[MINH HUỆ 30-6-2006] Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp và mạng lưới trang Web Minh Huệ (tiếng Hán và tiếng Anh) đã phát khởi một “Liên đoàn để Điều tra cuộc Khủng bố Pháp Luân Công tại Trung Quốc (LHĐT)” và đang thâu thập các chứng cớ các tội ác của ĐCSTQ bức hại các học viên Pháp Luân Công từ tất cả các nguồn gốc. Xin hãy đọc sau đây những tin tức được tìm thấy gần nhất. Chúng tôi thành thật hy vọng rằng những ai biết được những sự kiện quan trọng sẽ bước ra và phơi bày sự giết chóc tàn nhẫn các học viên Pháp Luân Công, cũng như sự hợp lực giữa các trại lao động cưỡng bách, các nhà tù và nhà thương Trung Quốc, và làm như vậy để giúp chấm dứt cuộc khủng bố.

Bằng chứng của sự kiện mổ cắp nội tạng từ học viên Pháp Luân Công còn sống tại tỉnh Hà Bắc

Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã im lặng trong một vài tuần lễ sau khi Trại tập trung Tô Gia Đồn bị phơi bày. Tuy nhiên, ngày 11 tháng tư 2006, một viên chức từ Bệnh viện kết hợp y học Trung Quốc và Tây phương của tỉnh Liêu Ninh (nơi Trại Tập trung Tô Gia Đồn được che dấu) đã công khai phủ nhận sự tồn tại của trại tập trung. Y cũng phủ nhận sự việc mổ cắp nội tạng của các học viên Pháp Luân Công còn sống và hoả thiêu cơ thể họ.

Sự phủ nhận của ĐCSTQ không làm người ta ngạc nhiên. ĐCSTQ luôn không nhìn nhận sự khủng bố khi tra tấn các kẻ thù của nó, và nó luôn chối cãi các vi phạm của nó đối với tù nhân trong các trại lao động và các vi phạm của nó về nhân quyền. Các dữ kiện đã nói lớn tiếng hơn lời, và càng ngày càng nhiều người nhìn thấy rõ ràng sự tà ác của ĐCSTQ. Nhiều người kể lại những câu chuyện của gia đình hoặc bạn bè họ mà đã nhận được sự cấy ghép nội tạng. Chúng tôi đăng các câu chuyện đó sau đây.

1. Cô Shen nói, “Anh rể của tôi tên Sun nhận được một cái thận cấy ghép vào mùa hè cách đây 2 năm tại Nhà thương Quân đội Jiedaokou vùng Vũ Xương, thành phố Vũ Hán. Chúng tôi nghe nói ngày hôm đó có mười một người cũng nhận được cấy ghép nội tạng. Tất cả thủ tục mất hai mươi mốt ngày, kể cả nằm nhà thương, tìm mô thích hợp và giải phẫu. Bác sĩ nói với chúng tôi là nếu chúng tôi đã trả tiền sớm hơn thì anh rể tôi đã được giải phẫu sớm hơn. Nhiều người bệnh đang chờ cấy thận lúc bây giờ.”

2. Cô Li nói, “Anh họ tôi nhận được một cái thận cấy ghép tại vùng Vũ Xương Nhà thương Cảnh sát Quân đội cách đây hai năm. Tìm mô thích hợp và giải phẫu chỉ mất một vài ngày. Chúng tôi nghe nói lúc bấy giờ nhiều người bệnh đang nhận được loại giải phẫu như vậy.”

3. Cô Chen nói, “Anh rể tôi nhận được một cái thận cấy ghép tại Nhà thương Tongji tại Hán Khẩu, thành phố Vũ Hán trước Tết Nguyên Đán năm 2006. Tìm mô thích hợp và giải phẫu chỉ mất năm ngày.”

Gia đình các bệnh nhân nói rằng trước đây phải một thời gian lâu mới nhận được một nội tạng cấy, từ sáu tháng, một năm, ba năm, đến năm năm. Ngày nay khá mau lẹ. Một bệnh nhân có thể được giải phẫu ngay khi nhà thương nhận được tiền. Không khó mà đoán ra rằng điều gì đã xảy ra tại Trại Tập trung Tô Gia Đồn cũng xảy ra tại thành phố Vũ Hán.

