[MINH HUỆ 2-6-2006] Gần đây sự phơi bày các trại tập trung bí mật của Trung Cộng tại Tô Gia Đồn, thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, và nhiều nơi khác trên khắp nước, nơi mà các nội tạng của học viên Pháp Luân Công còn sống bị cắt lấy và bán đi, đã lộ rõ bản chất của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tà ác. Nó cũng có một ảnh hưởng mạnh về mặt đạo đức ở mức tột cùng thấp. Một số nhóm nhân quyền quốc tế muốn đi điều tra tại những nơi mà cuộc khủng bố Pháp Luân Công xảy ra, kể cả những trại giam và trại lao động cưỡng bách. ĐCSTQ mà đã và đang khủng bố Pháp Luân Công cũng đang cố dùng mọi cách để che dấu sự thật của cuộc khủng bố.

Sau khi tin này được truyền đi trên thế giới, đây là câu chuyện đã xảy ra tại tỉnh Cát Lâm: vào tháng ba 2006: Tất cả các trại lao động cưỡng bách mà đã tham gia vào cuộc khủng bố Pháp Luân Công tại Cát Lâm bắt đầu “tái xét” những học viên Pháp Luân Công mà bị cầm tù và khủng bố bất hợp pháp. Họ gọi đó là “lưu ý mạng sống.” Trong lúc “tái xét”, họ đưa cho tiền và quà cáp, trong khi thâu băng ghi lại tất cả.

Ngày 25 tháng Năm 2006, một cuộc “trình diễn” bất thường xảy ra trong một cuộc họp mặt với thân nhân gia đình học viên Pháp Luân Công (kể cả những người từ Trại Lao động Cưỡng bách nữ Cát Lâm) tổ chức bởi Phòng 610 Cát Lâm, sở cảnh sát và toà án. Theo lời những người có mặt trong buổi họp mặt đó, hai người thân nhân được cho phép viếng thăm mỗi người học viên Pháp Luân Công bị cầm tù bất hợp pháp, và họ không cần báo cáo tại phòng tiếp tân, trái lại có thể đi thẳng vào bằng cửa chính. Họ được “tiếp đón nồng hậu.” Người tiếp tân xin họ một cách “nhún nhườn và thành thật” cho biết những ý kiến và đề nghị. Sau đó những thân nhân đó được đưa đến một cái bàn đầy đồ ăn và mọi sự việc được thâu băng ghi lại tất cả.

Phần đông những người đến tham dự không phải là học viên. Không một ai trong họ nghĩ rằng kẻ tiếp tân là thành thật, và không một ai trong họ tin rằng ĐCSTQ đã trở thành “tốt.” Nhưng phần đông trong họ không hiểu và không biết điều gì xảy ra. Họ cảm thấy rằng chuyện xảy ra thình lình quá. Trong những năm gần đây của cuộc khủng bố chống học viên Pháp Luân Công, các thân nhân này cũng đã đau khổ rất nhiều. Trong các buổi gặp mặt trước đây, họ thường được yêu cầu nói xấu/ thoái mạ Pháp Luân Công; các cuộc thăm viếng của họ bị nhiều ‘luật lệ’ nghiêm cấm, họ bị xử tệ và đối với họ không còn chỗ nào để khiếu nại. Nay thình lình học được đối xử như “thượng khách” và được yêu cầu phát biểu ý kiến. Làm sao mà họ không cảm thấy kỳ lạ?

Mọi người mà biết rõ ĐCSTQ có thể nói rằng cái mục đích duy nhất của cuộc “trình diễn” này là sự chuẩn bị cho các cuộc viếng thăm sắp tới của các nhóm nhân quyền quốc tế. Anh nói rằng Trung Quốc khủng bố Pháp Luân Công? Xin hãy xem các tài liệu thâu hình của chúng tôi. Đây là những thân nhân của những học viên Pháp Luân Công. Họ biết rõ mọi điều. Hãy nhìn xem, đây không phải là khủng bố mà là “giáo huấn khuyên nhủ giống như mưa mùa xuân.” Nơi đâu có sự tra tấn và ngược đãi nào? Không có vấn đề có người bị giết chết.

Làm sao mà người dân vô tội nghĩ ra được điều này? Một chữ “vâng, phải!” giản dị từ thân nhân của học viên Pháp Luân Công, khi bị gạt, có thể được ĐCSTQ sử dụng như một phương pháp để che đậy các chứng cớ của sự khủng bố chính những người thân của họ. ĐCSTQ đã làm những sự việc tà ác gần 100 năm nay. Họ đã giết hằng nhiều triệu người Trung Quốc. Những trò “khôn khéo” luôn sẵn trên đầu tay của họ. Kỳ thật, mỗi người Trung Quốc đều biết rằng ĐCSTQ đã càng ngày càng thâu tóm nhiều máu trên bàn tay nó, và nếu nó công nhận các tội ác mà nó đã phạm, đó phải chăng là giống như để chính họ lên bàn phán xét. Vì vậy họ tiếp tục cố dùng những mưu mẹo và lừa dối để gạt dân chúng.

Chúng tôi hy vọng rằng mọi người có thể nhìn thấu những điều xấu xa của ĐCSTQ và phơi bày những trò giả dối của ĐCSTQ đang che đậy các tội ác của chúng. Đồng thời, chúng tôi hy vọng rằng các nhóm nhân quyền quốc tế và các nhóm điều tra liên hệ sẽ không bị gạt bởi các trò của ĐCSTQ và tái lập những quyền lợi và sự tôn trọng cho con người, để bảo vệ lương tâm căn bản đạo đức của con người và những quyền căn bản cần thiết cho sự sống còn của nhân loại.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2006/6/2/129449.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2006/6/9/74288.html

Đăng ngày 21-6-2006; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share