Tổng kết và báo cáo của một nhà báo của Minh Huệ

[MINH HUỆ 7-7-2006] Ngày 6 tháng bảy 2006, cựu thành viên Nội các chính phủ Canada Ông David Kilgour và luật sư quốc tế nhân quyền Ông David Matas đã cho ra một bản báo cáo điều tra 68 trang của họ tựa đề là, ‘Báo cáo về lời buộc tội Cắt lấy Nội tạng các học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc.’ Lời buộc tội trong bản báo cáo về sự việc độc ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) cắt lấy nội tạng người sống đã thu hút sự chú ý đặc biệt của các kênh thông tin Tây phương quan trọng trên thế giới kể cả Reuters, AFP, Canadian Press, Canadian Broadcasting Company, The Australian và các kênh thông tin quan trọng khác đã đăng những bài báo cáo về đó trong cùng ngày.

Cắt lấy nội tạng của người sống là một hình thức tà ác mới trên quả địa cầu này

Reuters báo cáo rằng luật sự quốc tế nhân quyền Ông David Matas, và cựu thành viên Nội các Canada Ông David Kilgour dùng danh tiếng của họ trong ngày thứ năm vừa qua để buộc tội rằng ĐCSTQ đã và đang giết các học viên Pháp Luân Công để có thể sử dụng lấy nội tạng của họ. Đó là lời kết luận mà họ cho ra sau hai tháng điều tra.

Bản báo cáo nói rằng họ cung cấp những bản sao các cú điện thoại bằng tiếng Trung Hoa đến các trung tâm tù và dưỡng đường cấy nội tạng, nơi đó các viên chức nói rằng các nội tạng của học viên Pháp Luân Công có thể có để sử dụng gấp. Chính họ cũng đi phỏng vấn và điều tra các văn khố của chính phủ và các chứng cớ khác.

Kilgour nói, ”Xin tin tôi, tôi trước là một truy tố viên … Tôi làm hết sức mình để cho chắc rằng mọi sự đều được làm một cách hoàn hảo và đúng đắn và có đạo đức.”

Một cú điện thoại ngày 8 tháng sáu gọi Ông Lý tại trung tâm tù thành phố Mishan tỉnh Hắc Long Giang, theo bản ghi lại:

“Các ông có những người cung cấp (nội tạng) Pháp Luân Công không?” Ông Lý được hỏi.

“Phải! Chúng tôi thường có.” Ông ta trã lời.

“Còn bây giờ thì sao?”

“Có, ” Ông Lý trả lời.

“Chúng tôi có thể đến chọn không, hay là các ông cung cấp thẳng cho chúng tôi?”

“Chúng tôi cung cấp chúng cho các ông, ” Lý nói, và thêm vào đó giá thành sẽ được bàn đến sau khi người gọi điện thoại đến. Ông ta nói ông có ‘cũng không ít’ người nam Pháp Luân Công dưới tuổi 40 mà nội tạng có thể được lấy.

Bản báo cáo cũng nói rằng Ông Kilgour phát ra bản ghi chép một cuộc đối thoại mà Ông phỏng vấn một người đàn bà nói rằng chồng trước của bà ta, một bác sĩ giải phẫu, đã cắt lấy giác mô của 2, 000 người trong hai năm. Bà ta nói các nạn nhân trước tiên được chích một thứ thuốc khiến cho tim họ ngưng đập.

Matas nói rằng điều thực hành này là đúng một tội ác chống nhân loại. “Những điều chúng tôi tìm thấy quá kinh khủng. Đối với chúng tôi, đó là một hình thức tà ác mà chúng ta chưa từng thấy trên quả địa cầu này.”

Việc cắt lấy nội tạng của ĐCSTQ vẫn còn đang thực hiện ngày hôm nay

Một báo cáo của AFP có nhắc các lời buộc tội về cắt lấy nội tạng người còn sống trong bản điều tra của họ: “Chúng tôi tin rằng nó đã xảy ra và còn tiếp tục đến ngày hôm nay là những sự cướp lấy nội tạng số lượng lớn từ những người học viên Pháp Luân Công mà không đồng ý.”

Họ kêu gọi các chính quyền ĐCSTQ, Liên Hiệp Quốc và các tổ chức nhân quyền thế giới điều tra hơn nữa về những lời buộc tội này.

Bài của Canadian Press báo cáo rằng bản điều tra nói rằng các tim, thận, gan và giác mô được cắt lấy từ những học viên Pháp Luân Công bị xử tử và bán ra với những giá rất cao để cấy, có lúc là cho người ngoại quốc.

Báo cáo Canadian Press cũng nhắc lại những lời của bài báo cáo, “Sự kinh rợn khiến chúng tôi thối lùi không thể tin. Nhưng sự không tin đó không có nghĩa là nó không thật.”

Ông Matas nói với thính giả buổi họp báo, “Ai có thể tin Holocaust trước khi nó xảy ra?”

Bài báo cáo kêu gọi Liên Hiệp Quốc để xác nhận xem nếu ĐCSTQ đã vi phạm Hiệp ước Liên Hiệp Quốc về Tiêu huỷ sự buôn bán người, kể cả cấm cắt lấy nội tạng.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2006/7/7/132428.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2006/7/9/75247.html

Đăng ngày 12-7-2006; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share