế nào. Gần đây tôi đã gặp lại cô ấy và lần này, cô đồng ý. Do thiên tượng biến đổi, con người đang trở nên ngày càng nhận thức được sự thật.

Làm rõ sự thật cho các khách du lịch làm việc cho Phòng Công an

Một lần tôi đã gặp hai du khách nói rằng họ là các cán bộ thuộc Phòng Công an tỉnh Hắc Long Giang. Trước đó, các học viên đã cố gắng làm sáng tỏ sự thật với họ và phát chính niệm. Tuy nhiên, họ không chịu nghe gì cả. Họ bịt tai lại một cách cố chấp và nói nhiều điều xấu.

Một ngày tôi tình cờ gặp họ và nói: “Các anh đã không thực sự nghe những gì mà người phụ nữ này đã nói. Chúng tôi đều là những người vùng Đông Bắc. Chồng tôi cũng là người tỉnh Hắc Long Giang. Người vùng Đông Bắc đều rất tốt bụng và họ rất có lương tâm. Thế nhưng, họ thường [rất] bảo thủ. Chồng tôi cũng là một trong những người bảo thủ như thế. Có một câu nói ở vùng chúng tôi rằng: ‘Một người sẽ sống tốt  nếu anh ta [chịu] tiếp thu ý kiến của người khác.’ ” Xin hãy nghe lời tôi, một người phụ nữ đứng tuổi, và thoái xuất khỏi ĐCSTQ để giữ lấy sinh mệnh của mình. Tôi tập Pháp Luân Công và tôi  chân thành làm những điều tốt cho các anh. Thiện hữu thiện báo, Ác hữu ác báo. ĐCSTQ đã giết 80 triệu người Trung Quốc và họ kinh doanh nội tạng được mổ cắp từ các đệ tử Pháp Luân Công  còn sống. Liên Hợp Quốc biết những gì đang diễn ra và đã thực hiện một báo cáo điều tra. Hàng ngàn đệ tử Pháp Luân Công bị bức hại đến chết và hàng trăm ngàn người trong số họ đang bị cầm tù. Tất cả họ đều tu luyện Chân Thiện Nhẫn. Các vị thần sẽ không cho phép hành vi vô nhân đạo này tiếp tục diễn ra với rất nhiều người dân vô tội và tốt đang bị bức hại. Chắc chắn rằng trời sẽ diệt ĐCSTQ, và tôi hy vọng các anh có thể lựa chọn đúng cho mình một tương lai tươi sáng bằng cách thoái Đảng. Tôi muốn gợi ý cho mỗi anh một bút danh, Zheng Yi (toàn vẹn) và Liang Zhi (lương tâm), các anh có thể sử dụng những bút danh này để thoát khỏi chế độ. Như vậy được không?” Họ đều gật đầu và nói rằng như vậy thật tốt. Tôi nói họ hãy ghi nhớ: “Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Chân-Thiện-Nhẫn là tốt.” Họ bắt tay tôi và xin tôi  cây bút mà mọi người dùng để ký kết thoái ĐCSTQ làm kỷ niệm. Họ cũng lặp đi lặp lại: “Pháp Luân Đại Pháp là tốt.”

Ở công viên Osaka Castle, hơn 3.500 người mà tôi nói chuyện đã đồng ý thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới. Tất nhiên, đó không phải là kết quả của những nỗ lực của riêng tôi. Sự hợp tác và phối hợp của tất cả các học viên ở Osaka đóng một vai trò chủ yếu. Phối hợp tốt bao nhiêu, kết quả sẽ càng tốt bấy nhiêu, và sẽ càng có nhiều người dân đồng ý thoái ĐCSTQ.

Làm rõ sự thật cùng với các bạn đồng tu ở Mỹ

Vào tháng 7 năm 2010, tôi nghĩ đến việc đi tới New York để làm rõ sự thật. Sau khi quyết định, tôi tiếp tục phát chính niệm để thanh trừ tất cả tà ác và lạn quỷ trong và xung quanh môi trường của mình. Khi tôi vừa nâng va li lên, bất ngờ một khối u xuất hiện ở chân trái của tôi. Nó nhanh chóng sưng lên và tôi thật sự rất đau đớn khi bước đi. Tôi biết rằng cựu thế lực không muốn tôi đi đến New York để làm rõ sự thật và cứu độ chúng sinh. Sau đó tôi phát chính niệm để loại trừ can nhiễu và xin Sư Phụ giúp đỡ.

