[MINH HUỆ 31-8-2010] Ngày 29-8-2010, Pháp hội Chia sẻ Kinh nghiệm Tu luyện Anh Quốc năm 2010 đã được tổ chức ở London. Hơn 10 học viên phương Tây và Trung Quốc đã lên đọc bài chia sẻ.

2010-8-30-2010ukfahui3--ss.jpg

Một học viên đọc bài chia sẻ

Bà Zhang ở London đã chia sẻ hiểu biết của bà về phối hợp cùng nhau. Bà nói: “Trong thời gian quảng bá cho Thần Vận, bài học đầu tiên của tôi là phối hợp với các học viên khác. Phối hợp tốt với các học viên khác là chìa khóa để làm tốt các việc. Tôi đã học cách buông bỏ tự ngã, và làm hài hòa những gì Sư Phụ muốn. Tôi cũng nhận ra rằng khi tôi coi trọng bản thân, tôi không trợ giúp được Sư Phụ– Tôi đang chứng thực bản thân.”

Peter, một học viên Tây phương, đã chia sẻ những kinh nghiệm trong việc giúp quảng bá Thần Vận. Niềm tin vững chắc của anh vào Pháp và ý chí mạnh mẽ để quảng cáo Thần Vận đã giúp anh lấy được giấy phép để tổ chức buổi biểu diễn Thần Vận. Anh nói rằng anh không có kinh nghiệm trong việc xin giấy phép và không có học viên nào trong thành phố nơi Thần Vận chuẩn bị biểu diễn, vì vậy anh đã nói với chính mình phải tin vào Sư Phụ, và Sư Phụ sẽ cho anh những gì anh cần. Anh nói rằng bất cứ khi nào cảm thấy áp lực, anh sẽ nhắc nhở mình về việc tin vào Sư Phụ.

Một học viên người Trung Quốc lớn tuổi chia sẻ kinh nghiệm của mình trong việc thuyết phục người dân Trung Quốc thoái Đảng. Bà nói: “Tôi đã làm việc này ở khu phố Tàu trong nhiều năm. Bây giờ, tôi không quan tâm mọi người nói gì. Giờ tôi có một trái tim vững chắc mong muốn cứu người. Mặc dù có một số người từ chối nghe tôi, tôi vẫn tốt với họ. Và nhiều người mà đã từ chối nghe tôi lúc đầu đã thoái đảng sau đó.”

Cô Zhou, người làm việc cho Thời báo Đại Kỷ Nguyên tiếng Anh, nói rằng công việc của cô rất vất vả. Cô đã học cách quản lý thời gian của mình để có thể học Pháp, tập công, chăm sóc hai đứa trẻ của mình và làm tốt công việc tại Thời báo Đại Kỷ Nguyên. Cô nói: “Đôi khi, nó có vẻ rất khó. Nhưng khi bạn bắt đầu làm nó, bạn thấy rằng nó không khó.” Cô cũng nói về cách nhìn vào trong khi những mâu thuẫn xảy đến.

Emiko, một học viên mới, nói rằng cô đã tìm hiểu tất cả các loại khí công trước đó, những thứ mà đã làm hại sức khỏe của cô. Pháp Luân Đại Pháp đã cứu cô. Sau khi tập được ba tháng, cơ thể cô đã được thanh lọc và giờ cô tràn đầy năng lượng. Cô nói rằng điều quan trọng nhất là bây giờ cô đã hiểu chân tu là gì.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/8/31/229051.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/9/1/119754.html

Đăng ngày 11-09-2010; bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share