Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hà Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-08-2020] Một cư dân ở thành phố Chu Khẩu, tỉnh Hà Nam, đã bị bắt ngày 9 tháng 7 năm 2020 vì đi phân phát những tư liệu thông tin về Pháp Luân Công trong khi đến thăm gia đình của mình ở tỉnh giáp ranh là An Huy. Bà vẫn bị giam ở thành phố Giới Thủ, tỉnh An Huy vào lúc bài báo này đang được viết.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện cổ xưa hiện vẫn đang bị chính quyền cộng sản Trung Quốc đàn áp kể từ năm 1999.

Lần bà Dương Tú Linh bị bắt gần đây nhất này xảy ra sau khi bà đã bị bỏ tù hai lần với tổng cộng là 10 năm và nhiều lần bị bắt vì duy hộ tín ngưỡng của mình.

Vào những năm đầu tiên của cuộc đàn áp, bà Dương đã hai lần đi đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho quyền được tập Pháp Luân Công và lần nào bà cũng bị bắt giam. Trong một lần bị giam, Lục Phong, Trưởng phòng An ninh Nội địa, đã đánh mạnh vào đầu bà và dùng thắt lưng da để quật bà sau khi bà từ chối hợp tác trong cuộc thẩm vấn. Một cảnh sát khác là Bàng Vũ đã còng tay và cùm chân bà trong hơn 20 ngày và bắt bà phải bước đi lòng vòng để sỉ nhục và tra tấn bà.

Bà Dương lại bị bắt vào tháng 10 năm 2002 sau khi bị báo cáo vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công. Khi bà được trả tự do, bà đã rất đau khổ khi biết chồng bà đã ngoại tình. Sau đó chồng bà đã nộp đơn xin ly dị, với cái cớ rằng bà Dương tập Pháp Luân Công.

Bà Dương đã phải làm những công việc lặt vặt để nuôi những đứa con và người mẹ già đã ngoài 80 tuổi của mình. Để mọi người biết về cuộc đàn áp, bà bắt đầu in một số tư liệu thông tin ở nhà. Sau khi người chồng cũ của bà phát hiện ra điều đó, ông ấy đã phàn nàn với người quản lý của mình là trưởng phòng bảo vệ của một trường đại học và người này sau đó đã tố cáo bà Dương với cảnh sát.

Vào ngày 4 tháng 5 năm 2006, 4 cảnh sát đã đột nhập vào nhà bà Dương, bắt bà và tịch thu máy tính, máy in của bà và những tư liệu mà bà đã in.

Ô Nhất Vân, Trưởng phòng 610 thành phố Chu Khẩu, một cơ quan đứng ngoài vòng pháp luật được thành lập chỉ để đàn áp Pháp Luân Công, đã ra lệnh cho Tòa án Quận Xuyên Huy kết án bà Dương 10 năm tù. Bà đã kháng án và tòa phúc thẩm đã giảm án xuống còn 7 năm.

Bà Dương đã bị tra tấn dài ngày ở Nhà tù nữ Tân Hương, bao gồm không cho ngủ, không được phép tắm giặt và bị bắt lao động khổ sai.

Chỉ 3 năm sau khi bà trở về nhà, bà lại bị bắt vào ngày 14 tháng 3 năm 2016, vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công, trong khi đang đến thăm gia đình bà ở thành phố Giới Thủ, tỉnh An Huy. Sau đó, bà đã bị kết án 3 năm tù.

Khi bà được trả tự do vào năm 2019, bà đã gần 70 tuổi. Tóc bà đã chuyển sang màu trắng và trông bà xanh xao và kiệt sức. Bất chấp tình trạng sức khỏe không tốt, bà đã giúp chăm sóc cho người mẹ chồng cũ trong 2 tháng, mẹ chồng bà đang phải chịu đựng những ngày cuối cùng của bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối. Người mẹ chồng cũ của bà nói với các cháu mình rằng: “Mẹ các cháu là người tốt nhất mà bà biết!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/8/28/411045.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/9/7/186659.html

Đăng ngày 13-09-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share