Nơi đây chúng tôi muốn kêu gọi dân chúng: Xin hãy tìm biết về nội tạng cấy qua các người trong gia đình và bạn bè. Hãy phơi bày và bóp nghẹt tà ác!

Hướng dẫn điều tra: Học viên Pháp Luân Công bị cầm tù bất hợp pháp trong một nhà giam lớn tại thành phố Jiutai, tỉnh Cát Lâm

Trong câu chuyện nói với một thân nhân, có một lần anh ta nói, “Chúng tôi có một nhà tù lớn nhất ngay tại nơi Jiutai này.” Tôi hỏi, “Nó ở đâu?” Anh ta trả lời, “Tại Manka.” Tôi hỏi, “Ai bị giam trong đó?” Anh ta nói, “Họ đều là học viên Pháp Luân Công. Chính đó là sự thật!” Một người đã tiết lộ điều đó với anh ta trong một bữa ăn cơm chung. Người đó là một viên chức về hưu của một sở cảnh sát.

Hướng dẫn điều tra: Các chính quyền của một trại tù tại thành phố Trùng Khánh dò xét tình trạng sức khoẻ của các học viên Pháp Luân Công và những câu chuyện về sức khoẻ

Tôi là một học viên Pháp Luân Công tại một huyện nơi thành phố Trùng Khánh. Vào cuối 2001 cảnh sát địa phương giam tôi trong một trại tù. Trong khi tôi bị giam nơi đó, các lính canh ra lệnh cho các tù nhân mà bị giữ trong cùng phòng với tôi hỏi tôi, “Anh có bao giờ có bệnh tật gì không, nhất là những bệnh tật truyền nhiễm trong quá khứ không? Máu của anh thuộc loại nào?” Tên lính canh nói với tôi là nếu tôi cứ kiên trì tập luyện Pháp Luân Công, thì tôi sẽ bị gửi đi về miền Đông Bắc Trung Quốc. Y cũng nói các học viên bị gửi đi miền Đông Bắc sẽ được giao cho một nhóm viên chức cảnh sát bí mật tại Bắc Kinh như là đồ vật thương mại. Tên lính canh không biết rõ nơi nào các học viên sẽ bị gửi đi. Đó là vào năm 2001.

Tên tù nhân nói, “Ngay bây giờ (2001), các trại giam và nhà tù trên tất cả khu vực và huyện khắp nước là đang tìm những người học viên Đại Pháp mà kiên định. Các học viên này cần phải có sức khoẻ tốt, khổ vừa và không có bệnh trong quá khứ. Họ bị gửi đi về miền Bắc.”

Một đêm tôi có một giấc mơ rất rõ rệt trong khi nằm nửa ngủ nửa thức trên một cái giường cứng đầy người. Tôi nhớ lại nó bây giờ như chỉ mới xảy ra hôm qua. Trong giấc mơ đó, tôi thấy bụng của một người bị mổ ra bằng một con dao. Nội tạng của họ, như là ruột, tức thời rớt xuống đất. Các nội tạng đều tươi ấm. Người mà bụng bị cắt mổ là đang đứng, và tức thời, một người khác cầm một con dao cắt lấy một cái thận sau lưng các ruột và mang nó đi. Y còn loè cái thận trước mắt tôi.

Lúc bấy giờ tôi không hiểu giấc mơ đó có nghĩa gì, nhưng năm năm sau, sau khi sự kiện mổ cắp lấy nội tạng của các học viên Pháp Luân Công bị phơi bày, tôi giật mình hiểu ra rằng ĐCSTQ tà ác có thể đã giết tàn ác các học viên Đại Pháp từ ngay năm 2001.

Hướng dẫn điều tra: Giám đốc một nhà thương nhân viên đã nhận được hai nội tạng cấy ghép trong một năm

Xu Zhengyi, cựu giám đốc của Nhà thương Văn phòng Nhân viên Nông lâm Wumahe tại thành phố Y Xuân, tỉnh Hắc Long Giang tốn hơn 600, 000 đồng tại Thượng Hải để cấy ghép một cái thận. Sau khi cấy xong, y gặp phải khó khăn về gan, vì vậy y trở lại Thượng Hải để cấy một cái gan. Y chết trên bàn mổ.

