Bài viết của Wang Ying, phóng viên Minh Huệ tại Washington DC

[MINH HUỆ 22-7-2006] Khoảng 2000 đệ tử Pháp Luân Công từ khắp nơi trên thế giới tổ chức đêm tưởng niệm ngay tại Đài Tưởng niệm Washington tại Washington DC vào ngày 21 tháng 7, 2006. Họ tưởng niệm tất cả các đệ tử Pháp Luân Công đã bị giết hại vì chính sách khủng bố Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), và cũng trong tinh thần đó, nhiệt liệt kêu gọi công lý và lương tâm, để chấm dứt chính sách khủng bố Pháp Luân Công đã kéo dài trong 7 năm.

Khi đêm xuống, các đệ tử dùng đèn để xếp thành chữ “SOS” (Hãy Cứu Chúng tôi) để nói lên sự cấp bách, cần hành động gấp để chấm dứt chính sách khủng bố. Một trong những người tổ chức nói rằng trong khi chính sách khủng bố Pháp Luân Công của ĐCSTQ đã kéo dài trong 7 năm qua, các đệ tử đã trải qua không biết bao nhiêu thử nghiệm, gặp nhiều khổ nạn, dã man, và cũng qua những điều đó, các đệ tử đã phô bày được lòng từ bi và nhẫn nhục của họ. Để bảo vệ công lý và sự thật, họ đã tu luyện tinh tấn hơn mà không hối tiếc hay than phiền. Trong khi giảng rõ sự thật và chống lại chính sách khủng bố Pháp Luân Công, các đệ tử càng trở nên chín chắn và thành tín với Đại Pháp hơn. Họ cũng giúp đỡ càng nhiều người biết về Pháp Luân Công và các đệ tử Đại Pháp.

Một đệ tử tại Washington DC nói, “Chúng tôi tổ chức các hoạt động để giúp nhiều người biết rõ sự thật, thức tỉnh lương tâm của mọi người và cùng nhau chấm dứt chính sách khủng bố Pháp Luân Công”

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2006/7/22/133745.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2006/7/22/75801.html

Đăng ngày: 26-7-2006; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share