Theo một phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-09-2010] Học viên Pháp Luân Công, bà Quách Hoa Nựu ở tỉnh Hà Nam đã bị bắt bất hợp pháp bởi công an ngay trước khi Thế Vận Hội Bắc Kinh được tổ chức vào năm 2008. Các viên chức từ Phòng 610 Trường Cát ở Hà Nam và công an ở Đội an ninh quốc gia Hà Nam đã xông vào nhà bà Quách. Họ lấy đi một máy in màu, một tấm ảnh của ông Lý Hồng Chí, người sáng lập Pháp Luân Công và nhiều tờ rơi vạch trần cuộc bức hại Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Chồng bà Quách, ông Trương Xuyên, cũng bị giam tại trại giam thành phố.

Bà Quách đã bị giam tại Trại giam Thành Cát trong gần một năm. Trước khi bị bắt giam, bà là một người rất khỏe mạnh. Trong lúc bị giam tại đó, người bà trở nên hốc hác và bị sút cân do bị bức hại. Bà bị cao huyết áp, thường bị chóng mặt và người rất yếu. Cho dù sức khỏe của bà đã xấu đi nghiêm trọng, nhưng chính quyền vẫn không thả bà. Thay vào đó, họ kết án bà ba năm tù. Trong thời gian đó, chính quyền không cho phép gia đình vào thăm bà vì họ lo sợ rằng những tội ác của họ có thể bị phơi bày trên mạng Internet. Gia đình bà đã yêu cầu cho bà được điều trị ở bên ngoài trại giam, nhưng chính quyền chỉ thông báo với gia đình rằng họ sẽ bàn bạc về việc đó.

Ngoài việc bức hại bà Quách, các viên chức từ Phòng 610 Trường Cát và Phòng 610 Hứa Xương ở Hà Nam thường đến nhà ông Trương để quấy rối, đe dọa và theo dõi gia đình. Kết quả là, ông Trương luôn bị áp lực và căng thẳng. Vào mùa đông năm 2009, ông Trương được chẩn đoán bệnh ung thư và phải trải qua phẫu thuật và xạ trị. Sáu tháng sau, ông Trương chỉ còn da bọc xương và thể chất của ông xấu đi. Sau Tết Nguyên Đán 2010, ông Trương bắt đầu tập Pháp Luân Công. Sức khỏe ông dần được cải thiện. Đôi khi, ông đi ra ngoài hoặc làm nhiều việc tại ruộng rau của mình.

Tuy nhiên, các viên chức Phòng 610 luôn “đến thăm” nhà và quấy nhiễu ông. Đầu tháng 9 năm 2010, ông Trương đã nói với một học viên Pháp Luân Công rằng viên chức Phòng 610 đã đến nhà ông để điều tra những người đến thăm ông có phải là họ hàng của ông không. Ông Trương nói với người học viên đó rằng ông phải ngừng tập Pháp Luân Công do bị áp lực từ chính quyền. Ông qua đời vào lúc 2 giờ 30 chiều ngày 9 tháng 9 năm 2010. Ông chỉ khoảng 50 tuổi.

Bà Quách hiện bị giam tại Nhà tù Tân Hương ở Hà Nam. Trong thời gian ông Trương bị bệnh, bà đã hỏi ông qua điện thoại tại sao ông không đến thăm bà trong một thời gian dài. Một cai ngục, người theo dõi cuộc nói chuyện của họ, đã gọi đến nhà bà Quách và chỉ đạo gia đình không được nói với bà Quách về tình trạng sức khỏe của ông. Ngay cả bây giờ, bà Quách cũng không biết rằng chồng bà đã qua đời. Con gái của họ đang học tại trường phổ thông, nhưng em phải sống một mình ở nhà.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/9/23/230036.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/10/8/120496.html
Đăng ngày 14-10-2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share