Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở Nội Mông Cổ, Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-08-2020] Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã bức hại Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân thực hành theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn từ năm 1999.

Bởi nói chuyện với mọi người về việc tại sao cuộc bức hại là phi pháp, một học viên Pháp Luân Công ở thành phố Thông Liêu, Nội Mông Cổ trở thành mục tiêu của chính quyền và bị buộc phải thay đổi chỗ ở trong ba năm. Ngay sau khi bị bắt giữ vào năm 2016, bà Chu Bách Hoành bị kết án ba năm tù tại Nhà tù Nữ Hô Hòa Hạo Đặc vào tháng 1 năm 2017.

Tra tấn trong nhà tù

Ở trong tù, bà Chu và các học viên từ chối từ bỏ đức đức tin của mình bị cưỡng chế ngồi yên trên một chiếc nghế đẩu nhỏ từ 6 giờ sáng tới đêm muộn trong khi bị lính canh tẩy não. Họ chỉ được nghỉ một khoảng thời gian ngắn để ăn. Sự tra tấn hàng ngày kéo dài trong suốt ba năm bà thụ án.

Việc ngồi lâu trên ghế đẩu nhỏ như vậy khiến cơ thể học viên bị căng thẳng vô cùng lớn, chân của họ bị sưng và thịt ở mông bị rạn ra.

Trong suốt ba năm, bà Chu chỉ được phép gặp chồng một lần. Khi chồng ba tới nhà tù, lính canh hỏi ông có phải là một học viên Pháp Luân Công không và nhiều những câu hỏi khác như là một cuộc thẩm vấn. Ông chỉ được nói chuyện với vợ 20 phút dưới sự giám sát của lính canh ở bên cạnh.

Bức hại về thể chất và kinh tế trong quá khứ

Trước khi cuộc bức hại bắt đầu, bà Chu làm việc cho một công ty lắp đặt thiết bị điện và chồng bà điều hành doanh nghiệp kinh doanh tư nhân. Họ có tài chính tốt và cùng nhau nuôi dạy con trai và con gái.

Sau khi bà Chu bị phát hiện phát tài liệu Pháp Luân Công vào năm 2013, cảnh sát thành phố Thông Liêu bắt đầu theo dõi bà. Bà phải rời khỏi nhà vào năm 2014 để tránh bị bắt giữ. Cảnh sát đưa bà vào danh sách truy nã trên mạng internet.

Vào những năm sau đó, bà Chu phải di chuyển từ nơi này qua nới khác để tránh bị bắt giữ. Mỗi lần bắt đầu thuê một chỗ ở mới, bà phải trả đủ tiền cả năm. Khi bà phải chuyển tới địa điểm tiếp theo, ngay cả khi bà chỉ ở đó được một vài ngày hay vài tháng, bà cũng không thể lấy lại tiền. Điều đó khiến bà phải trả giá thuê nhà rất đắt. Thêm vào đó, chồng bà còn bị buộc phải đóng cửa doanh nghiệp của mình, khiến ông trực tiếp thiệt hại gần một triệu nhân dân tệ.

Ngày 3 tháng 6 năm 2016, khi bà Chu rời nơi ở thì hai cảnh sát mặc thường phục đã túm lấy bà và đẩy bà lên xe. Sau đó, hai cảnh sát cùng với một số cảnh sát khác quay lại và lục soát nơi ở của bà. Trong toàn bộ quá trình lục soát, họ không trình ra lệnh bắt giữ hay lệnh khám xét. Họ tịch thu sách Pháp Luân Công cùng tài sản cá nhân khác của bà Chu. Cảnh sát giam bà Chu tại Trại tạm giam Hà Tây 7 tháng mà không thông báo cho gia đình bà.

Tại trại tạm giam, bà Chu bị thẩm vấn nhưng bà từ chối hợp tác. Ngày 13 tháng 12 năm 2016, bà bị kết án ba năm tù và bị chuyển tới Nhà tù Nữ Hô Hòa Hạo Đặc vào năm 2017.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/8/19/410680.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/9/4/186619.html

Đăng ngày 15-09-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share