Bài viết của một phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Cam Túc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-08-2020] Một cư dân ở thành phố Kim Xương, tỉnh Cam Túc đã bị sách nhiễu và đe doạ mất việc nhiều lần trong tháng 7 năm 2020 bởi công an địa phương và nhân viên bảo vệ tại nơi bà làm việc nhằm ép bà từ bỏ đức tin vào Pháp Luân Công, một môn tu luyện đã bị bức hại ở Trung Quốc từ năm 1999.

Bà Mã Vịnh Nhạn làm việc tại nhà máy điện của Tập đoàn Kim Xương. Ngày 2 tháng 8 năm 2020, người của Đồn Công an Quế Lâm Lộ đã xông vào nhà bà và bắt giữ bà. Nơi ở của bà bị lục soát. Bà Mã bị thẩm vấn hai ngày sau đó bị giam 15 ngày.

Nhiều ngày sau khi được thả, một công an của Đồn Công an Quế Lâm Lộ và nhiều nhân viên an ninh ở công ty bà đã nhiều lần ép người kỹ sư 52 tuổi này ký vào các tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công. Vì bà từ chối từ bỏ đức tin, bà chỉ được làm những công việc vệ sinh trong nhà máy điện và bị giám sát liên tục kể từ đó.

Trước lần bức hại gần nhất này, bà Mã đã bị bắt nhiều lần và bị giam tổng cộng 288 ngày. Bà không được thăng chức và mất tiền thưởng tại nơi làm việc vì đức tin của mình, khiến bà tổn thất khoảng 180.000 nhân dân tệ. Ngoài ra, chính quyền thường xuyên giám sát và khủng bố bà.

Gia đình chịu đau khổ trong cuộc bức hại

Bà Mã tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1996 và được môn tu luyện này chữa khỏi chứng mệt mỏi mãn tính và chóng mặt. Bà trở nên khoẻ mạnh và tràn đầy năng lượng. Sau khi cuộc bức hại bức đầu, cả bà và gia đình đã trở thành mục tiêu bị chính quyền nhắm đến.

Nửa đêm ngày 3 tháng 9 năm 2001, ba người của Đồn Công an Quế Lâm Lộ đã xông vào nhà bà. Họ bắt giữ bà và chồng, người không phải là học viên, và bỏ mặc đứa con trai sáu tuổi của bà ở lại. Công an đã quay lại lục soát nhà họ vào 3 giờ sáng.

Dù cảnh sát đã sớm thả bà Mã nhưng họ bí mật theo dõi và giám sát bà. Họ lại bắt giữ bà vài ngày sau đó trước mặt người mẹ già của bà khiến bà lão ngất đi vì quá sợ hãi.

Bà Mã bị giam tại Trạm tạm giam Thành phố Kim Xương, tại đây bà bị đánh đập tàn bạo và bị đe doạ bỏ tù và mất việc nếu không chịu từ bỏ đức tin của mình. Mặt bà sưng lên và tai chảy máu do bị đánh đập. Một tháng sau mẹ và chồng bà đã mượn 10.000 nhân dân tệ để trả cho cảnh sát và bảo lãnh bà ra ngoài.

Thăng chức và tiền thưởng bị huỷ

Bắt đầu từ năm 2002, quản lý tại nhà máy điện đã ngừng xem xét việc thăng chức cho bà Mã vì bà kiên định đức tin vào Pháp Luân Công. Năm 2005, bà bị chuyển đến bộ phận bảo trì và lương của bà bị giảm vì quản lý phát hiện bà đã thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Sau hơn 20 năm làm việc, lương của bà vẫn được trả như khi mới được thuê. Trong một thời gian dài, bà nhận tiền thưởng thấp nhất trong toàn bộ phận và không có được ngày nghỉ nào.

Liên tục bị bắt và giam giữ

Ngày 31 tháng 10 năm 2007, người của Phòng 610 Thành phố Cam Túc, một cơ quan ngoài vòng pháp luật được thành lập để bức hại Pháp Luân Công và cảnh sát địa phương đã bắt giữ bà. Nhiều ngày trước khi bị bắt, chính quyền đã nghe lén và giám sát điện thoại của bà. Bà bị giam 228 ngày sau lần bắt giữ này.

Ngày 26 tháng 9 năm 2012, người của Đội An ninh Nội địa và cảnh sát đã bắt giữ bà Mã tại nơi làm việc. Họ đe doạ không cho con trai bà thi vào đại học. Bà được thả 30 ngày sau đó. Sau khi quay lại làm việc, cấp trên đã trừng phạt bà bằng cách tước bỏ khoảng tiền năng suất và các tiền thưởng khác. Không muốn phải nhận những đánh giá xấu vì thuê một học viên Pháp Luân Công, ông chủ đã ép bà phải từ bỏ công việc.

Năm 2015, bà Mã đã đệ đơn kiện Giang Trạch Dân lên Viện Kiểm sát Tối cao vì tội phát động cuộc đàn áp. Để trả thù, bà đã bị bắt và bị thẩm vấn vào tháng 7. Dưới áp lực của chính quyền, ông chủ đã tước bỏ 1.300 nhân dân tệ tiền năng suất của bà và đưa ra cảnh báo bà vào đầu năm 2017.

Cấp trên đe doạ sa thải bà nếu bà nói với bất kỳ ai về vụ cảnh báo hay cuộc bức hại. Một nhân viên công ty nói với bà: “Cảnh sát biết mọi việc bà làm.”

Ngày 14 tháng 3 năm 2017, bà Mã lại bị bắt và thẩm vấn sau khi cảnh sát phát hiện một bài viết trên Minh Huệ Net phơi bày chi tiết cuộc bức hại mà bà đã trải qua.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/8/29/411086.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/9/9/186695.html

Đăng ngày 17-09-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share