Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-08-2020] Một cư dân thành phố Mậu Danh, tỉnh Quảng Đông ngoài 70 tuổi, hiện đang đối mặt với phiên tòa vì nâng cao nhận thức về Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngày 26 tháng 3 năm 2020, ông Chu Hoa Kiến đã bị bắt giữ sau khi công an phát hiện ông đã gửi các tin nhắn có nội dung về Pháp Luân Công. Gần 30 công an đã lục soát nhà và tịch thu các sách Pháp Luân Công, tài liệu liên quan, máy tính, máy in, cùng 9.000 nhân dân tệ tiền mặt của ông. Chiếc xe đạp điện của ông cũng bị tịch biên.

Ngày hôm sau, công an đã giam giữ hình sự ông Chu, và một tháng sau, vào ngày 26 tháng 4, Viện Kiểm sát Quận Mậu Nam đã phê chuẩn bắt giữ ông.

Ngày 8 tháng 5 năm 2020, luật sư của ông Chu đã tới gặp ông trong Trại tạm giam Số 1 Thành phố Mậu Danh, và biết rằng ông đã bị sụt cân đáng kể trong một tháng ở trong trại tạm giam. Buổi chiều hôm đó, luật sư đã nộp đơn xin bảo lãnh cho ông Chu, nhưng công an đã từ chối.

Ngày 23 tháng 7 năm 2020, khi luật sư của ông Chu đi tới Viện Kiểm sát Mậu Nam, ông mới biết rằng ông Chu đã bị truy tố và viện kiểm sát đã chuyển hồ sơ vụ án của thân chủ ông tới Tòa án Quận Mậu Nam. Ông Chu đã bị cáo buộc “gửi tin nhắn liên quan tới Pháp Luân Công” và “phá hoại việc thực thi pháp luật”.

Ngày 7 tháng 8 năm 2020, luật sư của ông Chu đã tới trại tạm giam, nhưng đã bị lính gác ở cổng chặn lại và yêu cầu ông phải cung cấp lịch trình di chuyển gần đây để chứng minh rằng ông đã không đi qua các nơi đang bùng phát dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán. Luật sư nói rằng ứng dụng “Health Code” trên điện thoại di động của ông đã cho thấy sức khỏe của ông rất tốt, và yêu cầu nhân viên trại giam cung cấp cho ông cơ sở pháp lý của quy định này bằng bản cứng. Không thể đưa ra được quy định nào hợp lệ, lính canh ở cổng cuối cùng đã cho phép luật sư vào trại, sau 40 phút tranh luận.

Ở trong trại, một nhân viên khác yêu cầu luật sư cung cấp giấy xác nhận xét nghiệm 2 lần RNA âm tính trong vòng bảy ngày vừa qua, thì mới cho ông vào. Luật sư nói: “Khi tôi đi tới trại tạm giam ở Bắc Kinh (điểm nóng của dịch viêm phổi Vũ Hán), họ chỉ yêu cầu xem ứng dụng ‘Health Code’ của tôi. Trại các anh không phải là nơi có dịch bệnh nghiêm trọng và tôi cũng không biết bất kỳ một văn kiện nào của nhà nước liên quan đến việc phải làm xét nghiệm axit nucleic.”

Nhân viên trại tạm giam không cung cấp bất kỳ tài liệu nào cho thấy có quy định về việc xét nghiệm axit nucleic này, nhưng họ vẫn từ chối cho phép luật sư gặp ông Chu.

Sau đó luật sư đã nộp đơn khiếu nại việc này với công tố viên trú tại tại trại tạm giam. Công tố viên nói rằng ông ta sẽ xem xét sự việc.

Vì ông Chu tuổi tác đã cao, gia đình rất lo lắng cho sức khỏe của ông khi bị giam giữ thêm nữa.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/8/10/410269.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/8/21/186440.html

Đăng ngày 26-08-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share