Bài viết của phóng viên Báo Minh Huệ tại tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-08-2020] Sau khi bị giam giữ 15 năm vì kiên định đức tin của mình vào Pháp Luân Công, một người dân thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông đang phải đối mặt với việc bị truy tố lần nữa sau khi cảnh sát trình vụ việc của anh lên Viện Kiểm sát quận Hải Châu vào ngày 11 tháng 8 năm 2020. Chi tiết vụ việc của anh Lý Tiễu Tùng vẫn đang trong quá trình điều tra.

Kể từ khi chính quyền Cộng sản Trung Quốc ra lệnh đàn áp Pháp Luân Công, một môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, anh Lý đã liên tục bị bức hại vì đức tin của mình.

Hai năm trong Trại lao động

Anh Lý đã bị kết án hai năm tại Trại lao động cưỡng bức Đoàn Hà tại Bắc Kinh từ năm 2001 đến năm 2003, sau khi anh bị bắt tại Quảng trường Thiên An Môn vì thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công.

Các lính canh ở trại lao động bắt anh phải ngồi quay mặt vào tường trong nhiều giờ liền mỗi ngày. Anh bị bắt phải để đầu gối của mình chống vào tường và không được cử động, nhắm mắt hoặc nhìn xung quanh. Có rất nhiều tù nhân trông chừng anh và họ sẽ sỉ nhục hoặc đánh đập anh nếu anh cử động.

Trung tâm tẩy não

Từ tháng 7 đến tháng 9 năm 2003, anh Lý bị giam giữ tại Trung tâm tẩy não Hoàng Phố tại Quảng Châu. Trung tâm tẩy não này do Phòng 610, một cơ quan ngoài pháp luật được đặc cách thiết lập để đàn áp Pháp Luân Công thành lập vào năm 2001. Trung tâm tẩy não này nằm trong một trung tâm cai nghiện. Mấy trăm học viên trong khu vực đều bị giam giữ và bức hại tại đây.

Được biết rằng đa số các học viên bị giam giữ tại đây đều bị cấm ngủ, bức thực bằng nước cay và nước cống, bị đâm bằng kim tiêm hoặc bị các cây tăm đâm vào phần thịt dưới móng tay và chân. Các phương thức nhục hình khác gồm có cưỡng ép ngồi xổm, đứng, và chân bị cột chặt trong thế gập lại.

Bà Bành Ngân Phượng, 60 tuổi, đã mất thị lực ở cả hai mắt và con ngươi của bà đã rơi ra khỏi tròng mắt vì bị đánh đập. Bà Lý Hiểu Kim, một giáo sư toán học 41 tuổi, đã bị đánh đến chết chỉ trong một ngày sau khi bà bị đưa đến đây vào ngày 27 tháng 6 năm 2002.

Việc bức hại mà anh Lý đã trải qua trong trung tâm tẩy não hiện vẫn đang được điều tra.

Bị giam giữ trong 13 năm

Anh Lý bị bắt lần nữa vào tháng 2 năm 2006 và bị giam giữ tại Trung tâm giam giữ số 1 Thành phố Mậu Danh. Anh đã bị kết án tù 13 năm và bị chuyển đến Nhà tù Dương Giang vào tháng 1 năm 2007.

Trong suốt thời hạn giam giữ, anh Lý đã bị tra tấn liên tục, bao gồm nhiều giờ ngồi xổm bằng một chân, treo lên ở cổ tay và bị đánh đập. Các lính canh thường vặn các ngón tay và cổ tay của anh. Kết quả là các khớp ngón tay, vai, lưng và chân của anh trở nên biến dạng và sưng lên.

95bf2df26d120dee4c2833304e184bb2.jpg

Mô phỏng hình thức tra tấn: treo người

Hơn nữa, các lính canh còn bức thực anh, giới hạn số lần được dùng nhà vệ sinh và cấm anh ngủ trong hơn 10 ngày để bắt ép anh từ bỏ Pháp Luân Công. Khi anh từ chối tuân theo, các lính canh sẽ tổ chức các buổi phê bình anh trước hàng trăm tù nhân.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/8/23/410847.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/8/31/186570.html

Đăng ngày 07-09-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share