Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở Bắc Kinh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-09-2020] Vào ngày 22 tháng 9 năm 2020, bốn người dân ở Bắc Kinh bị đưa ra xét xử vì tu luyện Pháp Luân Công. Phiên điều trần kéo dài từ 9 giờ sáng đến 2 giờ chiều.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện tinh thần và thiền định cổ xưa đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại từ năm 1999.

Ngày ra tòa ban đầu được ấn định là ngày 12 tháng 8 năm 2020, nhưng sau đó đã bị hoãn lại đến tháng 9 sau khi một trong những học viên, ông Diêm Vĩnh bị sốt.

Vào ngày 11 tháng 8 năm 2019, bốn học viên bị bắt gồm có cô Lý Sảng 29 tuổi, cô Lưu Xuân Ái, ông Diêm Vĩnh và vợ là cô Nhạc Lợi Vĩnh. Cảnh sát đã theo dõi cô Lưu một thời gian trước khi thực hiện việc bắt giữ. Đầu tiên họ bắt cô Lý sau khi phát hiện cô đến thăm cô Lưu vào sáng sớm ngày hôm đó. Sau đó, cảnh sát đã bắt giữ cô Lưu và những người chủ của công ty nơi cô Lý làm việc là ông Diêm và bà Nhạc.

Từ hôm đó bốn học viên bị giam ở trại giam Tây Thành và bị từ chối cho gia đình thăm hỏi.

Cha cô Lý Sảng và người thân bị bắt vì tìm kiếm công lý cho cô

a4dbdfeca0d855dde8640e1f7d7b762d.jpg

Cô Lý Sảng

Vào ngày 12 tháng 8, cảnh sát đã lục soát nơi ở của cô Lý ở Bắc Kinh mà không cung cấp danh sách các vật dụng bị tịch thu. Vào ngày 22 tháng 8, khi một người thân của cô đến Sở cảnh sát Phụ Thành Môn Ngoại, nơi chịu trách nhiệm về vụ bắt giữ cô Lý để yêu cầu trả lại những món đồ bị tịch thu, cảnh sát nói rằng họ chỉ có thể trả lại những món đồ cho những người thân trực hệ trong gia đình cô ấy mà thôi.

Vào ngày 26 tháng 8, cha của cô Lý, ông Lý Quốc Lâm đã đi cùng người họ hàng đó đến đồn cảnh sát rồi bị cảnh sát bắt giữ. Sau 12 giờ bị giam cầm, mặc dù người thân kia đã được thả vào khoảng 9 giờ tối nhưng ông Lý vẫn bị giam giữ. Khi vợ ông gọi điện đến đồn cảnh sát và yêu cầu thả ông vào buổi tối, cảnh sát trực ban trả lời điện thoại nói với bà ấy, “Để ông ấy về nhà à? Tại sao bà không đến để đưa ông ấy về nhà? Bà ở đâu? Bà có nhà không?“

Vào buổi sáng hôm sau, cảnh sát ở huyện Lai Thủy, tỉnh Hồ Bắc, nơi ông Lý và vợ cư trú đã đột nhập và lục soát nhà họ. Họ cố gắng giật một chiếc điện thoại di động của vợ ông Lý nhưng bà không hợp tác. Cảnh sát cũng hỏi địa chỉ nơi ở khác của họ. Khi bà từ chối cung cấp, cảnh sát nói, “Chúng tôi sẽ tìm ra ngay cả khi bà không nói với tôi.”

Vợ của ông Lý sau đó đã gọi đến đồn công an để hỏi về tình hình của chồng mình, nhưng cảnh sát trực ban nói: “Tôi không biết”.

Vào cuối tháng 9 vừa qua, ông Lý được tại ngoại. Khi phát hiện ra rằng ông cũng tu luyện Pháp Luân Công, cảnh sát đã buộc ông phải viết đơn từ bỏ tu luyện.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/9/25/412240.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/9/30/187115.html

Đăng ngày 06-10-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share