Có thể hai học viên Đại Pháp đã bị giết để thực hiện cuộc giải phẫu thất bại này.

Một người bạn của tôi tại thành phố Thanh Đảo muốn cha anh được đi cấy một cái thận, nhưng giá thành một cái thận khác nhau ở mỗi chỗ. Nó có giá giữa 10, 000 đồng đến 60, 000 đồng để có một cuộc giải phẫu cấy thận tại Bắc Kinh. Để có được một cuộc giải phẫu như vậy tại nhà thương Thanh Đảo số 3 tốn giữa 30, 000 đến 50, 000 đồng. Giá của các thận tại Bắc Kinh thấp hơn tại Thanh Đảo.

Nghe nói một trái tim cấy được thực hiện tại Nhà thương Trung ương số 2 tại Binzhou, tỉnh Sơn Đông năm ngoái. Và cách đây khoảng một tháng, một cuộc giải phẫu gan được thực hiện tại cùng nhà thương đó. Người bệnh nói rằng nhà thương đã thuê một bác sĩ từ Bắc Kinh đến. Các bác sĩ rất trẻ và như là bác sĩ thực tập nội trú. Họ rời đi ngay khi xong cuộc giải phẫu. Nhà thương nói với bệnh nhân là họ có thể tìm một cái thận tương hợp sau khi ba tù nhân bị xử tử tại thành phố Thẩm Quyến. Cái gan được mang đến từ thành phố Thẩm Quyến đến thành phố Tế nam và sau đó đến thành phố Binzhou. Câu chuyện rất đáng nghi. Phải chăng ba tù nhân đó đã bị xử tử chỉ vì cho cuộc cấy nội tạng? Hoặc đó chỉ là một lời nói dối? Cuộc điều tra đang chờ có thêm chi tiết.

Hướng dẫn điều tra: ĐCSTQ vô tình phơi bày bằng chứng của sự cấy nội tạng

Đài Truyền Hình Trung ương Trung Quốc kênh 10 (CCTV10) phát hành một chương trình tựa đề là “Người không mặt sống trong núi sâu” vào khoảng 8:00 tối ngày 20 tháng sáu 2006. Chương trình kể lại một người đàn ông thuộc chủng tộc thiểu số sống trong một tỉnh miền Tây Nam mà gương mặt bị một con gấu làm cho thành dị dạng. Phần lớn gương mặt của ông ta kể cả cái mũi bị mất đi. Các dân làng khác và nhất là trẻ con rất sợ mỗi khi chúng nhìn thấy ông ta, vì vậy ông ta luôn ở trong nhà. Dân làng gọi ông ta là “người không mặt.”

Chương trình nói tiếp là Nhà thương Quân đội Tây Hồ thuộc Đại Học y học Quân đội số 4 tại tỉnh Sơn Tây biết được điều đó và cống hiến tái hồi gương mặt cho ông ta miễn phí. Họ đi tìm ông ta và trả lộ phí cho ông ta đi đến nhà thương quân đội tại tỉnh Sơn Tây để nhận cuộc giải phẫu. Thể theo báo cáo của Truyền hình, người giám đốc cuộc giải phẫu là một chuyên viên trong việc tái hồi gương mặt, nhưng làm sao ông này đã có thể tìm được một người mà muốn cho gương mặt và chiếc mũi của họ trong một thời gian ngắn như vậy? Chương trình cũng nói rằng cái mô tương ứng lần đầu bị thất bại. Người thứ nhì cho bộ mặt được tìm thấy, nhưng cuộc giải phẫu thứ nhì cũng thất bại. Người cho gương mặt và cái mũi thứ ba là đúng nhất, và cuộc giải phẫu kết quả thành công. Làm sao có được nhiều người ‘tình nguyện’ cho mặt và mũi họ như vậy trong một thời gian ngắn như vậy? Nếu không có một khối người còn sống để ‘cho’ nội tạng, hỏi việc đó có thực hiện được không?

