Bài viết của phóng viên Báo Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-08-2020] Một người dân ở thành phố Giai Mộc Tư, tỉnh Hắc Long Giang, người đã được hưởng án treo do tình trạng sức khoẻ kém hiện đang đối mặt với việc bị truy tố mới vì kiên định đức tin vào Pháp Luân Công, một môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chế độ Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

9b75f97cb0309b23e32340dca3d50786.jpg

Bà Tôn Diễm Hoàn

Ngày 18 tháng 10 năm 2017, Toà án Khu Đông Phong đã kết án ba năm tù đối với bà Tôn Diễm Hoàn, 60 tuổi, vì cố gắng giải cứu các học viên Pháp Luân Công bị bắt. Sau nhiều tháng bị giam giữ, bà bị tức ngực và sốt nhẹ. Khi tình trạng của bà trở nên tệ hơn, trại tạm giam đã liên lạc với Toà án Trung cấp Giai Mộc Tư địa phương, cơ quan này đã quyết định đổi án tù ba năm của bà thành án treo năm năm. Bà được thả vào ngày 27 tháng 11 năm 2017.

Không lâu sau khi trở về nhà, bà bị liệt và phải phẫu thuật ở ngực.

Sau khi xuất viện hai tháng, Cục Pháp lý địa phương đã liên lạc với bà và lệnh cho bà tham gia một chương trình cải chính cộng đồng và viết các báo cáo tư tưởng. Bà Tôn khẳng định rằng mình không vi phạm luật nào và vì bà vẫn bị đau nhiều nên không thể thực hiện các yêu cầu cho bản án treo của mình. Các nhân viên của Cục Pháp lý đã đe dọa và sách nhiễu bà nhiều lần.

Ngày 31 tháng 7 năm 2019, một nhân viên của Cục Pháp lý và nhiều cảnh sát đã lục soát nhà bà Tôn mà không có giấy khám xét. Hơn 40 quyển sách Pháp Luân Công đã bị tịch thu.

Mặc dù cảnh sát đã thả bà không lâu sau đó vì bà vẫn chưa hồi phục sau khi phẫu thuật ngực, Cục Pháp lý đã nhiều lần gửi yêu cầu đến Toà án Trung cấp Giai Mộc Tư đề nghị toà án phúc thẩm hủy bỏ án treo của bà.

Toà án phúc thẩm đã huỷ bỏ án treo của bà Tôn và khôi phục bản án ba năm ban đầu vào ngày 11 tháng 10 năm 2019. Bà bị lệnh phải thụ án từ ngày 11 tháng 10 năm 2019 đến 16 tháng 7 năm 2021.

Bà Tôn bị đưa vào trại tạm giam vào ngày ra phán quyết, nhưng không được nhận vì do huyết áp cao. Sau khi được đưa về nhà, Cục Tư pháp địa phương đã ra lệnh cho em trai bà ép bà uống thuốc làm giảm huyết áp.

Sợ bị đưa vào tù nên bà Tôn đã chuyển đến nhà một người thân vào ngày 13 tháng 10 để tránh cảnh sát. Vài tháng sau, dịch bệnh virus corona bùng phát trên khắp Trung Quốc. Nghe tin nhà tù đã ngừng nhận tù nhân mới nên bà quay trở về nhà.

Sau khi dịch bệnh dần dần lắng xuống, bà Tôn bị lệnh phải báo cáo cho Cục Pháp lý hàng tuần và viết báo cáo tư tưởng mỗi tháng.

Ngày 7 tháng 8 năm 2020, bà bị đưa đến Viện Kiểm sát Khu Hướng Dương và được tin rằng cảnh sát đang bắt đầu chuẩn bị một vụ án mới chống lại bà vì bà đã phạm một tội khác – sở hữu các sách Pháp Luân Công. Cảnh sát cho biết thêm là việc bà không hợp tác với chính quyền trong thời gian thi hành án treo cũng là một phần trong “tội mới” của bà.

Bà Tôn hiện đang đối mặt với một án truy tố mới sau khi cảnh sát gửi hồ sơ của bà đến Viện Kiểm sát Khu Hướng Dương vào ngày 7 tháng 8.

Bài liên quan:

Toà án Giai Mộc Tư yêu cầu giám sát một phụ nữ đang trong tình trạng nguy kịch


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/8/16/410532.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/8/30/186556.html

Đăng ngày 06-09-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share