Bài học viên Pháp Luân Công tại Singapore

[MINH HUỆ 15-6-2006] Thể theo lời mời của Lee Kuan Yew, viên chức Trung Quốc Li Lanqing sẽ đi Singapore để nhận một bằng tiến sỹ danh dự về văn hoá từ Đại học Quốc gia Singapore ngày 6 tháng bảy 2006. Các học viên Pháp Luân Công gửi một lời khuyên đến Lee Kuan Yew về lời mời của ông ta và một số sự kiện gần đây. Thư của họ như sau:

Bộ trưởng Mentor Lee Kuan Yew,

Thể theo báo cáo mang tựa đề “Li Lanqing trở thành người Trung Quốc đầu tiên nhận được bằng tiến sỹ danh dự về Văn hoá từ Đại học Quốc gia Singapore” ngày 3 tháng năm, Li đã được ông mời.

Đã bảy năm từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) phát khởi cuộc khủng bố Pháp Luân Công vào tháng bảy 1999. Các hồ sợ kiện đã được mở ra trên khắp thế giới chống kẻ cầm đầu khủng bố Giang trạch Dân và những đồng bọn của y vì tội tra tấn, chống nhân loại, diệt chủng, nói xấu và xúc động sự hận thù. Li Lanqing, là trưởng của tổ chức Phòng 610 như loại Gestapo, đã bị kiện tại Mỹ, Pháp, Bỉ, Đài Loan, Đức, Canada, New Zealand, Chile, Hà Lan, Nhật, Thuỵ Điển và các nước khác. Hơn nữa, tên của Li Lanqing, cùng với Giang trạch Dân, Luo Gan, Liu Jing, Bạc Hy Lai và một số các viên chức khác đã nằm trên danh sách canh chừng của Sở Cảnh sát Hoàng gia Canada (Royal Canadian Mounted Police (RCMP). Nếu có một ai trong bản danh sách mà cố tình đi vào Canada, thì một cuộc điều tra sẽ bắt đầu ngay.

Từ ngày 20 tháng bảy 1999, ĐCSTQ đã dùng tất cả guồng máy quốc gia, kể cả truyền thanh, truyền hình, báo chí, hệ thống công an, hệ thống luật pháp, nhà tù, cảnh sát, quân đội, mật thám, hệ thống giáo dục, và ngoại giao để tiến hành một cuộc khủng bố không kìm hãm với Pháp Luân Công. Một vụ tự thiêu tại Quảng trường Thiên an Môn đã được trình diễn để gạt dân chúng. Hằng ngàn học viên Pháp Luân Công đã bị chết trong cuộc khủng bố và vô số học viên bị buộc phải rời nhà để tránh bị khủng bố hơn nữa.

Trong tháng Ba vừa qua, các kênh thông tin đã phơi bày tội ác tày trời của ĐCSTQ cắt lấy nội tạng của học viên Pháp Luân Công còn sống. Các trại lao động cưỡng bách và y viện cảnh sát Trung Quốc, kể cả y viện cảnh sát vũ trang, hợp cùng các cơ quan môi giới buôn bán nội tạng đã phạm các tội ác là cắt lấy gan, thận, giác mạc, tim và các nội tạng khác của học viên Pháp Luân Công trước khi cơ thể của họ bị liệng vào trong lò thiêu. Nhiều người đã biết rằng việc cấy nội tạng người sống đã trở thành một cuộc làm ăn buôn bán lớn có lợi tại Trung Quốc các năm gần đây. Nhưng, họ không biết rằng các cơ thể sống của các học viên Pháp Luân Công, mà bị bắt cầm tù bất hợp pháp và sẳn sàng để bị giết, đã trở nên căn bản của cuộc buôn bán này!

Những điều ác độc như vậy vẫn còn đang xảy ra ngay ngày nay. Vai trò của Phòng 610 cũng tương đương với Gestapo. Ban bằng tiến sỹ danh dự cho một kẻ giết các học viên Pháp Luân Công, đó không chỉ làm ô nhục cho Đại học Quốc gia Singapore mà còn làm ô nhục cho toàn dân chúng Singapore.

