Bài viết của một phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Giang Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-09-2020] Ngày 7 tháng 9 năm 2020, một phụ nữ 64 tuổi ở huyện Vạn Tái, tỉnh Giang Tây đã bị bắt giữ vì tu luyện Pháp Luân Công. Dù bà Quách Uẩn Anh đã trở về nhà vào ngày 13 tháng 9, nhưng không rõ liệu bà có được bảo lãnh ra và có bị truy tố trong tương lai không.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện tinh thần và thiền định cổ xưa đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

9e75c3608531406c31d91eeae12d12ee.jpg

Bà Quách Uẩn Anh

Trong năm tháng cuối cùng trước khi bắt giữ bà Quách, Uỷ ban Chính trị và Pháp luật, một cơ quan ngoài vòng pháp luật có nhiệm vụ bức hại Pháp Luân Công, đã ra lệnh cho cảnh sát thường xuyên quấy nhiễu bà và chồng, người chỉ mới bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công hai năm trước. Cảnh sát cố gây áp lực để khiến họ từ bỏ đức tin nhưng cả hai đã từ chối hợp tác.

Được hưởng lợi từ Pháp Luân Công

Bà Quách sinh ra trong một gia đình nghèo và phải chăm sóc gia đình từ khi còn nhỏ. Sau khi kết hôn, bà phải chăm sóc cho người chồng ốm yếu mắc nhiều bệnh tật, nuôi hai đứa con và chăm sóc cho người mẹ già mắc bệnh Alzheimer (là dạng phổ biến nhất của hội chứng suy giảm trí nhớ).

Tình hình tài chính của bà trở nên tệ hơn sau khi bà rời khỏi nhà máy sản xuất nhựa và chỉ được cấp 30 nhân dân tệ mỗi tháng cho chi phí sinh hoạt. Nhiều năm chịu áp lực đã làm ảnh hưởng đến sức khoẻ của bà.

Tháng 1 năm 1999, bà Quách bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công và sức khoẻ của bà đã nhanh chóng hồi phục. Bà tuân theo các nguyên lý của Pháp Luân Công trong đời sống hàng ngày, đối xử tốt với chồng và chăm sóc tốt cho mẹ già. Họ hàng, bạn bè và hàng xóm đã ngợi khen bà.

Bị bắt giữ nhiều lần vì nói với mọi người về Pháp Luân Công

Trước lần bắt giữ gần đây nhất, bà Quách đã bị bắt năm lần, hai lần bị đưa đến trại lao động cưỡng bức với tổng cộng bốn năm sáu tháng và bị phạt 1.000 nhân dân tệ. Con bà đã sống trong sợ hãi, lo lắng rằng bà có thể bị bắt bất cứ lúc nào. Chồng bà, người có bệnh từ trước, thường suy sụp và ngã xuống đất sau khi sức khoẻ của ông xấu đi vì áp lực tinh thần từ cuộc bức hại.

Ngày 20 tháng 7 năm 1999, cảnh sát đã lục soát nhà bà và tịch thu các sách, tài liệu Pháp Luân Công cùng những tài sản cá nhân của bà.

Một năm sau, vào tháng 7 năm 2000, bà bị bắt và bị giam 15 ngày vì đưa những bài giảng của Pháp Luân Công cho một học viên khác.

Ngày 19 tháng 1 năm 2001, cấp trên tại nơi làm việc gọi cho bà và bảo bà đến nhà máy. Bà đến đó và bị bắt rồi bị đưa đến Trại tạm giam địa phương.

Ngày hôm sau, người của đài truyền hình địa phương đã đến trại tạm giam và cố ép bà cùng một học viên khác phỉ báng Pháp Luân Công trên truyền hình. Khi bà từ chối, cấp cao hơn đã đe doạ sa thải quản lý ở nơi làm việc của bà nếu ông ta không thể thuyết phục được bà.

Giám đốc không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc nói với bà rằng ông ta sẽ viết một bản cam kết để bà ký vào đó. Bà vẫn từ chối và cảm thấy buồn vì chính quyền đã khiến toàn xã hội tham gia vào cuộc bức hại.

Bà đã bị giam một tháng và gia đình buộc phải trả 1.000 nhân dân tệ tiền bảo lãnh.

Ba năm lao động cưỡng bức

Ngày 6 tháng 9 năm 2002, nhiều cảnh sát xông vào nhà bà Quách và bắt đầu lục soát. Họ đã tịch thu các sách Pháp Luân Công và tài sản cá nhân khác của bà trước khi đưa bà đến Đồn Công an Huyện Vạn Tái để thẩm vấn.

Khi cảnh sát thả bà không lâu sau đó, họ lại bắt giữ bà vào ngày hôm sau và sau đó kết án bà ba năm trong Trại Lao động Cưỡng bức Nữ của tỉnh.

Trong trại lao động, bà bị ép phải xem những đoạn phim phỉ báng Pháp Luân Công và viết các cam kết bảo đảm từ bỏ đức tin. Nếu từ chối, bà sẽ không được dùng nhà vệ sinh hay vào căn-tin để ăn. Bà phải tuân theo chỉ đạo của hai tù nhân giám sát, nếu không bà sẽ bị đánh đập hoặc đối mặt với những hình phạt khác. Bà cũng bị ép phải lao động không công trong nhiều giờ liền.

Nửa năm lao động cưỡng bức

Ngày 10 tháng 6 năm 2010, nhiều cảnh sát xông vào nhà bà Quách và bảo bà rằng có người đã tố giác bà phân phát tài liệu Pháp Luân Công. Họ đã lục soát nhà bà và tịch thu một máy tính, tám lọ mực, 600 tờ giấy in, các sách, tài liệu, DVD về Pháp Luân Công và nhiều tài sản cá nhân khác.

Cảnh sát đã giam bà tại trại tạm giam Nghi Xuân gần bốn tháng trước khi kết án bà nửa năm trong Trại Lao động Cưỡng bức Nữ Giang Tây.

Hai lần bắt giữ khác

Tháng 12 năm 2013, bà Quách lại bị bắt tại nhà sau khi bị tố giác vì phân phát lịch có thông tin về Pháp Luân Công. Họ đã lục soát nhà bà và tịch thu các tài liệu Pháp Luân Công.

Vì chồng bị bệnh và đã gần năm mới nên bà buộc phải viết một cam kết bảo đảm trước khi được thả.

Ngày 8 tháng 5 năm 2015, cảnh sát phát hiện bà đưa cho hàng xóm một tập sách về Pháp Luân Công. Họ đã bắt giữ bà và giam bà 10 ngày.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/9/10/411622.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/9/30/186995.html

Đăng ngày 07-10-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share