Theo một phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc.

[MINH HUỆ 20-09-2010] Ông Quách Vũ Hải, một học viên Pháp Luân Công ở quận Đông Tây Hồ, thành phố Vũ Hán, đã bị bắt giữ bất hợp pháp bởi Phòng 610 địa phương vào sáu tháng trước. Gần đây, tòa án, được điều khiển bởi Phòng 610, kết án ông ba năm rưỡi tù sau khi buộc tội ông “sử dụng Internet”.

Gia đình không được phép tham dự phiên tòa

Thứ Sáu, ngày 3 tháng 9 năm 2010, Tòa án quận Đông Tây Hồ, Vũ Hán đã xét xử ông Quách. Hôm đó, ở xung quanh phòng xử có rất nhiều công an. Tào Bân, lãnh đạo Phòng 610 Đông Tây Hồ, chỉ đạo tất cả ủy ban và tổ chức lân cận để ngăn chặn học viên Pháp Luân Công tham dự phiên xử.

Lực lượng an ninh ở tòa và viên chức Phòng 610 đã lăng mạ bất cứ ai cố đến gần phòng xử.

Khi em trai ông Quách, ông Quách Vũ Thắng và vợ ông đi đến cổng vào phòng xử, họ được thông báo là không có đủ ghế trong phòng xử và do đó họ không được phép vào. Khi cha mẹ ông Quách đến, chủ tọa phiên tòa bảo họ ngồi ở trong một phòng ở tầng một. Ông ta nói với họ rằng có một màn hình ở trong phòng và họ có thể xem phiên xử con trai họ ở trên màn hình. Cha mẹ ông Quách đã ở đó cả buổi sáng nhưng không nhìn thấy ông Quách, ngay cả sau khi phiên xử kết thúc.

Luật sư biện hộ rằng quyền tự do tín ngưỡng được bảo vệ bởi Hiến pháp Trung Quốc và do đó ông Quách không phạm bất kỳ tội ác nào khi sản xuất hay tải những cuốn sách nhỏ có liên quan đến niềm tin của ông.

Không có người nào khác tại phiên xử. Căn phòng trống không, là do viên chức Phòng 610 nói với mọi người rằng không có đủ ghế ở đó. Thêm vào đó, viên chức Phòng 610 và nhân viên tòa còn hỏi bằng cách nào ông Quách thuê được luật sư, ai trả tiền, và luật sư nhận bao nhiêu tiền để biện hộ.

Ông Quách bị bắt như thế nào?

Lúc 9 giờ tối ngày 4 tháng 3 năm 2010, có nhiều xe ô tô đỗ kín đáo gần nhà số 11 thôn Trí Khang, nơi có Khu dân cư phố Tân An Độ, quận Đông Tây Hồ Vũ Hán. Có khoảng 20 người ở xung quanh tòa nhà. Hai người đi vào qua ban công tần hai trong khi những người khác xông vào nhà. Nhiều cửa ra vào và cửa sổ đã bị phá hỏng trong sự kiện này

Những người này tự nhận là người “đến từ thành phố hoặc ủy ban” khi thực tế là phần lớn họ là công an giám sát Internet. Theo các nhân chứng, Dương Trí, Đại Xích Quân, Đại Quý Hoa ở Đồn công an Đông Tây Hồ; Lý Ngọc Đễ ở ủy ban; Bành Cần Học, phó thư kí phòng tư pháp ĐCSTQ ở khu dân cư phố Đông Tây Hồ, và Hồng Đào, chủ nhiệm ủy ban phố Đông Tây Hồ, là những viên chức tham gia vào vụ bắt cóc này.

Mục tiêu của họ là ông Quách Vũ Thắng và anh trai là Quách Vũ Hải. Ông Quách Vũ Thắng và vợ ông sống tại tầng hai. Công an đã lấy đi máy tính để bàn, máy tính xách tay, máy in, và tài liệu Đại Pháp. Lệnh bắt mà họ đưa chỉ có một con dấu. Cũng không có chữ ký của chủ nhiệm hay ngày ký.

Học viên bị đưa đến Đồn công an Đông Tây Hồ lúc 10 giờ đêm. Trưởng đồn, Đại Xích Quân, và một công an tên Dương Trí phụ trách biên bản về việc bắt giữ.

Lúc 2 giờ chiều ngày 5 tháng 3, ông Quách Vũ Thắng đã về nhà cùng vợ. Ông Quách Vũ Hải bị đưa đến Trại giam Kính Hà.

Trong thư kháng cáo, được chuẩn bị bởi Viện kiểm sát, có viết :”ông Quách Vũ Hải đã mua một máy tính, cài đặt dịch vụ đường truyền băng thông rộng, đọc và in các thông tin liên quan đến niềm tin của ông [từ mạng Internet]. Mọi hành động đều vi phạm pháp luật.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/9/20/229868.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/9/29/120318.html

Đăng ngày 06-10-2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share