[MINH HUỆ 22-4-2006] Vào chiều ngày 21 tháng 4, đệ tử Pháp Luân Công là cô Wenyi Wang được toà án Washington thả mà không cần bảo lãnh với điều kiện là cô ta phải ra toà vào ngày 3 tháng Năm. Các đệ tử tại địa phương tổ chức một cuộc họp báo bên ngoài toà án. Các cơ quan cao cấp tại Washington, các tổ chức vô chính phủ (NGO) và các luật sư nhân quyền đã phát biểu ý kiến kêu gọi cộng đồng thế giới nên chú trọng đến tội ác của ÐCSTQ về mổ cắp các bộ phận nội tạng của các đệ tử Pháp Luân Công trong khi họ vẫn còn sống.

Trong lúc Tổng thống Bush gặp gỡ Hồ cẩm Ðào ngay tại khuôn viên của toà Bạch Ốc, với tư cách là một phóng viên, đệ tử Wenyi Wang la lớn lên trong thời gian 2 phút, kêu gọi tổng thống Bush và Hồ chấm dứt chính sách khủng bố. Cô ta sau đó bị nhân viên an ninh dẫn đi. Vào ngày 21 tháng 4, một quan toà công bố rằng phiên toà sẽ xử vào lúc 9:30 sáng ngày 3 tháng 5, đúng với ngày Thế giới Tự do Ngôn luận được Liên Hiệp quốc công nhận.

Wenyi Wang được báo chí phỏng vấn sau khi được thả

Wenyi Wang nói rằng “Mới đây có hai người đáng tin cậy ra đứng làm chứng công khài về tội ác của ÐCSTQ về tội mổ cắp các bộ phận nội tạng của các đệ tử. Là một bác sĩ, tôi không thể chịu được cái tội ác vô nhân đạo đó. Các chuyên gia y tế đúng ra là để cứu người.”. Trong khi đó, cô ta nói rỏ rằng việc phản đối của cô là do bản thân cô và không bị ảnh hưởng bởi một nhóm hay tổ chức nào cả.

Việc phản đối của Wenyi Wang dính líu tới việc Khủng bố Pháp Luân Công

Buổi họp báo được tổ chức bởi các luật sư nhân quyền, Dr. Terri Mash. Cô ta nói rằng người ta không thể tách rời việc phản đối của cô Wang ra khỏi chính sách khủng bố Pháp Luân Công đang diễn ra tại Trung Quốc và các tội ác về mổ cắp các bộ phận nội tạng của các đệ tử trong khi họ vẫn còn sống và sau đó thiêu huỷ thi hài của họ. Nếu không thì, cũng giống như khi nói về Dr. Martin Luther King mà không đề cập đến phong trào đòi quyền công dân, hay khi nói đến Gandhi mà không đề cập đến phong trào bất bạo động của ông ta.

Dr. Marsh mời tất cả mọi người tại buổi họp báo đặt vấn đề này lên một vị trí cao hơn, đúng với ý nghĩa của nó — chính sách khủng bố và giết hại các đệ tử Pháp Luân Công những người sống theo chân lý “Chân, Thiện, Nhẫn”

Dr. Marsh nói rằng những dữ kiện càng ngày càng nhiều nói lên rằng những người tốt lành, thiện tâm này đang bị giết hại trong các trại cưỡng bức lao động và bệnh viện trên toàn Trung Quốc. Trong khi họ vẫn còn sống, thì các bộ phận nội tạng của họ bị mổ cắp đem bán.

“Là một chuyên gia và bác sĩ, Bác sĩ Wang đã một lần tuyên thệ cứu người. Tuy nhiên, các bác sĩ tại Trung Quốc đang giết người thay vì cứu họ.” Dr. Marsh nói. Sau đó cô ta yêu cầu mọi người hãy đặt vấn đề phản đối của Cô Wang đúng vị trí quan trọng của nó.