Chúng tôi đã chứng kiến vai trò của ông trong việc giúp đỡ ĐCSTQ khủng bố Pháp Luân Công để làm vui lòng chế độ tà ác đó trong mấy năm qua. Ông đã nói rõ vị thế của ông tại các buổi phòng vấn và đã công khai nói những lời bình phẩm méo mó về Pháp Luân Công. Những lời nhục mạ Pháp Luân Công của ông trong các kênh thông tin -kiểm soát bởi chính quyền- đã lừa gạt vô số dân chúng Singapore. Hai vụ kiện vô lý chống Pháp Luân Công bởi cảnh sát năm 2001 và 2004 đã khiến những người cảnh sát vô tội, công tố viện, quan toà, luật sư và viên chức chính phủ – mà không biết được sự thật của câu chuyện – phạm phải tội ác là trợ giúp cuộc khủng bố.

Trong vụ kiện chống hai học viên Pháp Luân Công trong tháng Tư, các học viên Pháp Luân Công đã mất năm tháng dài kiên nhẫn làm sáng tỏ sự thật với ông và các sở liên hệ và khuyên ông không nên làm một lỗi lầm lớn. Ông đã làm ngơ. Các học viên Pháp Luân Công đã làm sáng tỏ sự thật thêm hơn cho các toà án. Một trường hợp đơn sơ mà phải qua một cuộc xử án cam go trong mười lăm ngày. Nhưng ông đã xem sự kiên nhẫn, sự hiền lành, sự từ bi và nhẫn nhịn của các học viên Pháp Luân Công như là yếu đuối. Ông đã hành động một cách độc tài và bỏ mất một cơ hội nữa đế vị trí tốt cho mình và Singapore.

Không có nhiều bằng chứng được cung cấp trong phiên toà, Toà Sơ thẩm đã ra lệnh rằng tất cả các bị cáo đều có tội và phạt họ một số tiền tối đa. Hai học viên còn cả bị án tù. Các học viên khán cáo lên Toà Thượng thẩm, nơi mà người bạn tốt của ông và lúc bấy giờ là giám đốc công lý Yong Pung How lẩn tránh những điểm quan trọng trong khi trả lời khiếu nại của luật sư bị cáo và kêu án dựa trên chính trị.

Trong tháng Năm năm ngoái, các học viên Pháp Luân Công đã tụ hội trước các toà đại sứ của thế giới tại Singapore để ủng hộ hai học viên đang tuyệt thực tại Nhà tù nữ Changyi. Các học viên đã thông cáo “Singapore, chớ đồng loã với ĐCSTQ”. Tuy nhiên, chỉ có Đại Kỷ Nguyên thời báo là có thông tin vụ này tại Singapore. Các kênh thông tin khác tại Singapore, dưới sự kiềm chế của chính phủ và chính ông, họ đã giữ im lặng.

Nếu ông không bán Pháp Luân Công để có được liên hệ tốt hơn với ĐCSTQ, các học viên sẽ tha thứ cho sự lầm lỗi của ông với Thiện và Nhẫn. Nhưng không may thay, hành động của ông trong hơn một năm qua thật đáng trách. Ông dân biểu bộ trưởng tin cậy của ông và là bộ trưởng nội vụ Wong Kan Seng đã nhục mạ các hoạt đông làm sáng tỏ sự thật của chúng tôi. Ngoại trưởng Yong-Boon Yeo nhục mạ Pháp Luân Công để ve vuốt ĐCSTQ.

Trong năm qua, các học viên Pháp Luân Công đã tiếp xúc với cảnh sát và các viên chức chính quyền bằng nhiều cách và giúp nhiều người trong họ được biết sự thật và không tham gia vào cuộc khủng bố Pháp Luân Công. Sau đó, chúng tôi được hiến cho một môi trường tốt hơn một chút xíu, điều này đã giúp cho nhiều người có duyên được hiểu sự thật về Pháp Luân Công.