Hướng dẫn điều tra: Các bệnh nhân tại Nhà thương Trung ương thành phố Thanh Đảo chỉ chờ đợi có một tuần lễ để có được một cái thận cấy

Nhà thương Văn phòng dệt vải thành phố Thanh Đảo trước đây là một nhà thương cho nhân viên của Văn phòng Dệt vải thành phố Thanh Đảo. Tên của nó được thay lại là Nhà thương Trung ương thành phố Thanh Đảo, cũng còn gọi là Nhà thương số 2 thuộc Trường Y khoa Đại học Thanh Đảo. Các bệnh nhân đang chờ đợi cấy thận chỉ cần chờ đợi một tuần lễ thôi. Công cuộc này chỉ tốn khoảng 25, 000 đến 50, 000 đồng. Thời gian chờ đợi chỉ ngắn thôi là một dấu hiệu cho thấy rằng nguồn gốc của nội tạng là khá nhiều tại nhà thương này.

Chúng tôi sẽ điều tra thêm để phơi bày các dữ kiện với thế giới.
Cấp nhìn nhận của nhà thương: Hàng đầu của cấp thứ ba
Wei Renmin: giám đốc nhà thương
Địa chỉ: Số 127 Nam Đường Siliu, thành phố Thanh Đảo, mã Zip: 266042
Văn phòng: 86-532-84855192, Fax: 86-532-84863506
Trang Web: www.qdmch.com, Email: gotodiy@souhu.com

Hướng dẫn điều tra: Nhà thương Văn phòng Mỏ thành phố Xingtai cung cấp thận để cấy cho một bác sĩ và một người bệnh tại một nhà thương tại Bắc Kinh

Chiều ngày 10 tháng năm, một bệnh nhân cần một thận cấy, một người ‘cho’ nội tạng và một y sĩ cấy từ một nhà thương tại Bắc Kinh đi đến Nhà thương Văn phòng Mỏ thành phố Xingtai.

Cuộc giải phẫu cấy được thực hiện sáng ngày 11 tháng Năm tại Nhà thương Văn phòng Mỏ thành phố Xingtai. Người cho thận là một thanh niên 26 tuổi tên là Lin Tao từ tỉnh Cát Lâm, mà cho thận trái của họ. Người nhận là một người đàn ông 37 tuổi tên là Lin Tiezhu. Lin Tiezhu có lẽ là người Đại Hàn từ Đông Bắc Trung Quốc hoặc Nam Đại Hàn. Ông ta không nói một chữ Trung hoa. Lin Tiezhu được mang đến nhà thương vào khoảng 9:00 tối ngày 10 tháng Năm, và Lin Tao được mang đến nhà thương khuya đêm đó. Họ không đến cùng lúc.

Bác sĩ từ nhà thương vùng Chaoyang tại Bắc Kinh kêu Meng Hua và Chen Zhiliang từ Nhà thương Văn phòng Mỏ thành phố Xingtai thực hiện việc đánh thuốc mê. Giám đốc của Nghành Nước Tiểu tại Nhà thương Văn phòng Mỏ cấm không cho ai nói chuyện với người bệnh và ra lệnh đánh thuốc mê toàn thân. Chỉ trừ một bác sĩ đến từ Bắc Kinh, các bác sĩ khác mà tham dự cuộc giải phẫu tất cả đều làm việc tại Nhà thương Văn phòng Mỏ.

Nhân viên Nhà thương Văn phòng Mỏ nêu lên nghi vấn, “Các thân nhân của cả hai người cho và người nhận đều không có mặt trong lúc giải phẫu quan trọng như vậy. Chỉ có người bệnh, người cho và các bác sĩ là có mặt.” Sau cuộc giải phẫu cả hai bác sĩ từ Bắc Kinh và người mà ký giấy tờ y khoa rời đi, và hai người mới đến là được gửi đến để chăm sóc cho Lin Tao. Bên cạnh những bác sĩ và y tá được cắt đặt bởi Nhà thương Văn phòng Mỏ, các người khác đều bị cấm không được tiến đến gần người ‘cho’ Lin Tao. Hai người từ gia đình Lin Tiezhu đến nhà thương, một người là người anh. Không có ai trong cả hai mà nói tiếng Trung hoa. Tất cả cuộc giải phẫu là tính tiền cho Lin Tiezhu.

