Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 06-09-2020] Một cư dân ở thành phố Hồ Lô Đảo, tỉnh Liêu Ninh đã tuyệt thực để phản đối sự bắt giữ và giam giữ tùy tiện vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngày 12 tháng 6 năm 2020, bà Lưu Xuân Anh, 64 tuổi bị hàng chục cảnh sát bắt giữ tại nhà riêng. Máy tính, máy in, máy nghe nhạc và sách Pháp Luân Công của bà bị tịch thu.

Ngày hôm sau, bà Lưu được bảo lãnh tại ngoại. Ngày 25 tháng 8 năm 2020, bà quay lại đồn công an địa phương để hối thúc các cảnh sát không tham gia cuộc bức hại, nhưng bà lại bị bắt giữ một lần nữa.

Ngày 29 tháng 8, Phó trưởng đồn công an tới gặp gia đình bà Lưu để thông báo cho gia đình rằng bà đang tuyệt thực tại Trại tạm giam Hồ Lô Đảo. Ông ấy nói rằng khi kiểm tra sức khỏe thì bà bị huyết áp cao tới ngưỡng nguy hiểm và nhịp tim không đều. Ông ta yêu cầu gia đình tới đưa bà đi khám lại.

Gia đình bà Lưu bị thương tổn bởi việc bà tiếp tục bị giam giữ bất chấp tình trạng sức khỏe của bà. Nhưng Phó trưởng trại giam không nói khi nào bà sẽ được tại ngoại.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/9/6/411441.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/9/8/186675.html

Đăng ngày 16-09-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share