Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-08-2020] Một người đàn ông ngoài 70 tuổi, đang thụ án bảy năm vì đức tin của ông vào Pháp Luân Công và không được phép gặp người nhà hay gọi điện thoại trong gần 1,5 năm qua. Gia đình đang rất lo lắng cho tình trạng sức khỏe của ông.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ông Hồ Chiêm Đình, một cư dân thành phố Phụ Tân, tỉnh Liêu Ninh đã bị bắt vào ngày 19 tháng 8 năm 2015, vì dán tài liệu thông tin về Pháp Luân Công. Sau đó, Tòa án quận Hải Châu đã kết án ông bảy năm tù. Ông đã kháng án lên Tòa án trung cấp thành phố Phụ Tân, nhưng tòa án này đã bác bỏ nó chỉ trong vài ngày, trước cả khi giấy ủy quyền cho luật sư mới của ông tới được tòa án này.

Ban đầu ông Hồ bị giam trong Nhà tù Cẩm Châu một tháng, sau đó bị chyển tới Nhà tù Số 1 Thẩm Dương vào khoảng tháng 9 năm 2016.

Bởi từ chối từ bỏ đức tin của mình, ông Hồ đã bị biệt giam nhiều lần và không được cấp thức ăn và nước uống. Lính canh cũng dùng dùi cui sốc điện và đánh đập ông.

Tống Trường Đức, một trưởng khu giam giữ, đã đánh đập và đá ông Hồ sau khi phát hiện một mảnh giấy, trong đó ông Hồ ghi lại những ngược đãi ở trong tù. Tống quát tháo: “Tôi thà tra tấn ông đến chết ở đây chứ không để thông tin này loạt ra ngoài.”

Sau khi ông Hồ bị đưa đến Nhà tù Số 1 Thẩm Dương, gia đình không được phép gửi tiền hay đồ dùng thiết yếu cho ông. Lần gần đây nhất họ gặp ông Hồ là vào ngày 8 tháng 3 năm 2019, kể từ đó, nhà tù liên tục từ chối yêu cầu vào thăm ông Hồ từ phía gia đình.

Ngày 13 tháng 8 năm 2020, gia đình ông Hồ đã nhận được cuộc gọi của Trương Siêu, trưởng khu giam giữ 19, nơi ông Hồ đã bị giam trong suốt bốn năm, nói rằng họ sẽ chuyển ông Hồ tới khu 13, một nơi giam giữ dành riêng cho người cao tuổi.

Sau đó, gia đình ông Hồ gọi điện tới khu 13 và yêu cầu được vào thăm ông, nhưng không được chấp thuận. Lính canh nói với họ rằng ông Hồ có thể xin cấp một tài khoản điện thoại đặc biệt để gọi điện cho gia đình, nhưng không cung cấp bất kỳ chi tiết nào về việc này.

Gia đình ông Hồ nghe nói rằng nhà tù chỉ cho phép những người “phù hợp với quy định” của nhà tù xin cấp tài khoản điện thoại. Họ không chắc liệu ông Hồ có được cấp những quyền như vậy hay không, bởi lẽ ông đã bị bức hại vì kiên định đức tin của mình suốt bao năm qua.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/8/24/410876.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/8/29/186544.html

Đăng ngày 07-09-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share