Tôi đã bay tới New York và đi đến Flushing. Ở Mỹ, Flushing là một trong những điểm chính ở Mỹ mà người Trung Quốc tập trung sinh sống. Nhiều du khách từ Trung Hoa đại lục cũng [tìm] đến Flushing. Đó là một nơi rất đặc biệt. Các Trung tâm thoái ĐCSTQ cũng nằm ở đó. Có sáu địa điểm ở Flushing, nơi các bạn đồng tu nói chuyện với người dân và khuyên họ bỏ chế độ. Nhiều đặc vụ của ĐCSTQ cũng ở đó. ĐCSTQ bỏ ra hàng tấn tiền ở Flushing nhằm mua chuộc những người không biết sự thật để hỗ trợ họ. Như nhiều học viên khác đã trải nghiệm, tôi cảm thấy áp lực rất mạnh ngay sau khi tôi đặt chân đến đó. Dường như ngay cả không khí cũng chứa đầy tà ác. Trong môi trường đầy thử thách như vậy, các bạn đồng tu của chúng tôi đã cứu được một số lượng lớn chúng sinh và thanh trừ một lượng lớn các nhân tố tà ác bất chấp môi trường khắc nghiệt như thế nào.

Tôi đã đến Flushing vào ngày 12 tháng 7. Ngày 14 tháng bảy, tôi đi đến một ga tàu điện ngầm để nói chuyện với mọi người về việc thoái ĐCSTQ. Ở đó có [khá] nhiều du khách và sinh viên đến từ Trung Hoa đại lục. Nhiều bậc cha mẹ đến Hoa Kỳ để đưa con vào các trường đại học. Tôi đã gặp một người cha, ông ta đến đây để đưa con trai vào một trường đại học và [tôi] đã đưa cho ông ấy một tờ rơi. Ông nói: “Tôi biết về Pháp Luân Công các bạn. Tôi sống ở đại lộ Fuyou ở Bắc Kinh. Rất nhiều học viên Pháp Luân Công đã đến kháng cáo tại Trung Nam Hải và họ đã rất yên tĩnh và hòa bình”. Tôi nói, “Tôi sống ở Xiwai tại Bắc Kinh, và tôi cũng đã đi đến Trung Nam Hải vào ngày 25 tháng 4. Anh biết đấy, Trời sẽ diệt ĐCSTQ. Hãy cắt đứt quan hệ của anh với chế độ và đảm bảo an toàn [cho tương lai] của anh!”. Ông ấy gật đầu đồng ý. Sau đó tôi giúp ông và con trai ông chọn một bí danh để thoái ĐCSTQ. Họ đã cảm ơn tôi.

Ngày hôm đó, 38 người đã đồng ý thoái ĐCSTQ và tôi đã không thấy đau ở chân cho đến buổi tối. Tôi sau đó lặp đi lặp lại “Pháp Luân Đại Pháp tốt” và vào ngày thứ hai, tôi trở lại vị trí đó ở Flushing để làm rõ sự thật.

Một ngày ở lối vào của tàu điện ngầm, một người đàn ông trông rất hung dữ xuất hiện. Rõ ràng là ông ta muốn đến để gây chiến. Khi nhìn thấy tấm biểu ngữ của chúng tôi, ông ta bắt đầu lớn tiếng chửi rủa. Tôi bình tĩnh nói: “Nghe giọng nói của anh giống như là người vùng Đông Bắc. Tôi nói đúng không?”. Ông ta nói mình đến từ tỉnh Hắc Long Giang. Tôi nói chồng tôi cũng là người ở thành phố Hải Luân, tỉnh Hắc Long Giang. Ông ta bảo Hải Luân chỉ cách quê ông khoảng 6 dặm. Tôi nói tiếp: “Trông có vẻ như anh đã sống tại Hoa Kỳ nhiều năm. Chắc hẳn anh đã kiếm được rất nhiều tiền”. Ông ta nhận là mình đã sống ở đây 12 năm rồi và [hiện đang] sở hữu 2 công ty. Sau đó, tôi nói: “Nhưng anh cần bảo đảm cho sinh mệnh của mình trong khi kiếm tiền. Nếu không, ai sẽ tiêu số tiền đó ngay cả khi anh đã kiếm được cả một núi vàng?”. Ông ta nói rằng mình đã gia nhập Đoàn Thanh niên nhiều năm trước. Tôi nói: “Vậy thì bây giờ chẳng phải đã đến lúc để bỏ nó sao? Dùng cái tên Sun Mingli (nghĩa là sáng suốt và lý trí) để bỏ nó, được chứ? Và hãy [luôn] nhớ rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt và Chân-Thiện-Nhẫn là tốt”. Ông ấy đồng ý.

Vào một hôm, có 6 vị quan chức chính phủ Trung Quốc đã đến đó. Tôi đã nói chuyện với họ về việc thoái ĐCSTQ. Ba người trong số họ nói rằng họ đã làm như vậy ở Nhật Bản rồi. [Vậy nên] Tôi lại bắt đầu nói chuyện với ba người đàn ông còn lại. Một người trong số họ nói rằng họ là các cán bộ cấp khu vực. Tôi nói với họ rằng chồng tôi cũng là một quan chức như vậy nhưng anh ấy đã từ bỏ ĐCSTQ. “Các anh cũng nên thoái [ĐCSTQ], vì đó là mối duyên tiền định mà chúng ta gặp nhau tại đây ngày hôm nay.” Ba người [đàn ông] ấy đã lấy các tên mới: Zhou Zhengyi (chính trực và công bình), Li Liangzhi (lương tâm), và Wang Tianshui (thuận theo ý trời) [để thoái xuất khỏi ĐCSTQ] trước khi họ rời đi.

