Theo một phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-8-2010] Trong cuộc bức hại, nhiều học viên Pháp Luân Công đã bị tra tấn tại Nhà tù Bàn Cẩm ở tỉnh Liêu Ninh. Nhiều người đã bị giết, và những người có tội không bị mang ra xét xử.

1) Ông Ngô Liên Thiết bị bức thực tàn bạo và bị giết hại

Ông Ngô Liên Thiết, 48 tuổi, sống tại huyện Liêu Trung, thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh. Vào ngày 13 tháng 4 năm 2005, Lý Vĩ, trưởng Cục an ninh quốc gia, cùng năm hay sáu công an từ Phân cục công an thị trấn Tỳ Vu Đà đã bắt ông Ngô Liên Thiết. Họ đã đưa ông đến Trại giam số 1 của huyện Liêu Trung và tra tấn ông. Sau đó ông bị giam tại Trại tẩy não Trương Sỹ ởThẩm Dương hai tuần trước khi bị chuyển đến Trại giam huyện Liêu Trung, nơi mà sức khỏe của ông xấu đi và trong cơn nguy kịch do bị tra tấn vô nhân đạo. Trại giam đã từ chối không cho gia đình ông vào thăm gần tám tháng. Vào tháng 12 năm 2005, ông đã bị kết án tám năm tù và bị giam tại Đội 3 của Nhà tù Bàn Cẩm. Bất chấp việc bị giam trong tù, ông Ngô tiếp tục giảng rõ sự thật về Pháp Luân Công và phơi bày cuộc đàn áp Pháp Luân Công của ĐCSTQ. Ông qua đời ở trong tù vào ngày 22 tháng 5 năm 2006 do bị tra tấn.

2006-6-23-wuliantie--ss.jpg

Ông Ngô Liên Thiết

Thông tin chi tiết về ông Ngô Liên Thiết có thể xem tại https://en.minghui.org/html/articles/2006/6/7/74206.html

2) Ông Lô Quảng Lâm bị tra tấn đến chết

Ông Lô Quảng Lâm, một học viên, đã bị 10 công an thành phố Phủ Thuận bắt giữ vào ngày 15 tháng 3 năm 2005 và bị kết án 13 năm tù ở Nhà tù Bàn Cẩm. Ông đã bị tra tấn tào bạo, gồm cả bị sốc điện bằng một dùi cui điện. Cuối tháng 2 năm 2009, ông Lô đã tuyệt thực. Ông đã bị sốc bằng một dùi cui điện, bị nhiều vết cháy, và răng của ông bị gãy. Sức khỏe của ông xấu đi và ông đã qua đời trong bệnh viện nhà tù.

2009-12-27-luguanglin.jpg

Ông Lô Quảng Lâm

Thông tin chi tiết về ông Lô Quảng Lâm có thể xem tại https://en.minghui.org/html/articles/2010/5/6/116718.html

3) Ông Hoàng Lập Trung qua đời vì bị tra tấn

Ông Hoàng Lập Trung ở quận Liên Sơn, thành phố Hồ Lô Đảo đã bị tra tấn tại Nhà tù Bàn Cẩm trong hơn một năm. Ngày 20 tháng 10 năm 1999, khi gia đình đến thăm ông, ông trông thật tiều tụy. Ông run lẩy bẩy trong suốt cuộc gặp và yếu đến nỗi không thể nói được. Đó là khi gia đình ông nhận ra rằng tại sao những lần thăm viếng trước kia của gia đình bị cấm. Lính canh Vương Kiến Quân đã che dấu sự thất về việc anh ta đã tra tấn ông Hoàng. Các phương pháp tra tấn gồm có sốc điện, còng tay, treo lên và đánh đập tàn nhẫn. Vào 9 giờ tối ngày 25 tháng 10 năm 2009, năm ngày sau cuộc viếng thăm của gia đình, chính quyền nhà tù thông báo cho gia đình rằng ông Hoàng đã qua đời.

2009-10-29-204436-1.jpg

Ông Hoàng Lập Trung

Thông tin chi tiết có thể xem tại https://en.minghui.org/html/articles/2010/4/20/116209.html

4) Ông Hoàng Thành bị tra tấn tào bạo

Ông Hoàng Thành ở thành phố Cẩm Châu đã bị hơn 20 công an ở phân cục Đồn công an quận Thái Hòa của Cẩm Châu bắt vào ngày 25 tháng 2 năm 2008 và bị giam tại phân cục công an. Trong tám giờ bị giam, công an đã cố làm giả lời thú tội thông qua tra tấn. Cả hai tay ông bị gãy xương và dây chằng của gót chân trái bị lộ ra ngoài. Sau đó, ông bị chuyển đến Trại tẩy não Cẩm Châu. Tòa án quận Thái Hòa đã kết án ông sáu năm tù vào tháng 8 năm 2008.

Ông Hoàng bị đưa đến Nhà tù Bàn Cẩm vào ngày 16 tháng 12 năm 2008. Ngoài những vết thương, ông cũng chẩn đoán với bệnh huyết áp cao. Ông bị giam tại Phân đội 2 ở Khu số 1. Vương Diễm Quang, trưởng phân đội đã dùng tám dùi cui điện để sốc điện ông Hoàng trong nửa giờ. Căn phòng ở trên tầng hai, phủ đầy khói và người ta có thể ngửi thấy mùi thịt cháy. Sau đó, họ đã cạo đầu ông.

