[MINH HUỆ 13-7-2006] Chúng tôi không lấy làm ngạc nhiên về kết quả của bản báo cáo này, và chúng tôi cũng không vui mừng. Không có lời nào để diễn tả tính độc ác, tàn nhẫn của thảm trạng này và nó đang xảy ra tại Trung Quốc dưới sự dàn dựng của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Kể từ năm 1999, dư luận thế giới đã báo cáo về chính sách khủng bố tàn nhẫn, vô nhân đạo và vô lý đối với Pháp Luân Công do ĐCSTQ phát động và từ năm 1994 Thượng Viện Hoa kỳ và dư luận thế giới cũng đã báo cáo về mổ cắp các bộ phận nội tạng từ các tù nhân tại các trại giam, lao động của ĐCSTQ.

Hôm nay bản báo cáo này xác nhận rằng thật sự các đệ tử Pháp Luân Công đang bị mổ cắp các bộ phận nội tạng trong khi họ vẫn còn sống và bán lấy tiền do ĐCSTQ sắp đặt.

Tuy nhiên, từ năm 1999 và cho đến hôm nay với rất nhiều bằng chứng, ĐCSTQ vẫn tuyệt nhiên từ chối lời tố cáo về chính sách khủng bố Pháp Luân Công và việc mổ cắp các bộ phận nội tạng bất hợp pháp để bán lấy tiền.

ĐCSTQ lừa dối về vụ thảm sát Thiên an môn mà đã giết hàng ngàn sinh viên, học sinh không võ trang, vô tội.

ĐCSTQ đã lừa dối, che đậy về bệnh SARS mà nó đã giết 44 người Canada.

ĐCSTQ vẫn tiếp tục lừa dối, che đậy tất cả các vi phạm trắng trợn về nhân quyền.

Chính sách khủng bố Pháp Luân Công là một tội ác tày trời, chống nhân loại.

Chính sách bạo ngược của ĐCSTQ với khẩu hiệu “Mạ nhục thanh danh của ho, khánh tận tài sản của họ và tiêu huỷ thân thể họ. Giết chết họ và xem như họ đã tự tử”.
Chính sách tuyên truyền, mạ lỵ mà chính phủ Trung Quốc đã bỏ ra hàng tỉ đồng để vẽ lên rằng Pháp Luân Công là một nhóm tà giáo, giết người, kẻ thù của chính quyền, khủng bố và tự vận. Chính sách tuyên truyền này đã biến mọi người trong xã hội thù ghét Pháp Luân Công, và vì thế khi các đệ tử Pháp Luân Công bị tra tấn, giết hại thì bị làm ngơ, bỏ mặc hay được xem là đáng bị giết.

Công an vẫn tiếp tục tra tấn các đệ tử Pháp Luân Công và viện lý do rằng chúng đang giúp chế độ Cộng sản Trung Quốc “dọn sạch cục bướu thối nát của xã hội”
Tại đây ngay trên đất nước Canada, các cấp chính phủ đều liên tục bị áp lực từ Toà Đại sứ, Lãnh sự quán Trung Quốc, nên chỉ im lặng về chính sách khủng bố Pháp Luân Công và phải kỳ thị, ngược đãi các đệ tử Pháp Luân Công hay sẽ không được buôn bán, mậu dịch với Trung Quốc.

Chúng tôi sợ rằng, sự im lặng này, hay sợ không đối chất với chế độ cộng sản Trung Quốc đã là một sự chấp nhận ngấm ngầm cho những thảm trạng vô nhân đạo này, vì chính phủ Trung Quốc cho rằng không một ai trên thế giới dám đối chất với chúng về việc này.

Các công ty tại Canada như Rogers Cable đang quay lưng, ngoảnh mặt với các thảm trạng này. Cơ quan Giám sát Truyền Thông, Truyền hình Canada đang cho phép 9 đài truyền hình Trung Quốc vào Canada, vì chúng được Rogers Cable bảo trợ. Chín Đài truyền hình này Cộng sản Trung Quốc đã dùng để kích thích lòng thù ghét, và giết hại các đệ tử Pháp Luân Công tại Trung Quốc. Rogers Cable hoàn toàn làm ngơ với các bằng chứng mà chúng tôi cung cấp cho họ.

Chúng tôi hy vọng rằng tất cả các cơ quan, công ty làm ăn với chế độ Cộng sản Trung Quốc sẽ lên tiếng về chính sách khủng bố Pháp Luân Công và cho họ biết rằng chúng ta luôn luôn đề cao, tôn trọng các giá trị về nhân bản tại Canada và chúng ta sẽ không bán đứng lương tâm hay giá trị con người chỉ bằng vài đồng bạc.

Chúng tôi kêu gọi Chính phủ Canada:

Chấm dứt các đàm phán mà đã không mang lại kết quả gì với chế độ Cộng sản Trung Quốc và lên tiếng tố cáo chính sách khủng bố Pháp Luân Công của ĐCSTQ.
Họp khẩn cấp với Đại sứ Trung Quốc tại Canada và yêu cầu chấm dứt tất cả các can thiệp, quấy nhiễu tại Canada.

Cấp hộ chiếu cho các điều tra viên vào Trung Quốc để điều tra một cách độc lập tại các trại giam, trại lao động tại Trung Quốc.

Chính sách giết người được ĐCSTQ bảo trợ, hô hào để mổ cắp các bộ phận nội tạng là một thử thách to lớn đối với từng cá nhân, từng người và chúng ta phải lên tiếng để chấm dứt. Đây không phải là vấn đề chính trị, hay là của một nhóm nào đó hay là của chính phủ. Chính sách khủng bố mà ĐCSTQ phát động là một tội ác tày trời, chống nhân loại và được ĐCSTQ tổ chức một cách có hệ thống để giết người, mổ cắp các bộ phận nội tạng là một vi phạm trầm trọng, vô nhân đạo chưa từng thấy trong lịch sử. Chúng ta, là những người Canada, phải đứng lên để biểu hiện giá trị, lương tâm của chúng ta và để bảo vệ những người Canada khác khỏi bị giết hại vì chính sách này.

Trong giờ phút nghiêm trọng này, chúng tôi hy vọng rằng mọi người, mỗi người hãy lên tiếng, lên án chính sách khủng bố Pháp Luân Công bạo tàn của ĐCSTQ. Lên tiếng để bảo vệ những giá trị mà tất cả chúng ta trân quý. Đây là con đường duy nhất để chúng ta bảo vệ được giá trị con người.

Ngày 12 tháng 7 năm 2006

Hội Pháp Luân Đại Pháp Canada

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2006/7/13/132862.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2006/7/14/75450.html

Đăng ngày 17-7-2006; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share