Có [khá] nhiều nhà hàng Trung Quốc tại Flushing. Một hôm, tôi đi đến một nhà hàng Trung Quốc gần đó để ăn trưa. Nhà hàng quảng cáo rằng họ nấu ăn theo phong cách của vùng Đông Bắc. Tôi khen họ và nói với họ rằng thực phẩm của họ thực sự rất ngon miệng và đó là lý do tại sao rất nhiều khách đã tìm đến nhà hàng. Người chủ và các nhân viên đã rất vui khi nghe những lời khen ngợi của tôi. Sau đó, tôi bắt đầu trò chuyện với họ và lái [nội dung] cuộc trò chuyện sang vấn đề thoái Đảng. Cuối cùng, khoảng tám người làm và cả người chủ, tất cả đều đồng ý thoái Đảng.

Cách không xa một địa điểm giảng rõ sự thật ở Flushing, tờ rơi và biểu ngữ vu khống Pháp Luân Đại Pháp được những người làm tay sai cho ĐCSTQ treo trên một tấm bảng. Những người bị chính quyền lừa dối này đã sử dụng những thủ đoạn mờ ám hòng tập hợp những người không biết sự thật lại để lăng mạ và công kích các đệ tử Đại Pháp. Họ cũng bảo vệ ĐCSTQ. Những người không may này muốn lợi dụng chính quyền nhằm đạt được một số lợi ích nhỏ hoặc lợi dụng nó để tạo ra lợi nhuận, vậy nên họ [mới] đi theo nó. Khi tôi nói chuyện với họ về việc thoái ĐCSTQ, một số thì không nghe và một số thì thậm chí bỏ đi chỗ khác ngay lập tức. Tôi nhận thấy mình cần phải sử dụng chính niệm để cứu những người này và diệt trừ các nhân tố tà ác của ĐCSTQ.

Vì vậy, mỗi lần tôi đến đó, tôi đều bật bài nhạc “Phổ độ” để tiêu trừ các nhân tố tà ác. Một khi tiếng nhạc cất lên, một số người biểu hiện không còn dữ dội như trước nữa, một số có vẻ như sắp khóc, trong khi những người khác đứng đó lắng nghe và không muốn rời đi. Tôi biết là Sư phụ đã giúp đỡ chúng tôi. Một số người  nghe nhạc “Phổ độ” cũng lắng nghe sự thật về cuộc đàn áp Đại Pháp, sự vĩ đại của Đại Pháp, Đại Pháp đã được truyền xa và rộng như thế nào, và bao nhiêu người đang tập Pháp Luân Đại Pháp trên toàn thế giới. Các đồng tu đã phát chính niệm cho họ và nói với họ rằng Pháp Luân Công chỉ dạy về Chân-Thiện-Nhẫn, rằng Trời sẽ diệt ĐCSTQ, và thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Chúng tôi khuyên họ tránh xa những điều ác để họ có thể được an toàn. Tất cả những điều các học viên Pháp Luân Công làm cho họ là hoàn toàn xuất phát từ lòng từ bi. Trong số những người đó, 5 người đã [quyết đinh] thoái ĐCSTQ.

Đó là cách tôi đã làm sáng tỏ sự thật tại Flushing. Có một ngày tôi đã thuyết phục được 48 người thoái ĐCSTQ. [Còn] trong suốt thời gian đó, trung bình [mỗi ngày] có khoảng 20-30 người đồng ý thoái ĐCSTQ. Tính đến nay, hơn 600 người đã thoái ĐCSTQ sau khi tôi nói chuyện với họ. Những cơn đau ở chân của tôi đã dứt hẳn sau Pháp hội tại Washington DC. Tôi biết rằng Sư phụ từ bi đã thanh lọc [cơ thể] cho tôi.

Tôi đã ở Flushing gần hai tháng nay, và tôi sẽ trở lại công viên Osaka Castle tại Nhật Bản trong một vài ngày tới. [Thời gian tôi ở] đây thực sự là một khoảng thời gian quý giá. Tôi thấy các học viên khác rất xuất sắc và tôi đã [học] được rất nhiều kinh nghiệm bổ ích trong hai tháng này. Sau khi tôi trở về Nhật Bản, tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm của tôi với các bạn đồng tu tại Nhật Bản. Chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện ba việc một cách  tinh tấn, tiến bước thật tốt những bước cuối trên con đường tu luyện, và cứu độ nhiều chúng sinh hơn nữa đúng theo mong muốn của Sư phụ.

Xin cảm ơn Sư phụ! Cảm ơn quý vị đồng tu!


Bản gốc tiếng Trung: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/9/9/229355.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/9/20/120115.html
Đăng ngày 23-10-2010; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share