Vào cuối tháng 3 năm 2009, các lính canh đã tra tấn ông Hoàng để cố khiến ông từ bỏ Pháp Luân Công. Nhiều người đã dùng tám dùi cui điện để sốc điện ông cùng lúc. Họ trùm đầu ông và treo ông lên. Ông không được cung cấp thức ăn hay nước uống trong ba ngày đêm. Ông cũng bị trói vào một ghế sắt sau khi bị lột hết quần áo và sau đó bị sốc điện bằng những dùi cui điện.

Dương Quan Quân, trưởng phân đội, đã ra lệnh cho ba tù nhân còng hai tay ông Hoàng vào tường và đâm những cây kim kích cỡ lớn nhất ở bệnh viện nhà tù vào dưới các móng tay của ông. Mọi người có thể vẫn nhìn thấy những vết sẹo dưới các móng tay.

Khoảng tháng 9 năm 2009, ông Hoàng tuyên bố rằng báo cáo hối lỗi mà các lính canh nhà tù buộc ông in dấu tay là vô giá trị và không có tác dụng. Vào buổi tối Dương Quan Quân đã liên tục tát vào mặt ông và sau đó ra lệnh cho Lý Phong, trưởng nhóm, đưa ông đến phòng giáo dục và quản lý ở tầng hai rồi tra tấn ông. Dương Quan Quân lại tát vào mặt ông Hoàng, trong khi một trưởng nhóm khác đánh vào ngực ông bằng những cái còng tay. Ngày hôm sau, ông Hoàng bị nôn mửa, cảm thấy chóng mặt và rất yếu. Bất chấp các triệu chứng này, Vu, trưởng nhóm, đã sốc điện ông bằng dùi cui điện trong nửa giờ sau khi uống rượu say. Sau đó, họ yêu cầu ông Hoàng lao động cưỡng bức. Vu lại tát ông Hoàng. Kết quả của cuộc tra tấn này là ông đã bị huyết áp cao, nôn mửa, và nhịp tim không ổn định, tay chân mất cảm giác, giọng nói không rõ và bị phù nề. Ông thường xuyên cảm thấy chóng mặt và xuất hiện triệu chứng của xuất huyết não. Bất chấp tất cả những điều này họ vẫn tiếp tục tra tấn ông.

Trong bệnh viện nhà tù, lính canh đã trói tứ chi của ông vào giường và không cho ông ăn gì. Họ nhét một ống thông vào mũi và bức thực ông khoảng một tháng. Trước khi được chuyển ra khỏi bệnh viện, ông đã bị tiêm một loại chất lỏng màu đỏ. Ngay khi mũi kim đưa vào thân, ông bị bất tỉnh. Khi tỉnh lại, ông mất hầu hết trí nhớ. Vào lúc ông được đưa ra khỏi bệnh viện, miệng và mắt của ông bị lệch, ông gần như không nói được, trông nhợt nhạt, gần như không phản ứng với bất kỳ sự kích thích nào và cần được giúp đỡ khi đi lại.

5) Cuộc bức hại lên các học viên khác

Ông Trương Sùng Dược ở thành phố Hưng Thành, tỉnh Liêu Ninh:

Thông tin thêm có thể xem tại https://en.minghui.org/html/articles/2010/6/27/118191.html

Ông Lưu Lập Đào ở thành phố Cẩm Châu, ông Khương Ba ở thành phố Đại Liên và ông Trương Chấn Học ở thành phố Lăng Nguyên:

Thông tin thêm có thể xem tại https://en.minghui.org/html/articles/2010/4/8/115966.html

Ghế sắt được sử dụng khi tra tấn các học viên ở nhà tù Bàn Cẩm:

Thông tin thêm có thể xem tại https://en.minghui.org/html/articles/2007/5/7/85330.html

Nhà tù Bàn Cẩm là một cấu trúc xiêu vẹo. Khi trời mưa, nước đổ từ tầng ba xuống tầng một. Các học viên bị giam được phép vệ sinh thân thể một tháng hai lần và thức ăn thì có giới hạn, nhưng họ phải thực hiện lao động nặng nhọc. Bất cứ ai, học viên hay tù nhân, không thể hoàn thành chỉ tiêu sẽ bị tra tấn. Giờ làm việc có thể kéo dài cả đêm mà không nghỉ ngơi. Mỗi lần nhà tù bị thanh tra, các lính canh đưa các học viên bị tàn tật vào chuồng lợn đến khi đội thanh tra rời đi. Khi tiêm vaccin, lính canh xếp thành hàng các học viên và tù nhân, và một tù nhân tiêm vacxin xuyên qua quần dài mà không thay các mũi kim.

Ở trên chỉ là phần nổi của tảng băng về tội ác trong Nhà tù Bàn Cẩm.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/8/24/228717.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/9/8/119892.html
Đăng ngày 01-10-2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share