Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-08-2020] Một cư dân thành phố Phúc Châu, bị bắt giữ vào tháng 7 năm 2020 vì nâng cao nhận thức về Pháp Luân Công hiện đang sắp bị đưa ra truy tố vì kiên định đức tin.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngày 12 tháng 7 năm 2020, khi bà Lâm Khuê Thần đang nói về Pháp Luân Công với một người chủ sạp rau, thì một người đứng gần đó đã giật tài liệu Pháp Luân Công của bà ném xuống đất. Công an đã đến ngay sau khi được người đó chỉ điểm. Họ đưa bà Lâm về nhà bà và tịch thu các sách Pháp Luân Công cùng một số tài liệu liên quan của bà. Những công an tham gia lục soát nhà bà đã từ chối xuất trình thẻ công an cũng như lệnh khám xét.

Chiều hôm đó, công an đã mang vài chiếc hộp đựng các cuốn sách của Pháp Luân Công trở lại nhà bà Lâm và chụp hình chúng. Khi gia đình bà Lâm yêu cầu xác nhận xem số sách đó có phải là của bà Lâm hay không, công an đã không đồng ý.

Ngày hôm sau, Trương Quyền Quý, một công an của Đồn Công an Trà Viên, lừa người nhà bà Lâm ký tên vào lệnh khám xét và danh sách các đồ vật bị tịch thu mà họ đã chuẩn bị sau khi lục soát nhà bà. Công an còn nói với gia đình rằng bà Lâm sẽ được thả nếu họ ký tên vào những giấy tờ này.

Ngày 14 tháng 7, bà Lâm bị đưa tới Trại tạm giam Mâm Thanh và hai tuần sau, bà bị đưa tới trại tạm giam Số 2 Thành phố Phúc Châu. Gia đình bà không được thông báo về việc chuyển địa điểm giam giữ này.

Sau đó bà Lâm đã thuê luật sư đại diện. Ngày 12 tháng 4, luật sư này đã đến Đồn Công an Trà Viên để tìm hiểu thêm về vụ án, nhưng nhân viên tiếp tân đã từ chối tiết lộ danh tính của những công an phụ trách vụ án.

Sau đó luật sư đã chụp lại danh sách công an công khai ở trên tường của đồn công an và dự tính sau đó sẽ nhờ người nhà bà Lâm xác định xem công an nào là người đã lục soát nhà họ. Ngay khi ông đang chụp ảnh, vài công an cấp cao hơn đã tới và ngăn cản ông. Sau khi yêu cầu mạnh mẽ, cuối cùng, luật sư đã gặp được những công an phụ trách vụ việc của bà Lâm.

Sau khi tới đồn công an, luật sư của bà Lâm đã đi tới Viện Kiểm sát quận Tấn An để trình ý kiến pháp lý của mình, hối thúc công tố viên không phê chuẩn việc bắt giữ bà Lâm.

Trong thư pháp lý, luật sư viết rằng không có luật nào hình sự hóa Pháp Luân Công, và rằng Tổng Cục Báo chí và Xuất bản Trung Quốc bãi bỏ lệnh cấm xuất bản sách Pháp Luân Công vào năm 2011. Ông nói thêm rằng, việc cảnh sát lục soát nhà thân chủ của ông mà không có lệnh khám xét, thậm chí sau đó còn chế ra những bức ảnh chụp những món đồ không thuộc về thân chủ của ông.

Tuyên nhiên, ngày 14 tháng 8, công tố viên đã phê chuẩn bắt giữ bà Lâm. Khi công an yêu cầu gia đình Lâm bà ký tên vào thông báo phê chuẩn này, họ còn có ý đồ để gia đình bà Lâm ký tên vào một bản liệt kê các đồ vật tịch thu mới được chuẩn bị, nhưng gia đình đã từ chối làm theo.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/8/22/410814.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/8/29/186543.html

Đăng ngày 05-09-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

 

Share