Ngày 9 tháng 11 năm 2010

NEW YORK – Một người đàn ông lớn tuổi ở miền đông bắc Trung Quốc đã bị công an bắt cóc để ép buộc ông từ bỏ Pháp Luân Công, đã qua đời trong lúc bị giam vào ngày 30 tháng 10 năm 2010.

Vì ông Trương Thanh Quân (张庆君), 61 tuổi, cố gắng phủ định lại nỗ lực chuyển hóa, ông đã nhanh chóng bị gửi từ cơ sở tẩy não bất hợp pháp đến một trại lao động ở tỉnh Cát Lâm. Thông qua những nguồn tin ở Trung Quốc, ông đã qua đời tám ngày sau khi đến đó.

Việc ông bị giam giữ và cái chết của ông liên quan đến một sự cải biến trong ba năm, một chiến dịch tiêu tốn nhiều tỉ đô la bắt đầu vào năm 2010 nhắm vào mục tiêu là các học viên Pháp Luân Công trên khắp Trung Quốc để gia tăng nỗ lực “chuyển hóa”. Chiến dịch này được tiết lộ trong một loạt tài liệu nội bộ của Đảng Cộng sản, một số được đăng tải trên mạng Internet, được Trung tâm thông tin Pháp Luân Đại Pháp công bố vào tháng trước (tin tức).

2010-9-16-dsc00287_small.jpg

Bệnh viện Tùng Lâm tổ chức một “trung tâm tẩy não” sử dụng hình thức tra tấn và cưỡng bức để buộc các học viên Pháp Luân Công từ bỏ niềm tin của họ. Vào ngày 10 tháng 9, ông Trương và vợ ông đã bị hai công an của Đồn công an Thi Tiên bắt cóc. Hai nguời ngay lập tức bị đưa đến một cơ sở tẩy não ở Bệnh viện Tùng Lâm. Sau đó, hàng chục người của Phòng 610 thành phố Đồ Môn, ĐCSTQ, công an, và ủy ban dân phố đã dùng nhiều cách để buộc ông Trương “chuyển hóa”.

Chuyển hóa – một cách nói tránh cho việc ép buộc các học viên từ bỏ Pháp Luân Công và cam kết trung thành với ĐCSTQ – đã trở thành cốt lõi của chiến dịch tiêu diệt Pháp Luân Công từ lúc bắt đầu. Là một phần của quy trình chuyển hóa, học viên thường bị tra tấn về tinh thần và thể xác tại những cơ sở chuyên môn đặc biệt không thuộc nhà nước như các trường học và công ty.

Sau chín ngày cự tuyệt từ bỏ niềm tin của mình, ông Trương đã bị chuyển đến Trại giam An Sơn và sau đó bị chuyển đến Cơ sở tái giáo dục thông qua trại lao động Ẩm Mã Hà (九台饮马河劳教所) trong thời hạn một năm vào ngày 22 tháng 10. Tám ngày sau, vào ngày 30 tháng 10 năm 2010, nhân viên trại đã gọi cho gia đình ông để thông báo rằng ông đã qua đời đột ngột vì đột quỵ.

Với quá trình nhiều học viên Pháp Luân Công bị tra tấn đến chết trong trại, gia đình tin rằng ông Trương đã qua đời do bị ngược đãi và hành hạ. Nhiều cựu tù nhân ở trong trại đã nói ra sự tra tấn thường xuyên (họ là người chứng kiến). Ít nhất 11 học viên Pháp Luân Công được báo cáo là bị giết do ngược đãi tại nơi tẩy não đặc biệt này, tuy nhiên danh sách những cái chết thật sự thì cao hơn số phần trăm những trường hợp bị rò rỉ ra bên ngoài Trung Quốc.

Cả ông Trương và vợ ông đều bị giam, bị gửi đến những trại lao động, và bị tra tấn nhiều lần từ năm 1999 vì họ là các học viên Pháp Luân Công. Lần gần đây nhất, cả hai người (đều đã lớn tuổi) bị công an Thi Tiên bắt cóc vào tháng 4 năm 2008, bị đánh, bị đá trong khi bị giữ, và bị giam tại Trại giam An Sơn hơn hai tuần. Cuối cùng họ đã được trả tự do vào ngày 9 tháng 5 năm 2008, nhưng họ tiếp tục bị quấy nhiễu không ngừng tại nhà.

Có báo cáo là vợ ông Trương đã được trả tự do khỏi nhà giam vào cuối tháng 9 hay đầu tháng 10 năm 2010.

Phát ngôn viên của Trung tâm thông tin Pháp Luân Đại Pháp, Gail Rachlin nói, “Những câu chuyện như cái chết của ông Trương đã nhắc lại sự nguy hiểm mà các học viên Pháp Luân Công phải đối mặt và sự tràn lan của cuộc bức hại tại xã hội Trung Quốc”, “Chúng tôi thúc giục Tổng thống Obanma trong cuộc gặp sắp tới với ông Hồ Cẩm Đào, để nhắc lại lập trường của chính phủ Hoa Kỳ rằng những tù nhân Pháp Luân Công lương tâm phải được trả tự do ngay lập tức.”

ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN, XIN VUI LÒNG LIÊN HỆ VỚI TRUNG TÂM THÔNG TIN PHÁP LUÂN ĐẠI PHÁP
Liên lạc viên: Gail Rachlin (+1 917-757-9780), Levi Browde (+1 845-418-4870), Erping Zhang (+1 646-533-6147), hoặc Joel Chipkar (+1 416-731-6000)
Fax: 646-792-3916 Email: contact@faluninfo.net, Website: https://faluninfo.net/


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/11/10/121336.html
Đăng ngày: 04– 12– 2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share