Nhưng gần đầy, tình hình lại trở nên căng thẳng. Vì chúng ta càng cận hơn ngày đến viếng thăm Singapore của Li Lanqing, các việc trở nên tệ hơn. Cảnh sát và sở phát hành giấy phép đã áp lực lên các học viên Pháp Luân Công đồng lúc. Những ngày gần đây, cảnh sát chụp hình hoặc quay phim các học viên, giựt đem đi các tờ posters và tra vấn các học viên tại các sở cảnh sát. Sở cảnh sát gửi nhiều cảnh sát vũ trang đến các nơi mà chỉ có một hoặc hai người học viên.

Trước đây không lâu, cảnh sát nói với chúng tôi rằng mỗi người có thể mang hai tấm posters. Bây giờ một viên chức cảnh sát mới nói với chúng tôi mỗi người chỉ có thể mang một tấm poster. Không có luật như vậy nói về số bản một người có thể mang tại Singapore. Hình như cảnh sát đã đặt ra điều lệ cho Pháp Luân Công một cách chuyên quyền.

Đối với các học viên đã tham gia các hoạt động làm sáng tỏ sự thật và bị giữ thông hành Trung Quốc, chính quyền Singapore thi hành áp lực bằng cách từ chối phát hành hoặc gia hạn giấy tờ của họ. Đối với những người tiếp tục tham gia, chính quyền Singapore đã dùng đến cách thình lình huỷ bỏ giấy phép lưu trú của họ và buộc họ phải hồi hương. Chính quyền đã làm điều này đối với thân nhân những học viên Pháp Luân Công sau khi sự áp lực và hăm doạ chống các học viên của họ bị thất bại.

Bộ trưởng Lee Kuan Yew, tất cả học viên Pháp Luân Công và dân chúng Chính Thiện trên thế giới đang nhìn ông. Lấy quyết định tham gia vào cuộc khủng bố các học viên Pháp Luân Công là một tội lớn, và nó sẽ mang đến cho ông một tiếng tăm xấu vĩnh viễn. Cả nếu ông bất cần, chúng tôi vẫn khuyên ông hãy nghĩ đến gia đình ông, và cũng tôn trọng sự an nguy của các viên chức cảnh sát và chính quyền và tránh cho họ gây ra tội lỗi.

Đã nhiều năm rồi các học viên Pháp Luân Công đã không nề cực khổ làm sáng tỏ sự thật, nhưng nhiều người tại Singapore vẫn còn chưa hiểu và kỳ thị với Pháp Luân Công. Hành động của ông đối với Pháp Luân Công đã giữ một vai trò chủ yếu trong tình hình này, vì trong nước này, hành động của ông là luật pháp, là các chính sách, và trực tiếp ảnh hưởng đến chiều hướng của thông tin.

Tuy nhiên với ảnh hưởng hiện nay của ông trong nước, ông cũng là người mà có thể sửa đổi lỗi lầm này. Nếu ông không còn nhấn mạnh cách làm nói trên, không còn buộc các viên chức chính quyền phạm tội ác đối với Pháp Luân Công, không còn buộc lấy đi của các học viên Pháp Luân Công quyền luật pháp của họ mà được công nhận bởi Hiến Pháp Singapore, và cho phép các học viên hưởng một môi trường tự do để làm sáng tỏ sự thật, sự hiểu lầm của dân chúng Singapore về Pháp Luân Công sẽ được giảm thiểu, và điều đó sẽ ảnh hưởng rất tốt lên dân chúng Singapore.

Chúng tôi một lần nữa hy vọng rằng ông sẽ suy nghĩ lại và thay đổi hướng đi.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2006/6/15/130454.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2006/6/16/74528.html

Đăng ngày 27-6-2006; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share