Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-08-2020] Một người dân thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm đã bị giam giữ trong hơn một tháng vì đức tin của mình vào Pháp Luân Công, một môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị Chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Người chồng nằm liệt giường của cô Vu Ái Lệ hiện đang phải vật lộn để tự chăm sóc cho bản thân.

Một nhóm cảnh sát đã đột nhập vào nhà của cô Vu vào khoảng 6 giờ sáng ngày 15 tháng 7 năm 2020. Họ đã lục soát mọi ngóc ngách của căn nhà và tịch thu hơn 90 quyển sách Pháp Luân Công, vài điện thoại di động, hai máy tính xách tay, trình điều khiển ánh sáng, và vài thiết bị điện tử khác. Những áp phích và hình ảnh của Nhà sáng lập Pháp Luân Công treo trên tường của cô cũng bị lấy xuống.

Hai sĩ quan đã quay lại nhà cô Vu để thẩm vấn chồng cô vào buổi chiều nhưng anh đang trong tình trạng tinh thần thất thường và không thể trả lời bất kỳ câu hỏi nào. Nhưng khi cảnh sát trở lại đồn công an, họ đã nói dối cô Vu rằng chồng cô đã thú nhận tất cả, đặc biệt là những học viên mà cô đã liên lạc. Cô Vu vẫn từ chối hợp tác trong buổi thẩm vấn.

Cảnh sát đã cố gắng đưa cô Vu vào Trung tâm giam giữ Vi Tử Câu, nhưng trại giam đã từ chối tiếp nhận cô ba lần trong hai ngày. Cảnh sát trở nên tức tối và cố gắng lôi cô Vu vào một góc tối để đánh cô. Cô đã nhanh chóng chạy ra chỗ sáng nơi mọi người có thể nhìn thấy mình và tránh khỏi bị đánh đập, nhưng cảnh sát đã tìm cách để ép buộc lính canh tại trung tâm giam giữ tiếp nhận cô.

Sau năm ngày bị giam giữ, cảnh sát ép cô Vu phải làm xét nghiệm virus corona trước khi chuyển cô đến Trung tâm giam giữ số 4 Trường Xuân vào ngày 21 tháng 7. Vì môi trường sống khắc nghiệt, hiện cô Vu đang bị sưng ở chân và chảy máu trực tràng. Cô cũng đang phải đối mặt với việc bị truy tố sau khi Viện Kiểm sát quận Triều Dương thông qua lệnh bắt giữ cô vào ngày 31 tháng 7.

Từ một nạn nhân của bạo lực gia đình trở thành một người biết quan tâm chăm sóc

Trước khi cô Vu tu luyện Pháp Luân Công, chồng cô thường xuyên đánh đập và sỉ nhục cô. Cô cũng hay đánh trả lại và sau đó đã ly dị với anh.

Sau khi cô Vu bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, cô tự nhắc nhở bản thân phải sống tuân theo nguyên lý “Chân-Thiện-Nhẫn” của pháp môn. Cô đã học được cách nghĩ về mọi việc dưới góc nhìn của người khác và cô đã trở nên tử tế hơn. Cô thường đến thăm mẹ chồng và mua quần áo cùng thức ăn cho bà.

Sau đó người chồng cũ của cô bị đột quỵ và phải phẫu thuật mổ não. Cô Vu đã tái hôn để chăm sóc anh, ngay cả khi anh bị liệt. Vì phải chịu đựng những đau đớn thể xác, anh đã trở nên buồn bã và thường nổi nóng và la hét với cô Vu. Trong khi đó, anh cũng đòi hỏi phải có nhiều món khác nhau cho một bữa ăn. Anh sẽ ném đồ đạc lung tung khi anh không hài lòng với đồ ăn. Cô Vu sau đó sẽ cố gắng để cải thiện bữa ăn cho đến khi anh chịu ăn nó.

Vì các biến chứng sau lần đột quỵ, anh thường bị co giật và ngã xuống sàn. Cô Vu luôn phải tốn rất nhiều sức lực để đỡ anh dậy và giúp anh trở lại giường. Anh cũng bị cao huyết áp và trạng thái tinh thần của anh càng ngày càng tệ.

Mẹ và em gái bị bức hại

Cô Vu không phải là người duy nhất trong gia đình bị nhắm đến vì đức tin của mình. Cả mẹ cô, bà Lương Đức Cần, và em gái cô, cô Vu Ái Cát cũng tu luyện Pháp Luân Công. Bà Lương đã bị bắt và lục soát nhà cửa vào năm 2015 vì đã nộp đơn kiện cựu lãnh đạo chính quyền Cộng sản Giang Trạch Dân, kẻ đã phát động cuộc bức hại.

Sau khi bà Lương được thả khỏi Trung tâm giam giữ Thiện Hữu, bà đã trở nên rối loạn tinh thần vì bị bức hại. Mỗi khi bà nghe tiếng bước chân ngoài hành lang hoặc tiếng gõ cửa lớn, bà sẽ hoảng sợ và ngã xuống sàn.

Cô Vu Ái Cát bị kết án tù ba năm vào ngày 21 tháng 1 năm 2016. Cha của cô đã lên cơn đột quỵ sau khi biết được cô bị kết án và đã qua đời. Chỉ một tuần sau đó, chồng cô đã ly dị cô để tránh bị liên luỵ trong cuộc bức hại và đã lấy đi tất cả tài sản chung của họ. Cô Vu lại bị giáng một cú sốc khi nơi làm việc của cô đã đến nhà tù và thông báo rằng cô đã bị sa thải, không lâu sau khi cô bị chồng ly hôn.

Cô Vu đã trở nên trầm cảm và luôn thu mình lại sau khi được thả. Cô không thể giao tiếp với mọi người hay làm việc.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/8/21/410751.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/9/2/186595.html

Đăng ngày 17-09-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share