Mối đe dọa bị bắt đã ép đưa người đàn ông vào cảnh túng quẫn bốn năm trước khi bị chết trong trại giam

TRUNG TÂM THÔNG TIN PHÁP LUÂN ĐẠI PHÁP

Ngày 13 tháng 9 năm 2010

NEW YORK – Một người cha vào độ tuổi ngũ tuần đã chết vào đầu tháng 8 năm 2010, trong khi đang thụ “án” 10 năm tù trong một trại tù ở miền đông bắc Trung Quốc, Trung tâm thông tin Pháp Luân Đại Pháp vừa mới được biết.

Qua một nguồn tin trong Trung Quốc, ông Lô Mãn Khố (卢满库) đã chết do những vết thương liên quan đến việc tra tấn trong khi bị giam tại Nhà tù Nam Quang Lĩnh ở thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh. Ông Lô đã bị đưa vào nhà giam vào đầu năm 2008 trong khi đang làm tờ rơi phơi bày sự ngược đãi nhân quyền đối với các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Ngày 26 tháng 5 năm 2008, ông Lô đã bị “kết án” 10 năm tù trong một phiên tòa bất hợp pháp.

Trường hợp của ông Lô là một trong 863 trường hợp mà Trung tâm thông tin đã công bố vào tháng 12 năm 2009 (tin tức) – Ông Lô là trường hợp số 45 và là một trong 63 học viên Pháp Luân Công “bị kết án” ít nhất 10 năm tù vào cuối năm 2008, đầu năm 2009 (danh sách). Cái chết của ông đã dấy lên mối nguy hiểm mà hàng ngàn học viên Pháp Luân Công bị giam ở Trung Quốc đang đối mặt.

Ngày 10 tháng 2 năm 2006, các công an từ đồn công an Thang Cương Tử và Phòng 610 tại thành phố An Sơn của Liêu Ninh đã lục soát nhà ông Lô trong khi ông không có ở nhà. Công an, không có một giấy lệnh, đã tịch thu các sách và các tài liệu Pháp Luân Công khác, và đã hăm dọa con cái và cha mẹ của ông Lô.

Để tránh bị bắt, ông Lô đã bị buộc phải vô gia cư và trải qua hai năm sống xa nhà. Một lượng lớn, nhưng số lượng không rõ của các học viên Pháp Luân Công trên toàn Trung Quốc – có lẽ là vài chục ngàn – bị buộc phải bỏ nhà ra đi để tránh bị bắt và bị tra tấn bởi đặc vụ an ninh địa phương. Nhiều lần rời đi cũng là để bảo vệ gia đình họ không bị công an sách nhiễu. Không có một nơi để sống hay làm việc, nhiều người trở nên nghèo túng, và thực sự trở thành người tị nạn ở chính quốc gia của họ.

“Một người đàn ông phải bỏ trốn khỏi nhà để tránh cho chính bản thân và gia đình ông không bị bắt bất hợp pháp bởi công an, và cuối cùng công an cũng bắt được ông, họ đã đưa ông đến một trại tù trong một thập niên, nơi mà ông bị trấn đến chết, phát ngôn viên của Trung tân thông tin Pháp Luân Đại Pháp Trương Nhị Bình nói. “Đây là tình trạng của chiến dịch chống lại Pháp Luân Công của Trung Quốc…nó nhắm thẳng vào nhân phẩm của toàn nhân loại và đã phá tan nhiều gia đình trên khắp đất nước.”

ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN, XIN VUI LÒNG LIÊN HỆ VỚI TRUNG TÂM THÔNG TIN PHÁP LUÂN ĐẠI PHÁP

Liên lạc viên: Gail Rachlin (+1 917-757-9780), Levi Browde (+1 845-418-4870), Erping Zhang (+1 646-533-6147), hoặc Joel Chipkar (+1 416-731-6000)
Fax: 646-792-3916 Email: contact@faluninfo.net, Website: https://faluninfo.net/


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/9/14/119998.html
Đăng ngày: 19-10-2010: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share