Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Thụy Điển

[MINH HUỆ 22-10-2020] Trong thời gian từ ngày 25 tháng 7 đến ngày 7 tháng 8 năm 2020, Triển lãm Quốc tế Nghệ thuật Chân-Thiện-Nhẫn đã được trưng bày tại Phòng trưng bày Öbergska tại Đảo Styrsö thuộc quần đảo Gothenburg ở Bờ Tây Thụy Điển.

Trong khoảng thời gian đặc biệt này, thì một triển lãm như vậy rất có sức ảnh hưởng và đã được đánh giá rất cao. Nhiều khách tham quan tỏ ra rất cảm kích khi được hiểu thêm về Pháp Luân Công qua việc dành thời gian xem các bức tranh tinh tế của triển lãm.

Phòng trưng bày nằm tại tầng hai của ngôi nhà Öbergska huset, một ngôi nhà lịch sử, hiện là một trung tâm văn hóa, được bao quanh bởi một khu vườn rộng lớn xinh đẹp. Trong vườn còn có khu vực cafe ngoài trời.

1c3320c76d5e82ab8fe9e285be55b794.jpg

Việc giới thiệu triển lãm trong thời gian này cũng gặp phải một số thách thức do đại dịch. Một vài tuần trước khi triển lãm mở cửa, virus Trung Cộng (Đảng Cộng sản Trung Quốc) (covid-19) đã xuất hiện ở một hòn đảo khác gần đó. Hòn đảo đó đã mất đi nhiều du khách và khách tham quan khác. Tuy nhiên, chúng tôi đã quyết định tiếp tục quảng bá triển lãm của mình, và đó là một quyết định đúng đắn. Điều quan trọng là phải đến Styrsö và quảng bá triển lãm trực tiếp tại đó, trò chuyện với người dân địa phương và giới thiệu triển lãm cho họ. Sự hiện diện của chúng tôi tại đó trước khi khai mạc triển lãm đã tạo được một mối quan hệ tốt đẹp với người dân địa phương.

0f832bed26d7043ed2b727e488674ef5.jpg

Do ảnh hưởng của đại dịch nên vào bất cứ thời điểm nào, chúng tôi cũng đều hạn chế lượng khách tham quan ở phòng trưng bày. Bên ngoài lối vào là một mái hiên nhỏ, tại đó vào bất cứ lúc nào cũng luôn có người theo dõi lượng khách tham quan trong phòng trưng bày và họ cũng tặng tờ rơi cho những người đang chờ ở ngoài. Các tờ rơi có thông tin về triển lãm và một giới thiệu ngắn. Đó là cách thức tốt để tiếp xúc với nhiều khách tham quan, những người sau đó sẽ vào xem triển lãm.

c9a57a09891e2a6f0b68c6e383f33015.jpg

Bên cạnh phòng trưng bày là một công viên lớn sát biển, nơi các học viên luyện các bài công pháp vào mỗi sáng trước khi phòng trưng bày mở cửa. Thật tốt khi ra ngoài trời và tiếp xúc với mọi người. Ngày càng nhiều người đến điểm luyện công và sau đó tham quan triển lãm. Chúng tôi quảng cáo cả triển lãm nghệ thuật và môn tu luyện Pháp Luân Công trên hai trang facebook địa phương để tiếp cận với những người ở khu vực gần đó.

b4f4710dd9f174ee3fe352fe3388a553.jpg

Trong thời gian triển lãm, đã có nhiều cuộc gặp gỡ tốt đẹp cũng như những cuộc trò chuyện sâu sắc với khách tham quan, và nhiều người đã thể hiện sự đánh giá cao đối với các hướng dẫn viên, họ đã để lại nhận xét của mình trong cuốn lưu bút dành cho khách tham quan. Một số họa sỹ địa phương cũng đến tham quan triển lãm.

773affb0581b0167301df1027433dc33.jpg

389f0c7a8ff92778d444bc4f8124f0eb.jpg

db38cdb4212b57a24845f3f8dc8b4e0d.jpg

89d798b48a8f4e875f5a126efdc04c4e.jpg

Có những em nhỏ đi một mình đến mà không có bố mẹ đi cùng, vì vậy chúng tôi đã hỏi các em xem bố mẹ các em ở đâu và liệu bố mẹ các em có biết các em đang ở đâu hay không. Các em nói rằng bố mẹ em không muốn xem triển lãm, trong khi các em lại kiên quyết không bỏ lỡ. Một cậu bé đã cho chúng tôi xem tờ rơi mà cậu được tặng và cất giữ trong ba lô của mình. Các em nhỏ rất cảm kích khi được xem triển lãm và vui vẻ nhận những bông hoa sen giấy.

Một vài trích dẫn từ cuốn sổ lưu bút dành cho khách tham quan:

“Chân-Thiện-Nhẫn. Làm sao điều đó lại có thể khiêu khích đến mức khiến cho người ta bị tra tấn đến chết cơ chứ. Một triển lãm thực sự xúc động!”

“Một triển lãm rất thú vị với một thông điệp quan trọng nhường ấy. Tôi sẽ mang theo mình mọi thứ đã học được ở đây và sẽ truyền lại cho những người khác nữa. Cảm ơn vì bông hoa sen!”

78d7ff1cbff0d399033412b5cd89cb37.jpg

f3c34dae49cc7d6ed8f7821b726d8329.jpg


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/10/22/187932.html

Đăng ngày 23-10-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share