Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 07-09-2020] Một cư dân thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh hiện đang đối mặt với truy tố vì nâng cao nhận thức về Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngày 2 tháng 4 năm 2020, bà Lý Tân Bình bị bắt sau khi bị báo chính quyền vì phân phát tài liệu thông tin về Pháp Luân Công. Công an đã lục soát nhà con trai bà, nơi bà đang sinh sống, thu thập mẫu máu và dấu vân tay của bà vào ngày hôm sau. Bà đã được thả vào buổi chiều ngày 3 tháng 4 và bị quản thúc tại nhà sáu tháng.

Cảnh ngộ gia đình

Ngày 14 tháng 8 năm 2020, công an đã chuyển hồ sơ vụ án của bà Lý tới Viện Kiểm sát quận Cam Tỉnh Tử. Vào ngày 19 tháng 8, con trai bà Lý đã đi cùng bà tới viện kiểm sát và trao đổi với Hồ Đông Quân, công tố viên phụ trách vụ việc của bà.

Công tố viên Hồ nói với bà rằng họ sẽ điều tra về vụ việc của bà vào tháng sau và rằng bà có quyền thuê luật sư đại diện cho mình.

Bà Lý nói với Hồ về việc bà và chồng mình đã thụ ích từ việc tu luyện Pháp Luân Công như thế nào. Bà từng bị tăng sản xương, đau dây thần kinh tọa, đau ngực, và nhịp tim thất thường. Chồng bà bị xơ gan giai đoạn cuối và thường bị nôn ra máu. Ông cũng bị sỏi trong ống mật và túi mật và phải chịu đựng những cơn đau dai dẳng. Các bác sỹ chẩn đoán ông không sống được bao lâu nữa.

Hồi đó, hai người con của họ mới chỉ đang học mẫu giáo. Họ chật vật khi vừa chăm sóc cho lũ trẻ, vừa làm việc để kiếm sống. Họ nghèo đến nỗi phải vay tiền để mua thuốc.

Khi gia đình rơi vào vực thẳm tuyệt vọng, họ đã được giới thiệu Pháp Luân Công. Cả bà Lý và chồng đều nhanh chóng phục hồi sức khỏe. Chồng bà đã không còn nóng tính nữa, và đã tìm được công việc, trang trải hết nợ nần.

Ngay khi mọi thứ với gia đình đang tốt lên, chính quyền cộng sản bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công vào tháng 7 năm 1999. Bà Lý và chồng liên tục bị bắt giữ và sách nhiễu. Hai con của họ thường bị bỏ lại ở nhà vì cha mẹ chúng bị công an bắt giữ.

Sau đó chồng bà bị kết án 1,5 năm lao động cưỡng bức. Ông bị tra tấn tàn bạo, xuất hiện hiện tượng có máu trong nước tiểu và bị sốt cao dai dẳng. Sợ rằng ông có thể tử vong ở trong trại lao động, quản giáo trại đã thả ông trước hạn sáu tháng.

“Pháp Luân Công đã cho hai vợ chồng tôi sinh mạng mới. Nếu không tu luyện Pháp Luân Công, chắc hẳn chúng tôi đã hết mệnh lìa đời. Nhưng vì mưu cầu sức khỏe mà chúng tô liên tục bị bắt giữ và nhà cửa bị lục soát. Tôi thực sự không hiểu được tại sao chính quyền lại không cho phép cho chúng tôi tu luyện một pháp môn tốt như vậy?”

Công tố viên Hồ không nói gì và để bà đi.

Đối mặt với truy tố

Hai ngày sau khi bà Lý nói chuyện với công tố viên Hồ, con cái bà đã bị gọi đến đồn công an địa phương để trả lời câu hỏi. Công an nói rằng viện kiểm sát đã trả lại vụ án của bà Lý vì thiếu chứng cứ.

Ngày 27 tháng 8, bà Lý đã đi cùng con trai tới đồn công an, và con trai bà đã trả lời những câu hỏi của công an. Bà Lý cố gắng giải thích cho công an rằng cuộc bức hại này là phi pháp, nhưng họ từ chối lắng nghe.

Ngày 2 tháng 9, công tố viên Hồ đã gọi điện cho con trai bà Lý và bảo anh sáng hôm sau hãy đưa mẹ mình tới Tòa án quận Cam Tỉnh Tử để gặp thẩm phán.

Cùng ngày, con trai bà cũng được được một gọi của công an. Nói rằng bà Lý phải làm xét nghiệm virus corona. Khi bà từ chối hợp tác, vài công an đã xuất hiện và đưa bà tới bệnh viện.

Bà Lý và con trai đã đi tới tòa án vào ngày 3 tháng 9. Sau khi cả hai bị yêu cầu ký vào vài giấy tờ, công an lục soát nhà bà Lý và nói rằng tòa án đã ban hành lệnh bắt giữ bà vào đêm hôm trước.

Khoảng 9 giờ tối, công an đã thông báo cho con trai bà Lý rằng bà đã bị đưa tới Trại tạm giam Ngõa Phòng Điếm để cách ly. Ông nghi ngờ rằng công an đang gây sức ép hòng khiến công tố viên và thẩm phán phải kết án bà Lý.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/9/7/411464.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/9/13/186750.html

Đăng ngày 07-10-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share