Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở Ninh Hạ, Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-09-2020] Sau khi bị bắt vào ngày 22 tháng 8 năm 2020, cô Đan Quý Ninh, một người dân thành phố Ngân Xuyên, tỉnh Ninh Hạ lại bị giam giữ hơn một tháng truyền tải thông tin về Pháp Luân Công, một môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Có thông tin cho rằng cô Đan đã tuyệt thực trong sáu ngày tại trại giam Ngân Xuyên để phản đối cuộc bức hại. Gia đình cô đã khóc khi biết về hoàn cảnh của cô, đặc biệt là người mẹ đã ngoài 80 tuổi của cô.

Vào ngày 2 tháng 9, gia đình cô Đan đã thuê luật sư để đại diện pháp lý cho cô. Ngày 3 tháng 9, luật sư đã đến thăm cô tại đồn cảnh sát địa phương và nộp đơn yêu cầu thả cô tại ngoại vào ngày 4 tháng 9. Luật sư lập luận rằng cuộc đàn áp Pháp Luân Công không có bất kỳ cơ sở pháp lý nào và việc cô Đan phân phát tài liệu là thực hiện quyền tự do ngôn luận của cô ấy và không gây tổn hại cho bất kỳ ai hoặc tổn hại gì cho xã hội.

Cảnh sát hiện vẫn chưa đưa ra quyết định nào đối với yêu cầu của luật sư.

Đây không phải là lần đầu tiên cô Đan bị nhắm đến vì đức tin của mình. Trước đó, cô đã bị kết án ba năm tù lần lượt vào năm 1999 và 2004, và bị kết án bốn năm vào năm 2009 và ba năm vào năm 2015.

Vào năm 1999 và 2005, ông Vương Đức Sinh, chồng cô đã bị kết án bốn và tám năm tù. Trong lần gần đây nhất khi cô Đan bị bắt, chồng vẫn đang phải thụ án 13 năm tù.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/9/27/412329.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/10/2/187528.html

Đăng ngày 10-10-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share