Ðệ tử Pháp Luân Công đang bị khủng bố trầm trọng chưa từng thấy trong lịch sử nhân loại


Họp báo ngay bên ngoài toà án tại Washington

Michael Horowitz, Giám đốc của Chương trình Cải cách Quyền Tự do Công lý và Chương trình Thế giới Tự do Tín ngưỡng của Viện Hudson nói rằng ông ta đã thu thâp một số tin tức bằng Anh ngữ và Nhật ngữ trên mạng của các mạng của người Trung Quốc. Những mạng này viết rằng: Các bạn muốn hàng ngàn các bộ phận nội tạng, đến đây và chúng tôi sẽ bán. Ông ta nói “Ðây chính là chính sách khủng bố mà các đệ tử Pháp Luân Công đang bị”

Ông ta nói rằng chúng ta, những người ngoại cuộc, cuối cùng cũng sẽ biết rằng những người này là những người mà đang bị bức hại nghiêm trọng nhất. Chúng ta hoàn toàn tin tưởng rằng những chính thể độc tài đều rất sợ hãi nhân dân, nhưng nhân dân hoàn toàn không sợ họ.

Kêu gọi Ðiều tra Ðầy đủ về các trại cưỡng bức lao động tại Trung Quốc

Khi được phỏng vấn, Tổng giám đốc Cơ quan Thế giới Nhân quyền (WHRO) Timothy Cơper nói rằng “Không cần nói nhiều chính phủ Hoa kỳ cần phải điều tra thật đầy đủ vào vấn đề mổ cắp các bộ phận nội tạng từ các đệ tử Pháp Luân Công trong khi họ vẫn còn sống tại các trại cưỡng bức lao động và trại tập trung tại Trung Quốc. Chính thể Cộng sản Trung Quốc tuyên bố rằng họ sẽ để cộng đồng thế giới điều tra trong 3 tuần sau khi nội vụ xảy ra. Ðiều thuyên chuyển các tù nhân và phá huỷ tang chứng chứng tỏ rằng chúng ta cần phải điều tra tất cả các trại cưỡng bức lao động tại Trung Quốc.

Cơper kêu gọi chính phủ Hoa kỳ và tổ chức Chống Tra tấn của Liên hiệp quốc đến điều tra đầy đủ tại tất cả các trại cưỡng bức lao động tại Trung Quốc. Ông ta cũng hy vọng là phải kiện ÐCSTQ về tội ác diệt chủng.

Thất vọng vì dư luận làm ngơ vấn đề này

Ðệ tử Úc châu là Jennifer Zeng bị bắt và giam giữ trái phép tại trại cưỡng bức lao động tại Trung Quốc vì cô ta là đệ tử Pháp Luân Công. Trong khi giam giữ, cô ta bị đe doạ rằng cô ta sẽ bị đưa đi đến một địa điểm bí mật vùng đông bắc Trung Quốc để giam giữ và cô ta sẽ không bao giờ sống thoát ra khỏi nếu cô ta không ly khai với Pháp Luân Công.

Cô Zeng nói rằng: Tôi quá thất vọng vì báo chí, dư luận. Khi các nhân chứng vạch trần các tội ác tày trời như mổ cắp các bộ phận nội tạng của các đệ tử vẫn đang còn sống, một tội ác chưa bao giờ nghe qua, nhưng dư luận vẫn im lặng. Họ không quay ống kính đến Pháp Luân Công trước khi Wenyi Wang phản đối bằng một cách hết sức kỳ lạ. Ðiều này quá khôi hài.

Cô Zeng nói “một số phóng viên nói rằng chính sách khủng bố đã kéo dài 7 năm qua và chính sách khủng bố Pháp Luân Công không đáng để báo tin. Tuy nhiên, mỗi một người bị bức hại đến chết là một con người. Là dư luận và các nhân viên chính phủ, các bạn nên hỏi với lương tâm mình là mình nên làm gì”

Các đệ tử Pháp Luân Công tham gia vào buổi họp báo giăng các biểu ngữ vạch trần tội các của ÐCSTQ về mổ cắp các bộ phận nội tạng và kêu gọi phải hành động ngay lập tức để giải cứu các đệ tử bị bức hại tại Trung Quốc.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2006/4/22/125838.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2006/4/23/72326.html

Đăng ngày: 27-4-2006; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác

Share