Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Giang Tô, Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-08-2020] Một cư dân thành phố Thương Châu, tỉnh Giang Tô hiện đang đối mặt với phiên tòa vì đức tin vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngày 16 tháng 4, bà Bốc Như Mai bị bắt và đã được bảo lãnh tại ngoại vào ngày hôm sau. Công an đã lấy chìa khóa của bà dù không được bà đồng ý và lục soát nhà bà. Lúc cảnh sát ập đến, chỉ có bố chồng bà vốn mắc bệnh nan y (sống cùng vợ chồng bà) ở nhà. Công an khiến ông khiếp sợ đến nỗi bệnh tình trở nặng, và đã qua đời một tháng sau đó.

Bà Bốc đã bị đưa trở lại đồn công an và viện kiểm sát thêm vài lần, vào ngày 14 tháng 5, 1 tháng 6, và 13 tháng 7 để thẩm vấn. Viện Kiểm sát Vũ Tiến đã truy tố bà vào ngày 23 tháng 7, sau đó chuyển hồ sơ vụ án của bà tới Tòa án Quận Vũ Tiến.

Hai công tố viên Dương Văn Kỳ và Tương Nhất Châu, đã tra hỏi chồng bà Bốc và hai con gái vào ngày 23 tháng 7. Con gái nhỏ mới 12 tuổi của bà Bốc nói với công tố viên rằng: “Mẹ cháu không làm gì sai, cũng không làm hại ai. Cháu sẽ không thể chịu đựng việc các chú kết án mẹ cháu.”

Ngày 2 tháng 8, Tòa án Vũ Tiến đã thông báo bà Bốc tới tòa án nhận thư khởi tố. Bà Bốc đã cố gắng hẹn gặp thẩm phán Chu Ngân Muội, người phụ trách vụ án của bà. Chu đã mắng mỏ bà Bốc trên điện thoại: “Thẩm phán là người mà bà có thể thích là gặp được sao? Tôi không rảnh!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/8/16/410531.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/8/24/186478.html

Đăng ngày 27-08-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share