Sun Jianguo, giám đốc Nhà thương Văn phòng Mỏ thành phố Xingtai: 86-319-2066119 (Nhà), 86-1338306201 (Điện thoại di động), 86-319-2069499 (Văn phòng)
Yu Zhongsheng, dân biểu giám đốc Nhà thương: 86-319-2069807 (Nhà), 86-1338306203 (Điện thoại di động), 86-319-2069465 (Văn phòng)
Zhang Jiping, dân biểu giám đốcNhà thương: 86-319-2069218 (Nhà), 86-1338306205 (Điện thoại di động), 86-319-2069455 (Văn phòng)
Wu Zhanyong, dân biểu giám đốcNhà thương: 86-319-2066098 (Nhà), 86-1338306206 (Điện thoại di động), 86-319-2069469 (Văn phòng)
Li, giám đốc Nghành hệ thống nước tiểu (Urology): 86-319-2065098 (Nhà), 86-1338306225 (Điện thoại di động), 86-319-2069446 (Văn phòng)
Chen Zhiliang, chuyên viên thuốc mê: 86-319-2066360 (Nhà), 86-1338306237 (Điện thoại di động)

Hướng dẫn điều tra: Hai người ‘cho’ nội tạng cho một người bệnh tại Viện Gan Mật Thượng Hải

Một người đàn ông 43 tuổi làm việc tại Xưởng Hoá học Longfeng tại thành phố Đại Khánh bị đau gan trầm trọng. Ông ta đến Viện Gan Mật Thượng Hảivào đầu tháng tư 2006 và quyết định cấy một cái gan vào giữa tháng năm. Trước khi giải phẫu bác sĩ tại Viện Gan mật Thượng Hảikhám phá ra trong lúc khám là người ‘cho’ có bệnh viêm gan, vì vậy họ không dùng gan của y. Họ tìm một người ‘cho’ khác tương hợp trong vòng một tuần lễ. Họ thực hiện cuộc giải phẫu cấy gan giữa 4 giờ sáng đến nửa đêm ngày 26 tháng năm 2006.

Nguồn của người ‘cho’ nội tạng là không được biết và nhà thương giữ nó bí mật. Sự tìm kiếm một cái gan mà tương hợp nơi các quốc gia khác cho những cuộc cấy như vậy phải cần nhiều năm, do vì nhiều sự cản trở. Nhà thương này có thể tìm thấy một cái nội tạng tương hợp chỉ trong vòng một tuần lễ, điều đó cho thấy rằng họ có một nguồn cung cấp nội tạng to lớn.

Hướng dẫn điều tra: thêm hơn về ‘Thông tấn ĐCSTQ đã vô tình phơi bày bằng chứng của sự cắt lấy nội tạng người sống’ đăng trên trang Web Clearwisdom.net (Minh Huệ tiếng Anh)

Một bài viết tựa đề là ‘Thông tấn ĐCSTQ vô tình phơi bày bằng chứng của sự cắt lấy nội tạng người sống’ đăng trên Clearwisdom.net (https://en.minghui.org/html/articles/2006/6/9/74273.html) kể lại một nhà thương tại thành phố Đại Liên đã thực hiện những cuộc cấy tim và phổi cho hai bệnh nhân.

Tên của nhà thương có lẽ là Nhà Thương Trung hoa trực thuộc vào Đại học Đại Liên, trước đây là Viện Nghiên cứu số 5 của Bộ Quốc phòng. Cột “Hồ sơ chuyên môn” trang B46 ngày 13 tháng 6 của Tin Sớm Đại Liên Bandao giới thiệu chi tiết Xu Ning, bác sĩ thực hiện cấy phổi. Bài viết nguyên thuỷ của tờ báo đựợc chụp tấm hình dưới đây bằng máy ảnh kỹ thuật số:

Giờ làm việc của bác sĩ Xu Ning: Cả ngày thứ ba và thứ năm.
Địa chỉ nhà thương: Số 156 đường Wansui, Vùng Shahekou, thành phố Đại Liên, Học viện nghiên cứu số 5 của Bộ Quốc phòng trước đây
Thăm bệnh hotline: 86-411-82119410, 86-13322209120 (Điện thoại di động)

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2006/6/30/131421.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2006/7/6/75145.html

Đăng ngày 14-7-2006; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share