Theo một phóng viên báo Minh Huệ ở Trung Quốc

Tên: Trình Khoa (程科)
Giới tính: Nữ
Tuổi: 72
Địa chỉ: Thành phố Thiên Tân
Nghề nghiệp: Nhân viên hưu trí của Công ty vật liệu xây dựng Hoa Bắc tại Thiên Tân
Ngày qua đời: Năm2004
Ngày bị bắt gần nhất: Năm 2004
Nơi bị giam gần nhất: Trại giam Cục an ninh quốc nội quận Hà Tây tại Thiên Tân (天津市河西區公安分局看守所)
Thành phố: Thiên Tân
Hình thức bức hại: Tra tấn, bức thực, giam cầm

[MINH HUỆ 30-10-2010] Bà Trình Khoa đã chết sau khi bị bức thực tại Trại giam Cục an ninh quốc nội quận Hà Tây vào năm 2004. Sau đây là một nhân chứng cho cái chết của bà.

Tôi đã bị công an bắt vì nói với mọi người sự thật về cuộc đàn áp Pháp Luân Công vào ngày 28 tháng 9 năm 2004. Tôi đã gặp bà Trình trong trại giam.

2010-10-10-chengke--ss.jpg

Bà Trình Khoa

Bà Trình đã được thả ra khỏi Trại lao động cưỡng bức nữ Bản Kiều vào ngày 24 tháng 8 năm 2004. Bà lại bị bắt khoảng hai tuần sau đó và bị giam trong trại giam. Bà đã yêu cầu lính canh đưa cho bà một cây viết và một tờ giấy, và viết một bức thư gửi đến Viện kiểm sát cho biết chi tiết về những lợi ích mà bà hưởng được từ việc tập luyện, và yêu cầu chính quyền ngưng cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Sau đó bà đã tuyệt thực để chống lại cuộc bức hại và yêu cầu trả tự do cho tất cả các học viên.

Trương Lê Hồng và nhiều lính canh khác đã bức thực bà vào khoảng 5 giờ chiều ngày thứ ba bà ở trong trại giam. Bà Trần sau đó bị đưa đến xà lim của chúng tôi. Trương ra lệnh, “Để bà ta dưới đất; không ai được giúp bà ấy.” Bà Trình rất đau và nói với các tù nhân, “Họ đã bức thực tôi. Các người là nhân chứng.” Bà đã yêu cầu nhiều lần với một giọng nói yếu ớt, “Người tôi rất dơ, tôi cần nước.” Không ai dám đưa nước cho bà vì sợ sự trả đũa của lính canh. Sáng hôm sau, sáu lính canh vào và thấy bà Trình vẫn nằm trên đất. Các lính canh đã ra lệnh cho vài người đưa bà lên giường.

Quản lý trại giam, Điền Bảo Sinh, và bác sĩ trại giam đã nhanh chóng đến để kiểm tra cho bà. Khoảng 10 giờ sáng, lính canh trực nói, “Bà ta đang hấp hối,” và sau đó rời đi. Gần trưa, chúng tôi được báo rằng bà đã chết. Bà đã ra đi lặng lẽ với cặp mắt mở to.

Ngày hôm sau, lính canh Trương đã gọi những tù nhân đến và cảnh báo họ, “Các người phải nói rằng bà ta chết do một cơn đột quỵ; không ai được nói điều gì đã xảy ra. Nếu không, các người đừng mong trở về nhà.” Các viên chức tại trại giam sau đó đã đưa cho những tù nhân này hai thùng rượu sau khi họ đưa ra lời khai giả mạo.

Thông tin thêm về bà Trình Khoa có thể xem tại: https://en.minghui.org/html/articles/2004/11/19/54719.html

Những người chịu trách nhiệm cho cuộc bức hại:

Điền Bảo Sinh, phó quản lý Trại giam Cục an ninh quốc nội quận Hà Tây
Trương Lê Hồng, lính canh tại Trại giam Cục an ninh quốc nội quận Hà Tây


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/10/30/231677.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/11/15/121429.html
Đăng ngày: 04-12-2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share