Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Vũ Hán, Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-04-2020] Năm 1996 khi tôi học tiểu học, mẹ tôi trở thành một học viên Pháp Luân Đại Pháp (còn được biết đến là Pháp Luân Công). Một ngày mẹ tôi dừng lại khi thấy các học viên đang luyện các bài công pháp trong công viên. Âm nhạc của các bài tập rất thuần khiết và các học viên đã giới thiệu các động tác cho mẹ tôi. Khi bà đả tọa ngồi thiền, bà cảm thấy tuyệt vời – như thể đang ngồi trong vỏ trứng gà. Bà nghĩ rằng Pháp Luân Đại Pháp thật kỳ diệu và bà đã bắt đầu tu luyện ngay lập tức.

Mẹ tôi tin tưởng rằng nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp là tốt và đã dẫn dắt tôi vào tu luyện.

Từ đứa trẻ tinh nghịch trở thành một đứa trẻ biết quan tâm

Tính cách của tôi đã thay đổi sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi đã từng là một đứa trẻ rất tinh nghịch, thường đánh nhau với các bạn nam trong lớp, mặc dù tôi là một bé gái. Những phụ huynh khác phàn nàn với cha mẹ tôi vì tôi đã làm bị thương con cái họ trong khi đánh nhau. Tôi thường xuyên bị cha mẹ phạt vì những phiền phức tôi gây ra. Tính cách hay cãi lộn và hiếu chiến của tôi thể hiện ra ngoại hình. Đỉnh điểm của việc ấy là điểm số của tôi thường đứng cuối lớp. Tôi đã khiến cha mẹ đau lòng rất nhiều.

Sau khi trở thành một học viên, tôi bắt đầu tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Đại Pháp. Tôi không đánh nhau với các bạn khác và kết bạn với nhiều người. Tôi loại bỏ những thói hư tật xấu của mình như nói dối, lấy đồ của người khác, v.v.. Tôi thích giúp đỡ các bạn trong lớp. Tôi không còn bất bình khi các bạn trong lớp hợp lại bắt nạt tôi. Tôi không bận tâm khi làm những việc bẩn tay chân hay mệt nhọc trong lớp, và chủ động trả lời các câu hỏi của cô giáo. Khi tôi bị cô giáo phạt một cách bất công, tôi âm thầm chịu đựng nó.

Giám thị lớp tôi cảm thấy tôi đã thay đổi rất nhiều và hỏi: “Làm thế nào em lại trở thành một người hoàn toàn khác vậy?” Tôi nói rằng tôi đã bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và môn tu luyện dạy tôi trở thành một người tốt hơn.

Giảng chân tướng về Đại Pháp

Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã tiến hành cuộc bức hại đối với Pháp Luân Công vào tháng 7 năm 1999, trong suốt năm cuối cùng ở tiểu học của tôi. Tuyên truyền phỉ báng môn tập liên tục được phát trên TV. Suy nghĩ đầu tiên của tôi là những tin tức trên truyền hình đều là lời nói dối, và vì tất cả các học viên tôi biết đều là những người tốt. Bên cạnh đó, mẹ tôi từng bị chứng đau nửa đầu sau khi bác sĩ vô tình chạm vào dây thần kinh trong khi phẫu thuật mũi cho mẹ. Nhờ tu luyện Pháp Luân Công, mẹ tôi đã khỏi bệnh đau nửa đầu. Bà của tôi từng suýt phải phẫu thuật tim. Sau một tuần luyện công, các bác sĩ nói tim của bà khỏe và bà không cần phẫu thuật nữa. Những trải nghiệm cá nhân của gia đình tôi cho tôi thấy Pháp Luân Đại Pháp thật thần kỳ.

Tôi quyết tâm tiếp tục tu luyện. Sau đó, bất cứ khi nào có những câu hỏi kiểm tra phỉ báng Đại Pháp, tôi không lấy điểm và chọn không trả lời. Tôi cũng làm như vậy trong kỳ thi vào đại học và tốt nghiệp.

Thế giới quan của tôi đã thay đổi đáng kể sau khi tôi tu luyện Đại Pháp. Những người không biết tôi nói rằng tôi mới tầm tuổi 20. Một số thậm chí còn nghĩ tôi mới 16 hay 17 tuổi trong khi trên thực tế tôi đã bước sang tuổi 30. Bởi vì trông tôi trẻ nên những người lạ rất thích tôi. Khi tôi giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp, họ lắng nghe và thường xuyên đồng ý thoái ĐCSTQ. Nếu tôi gặp người nào đó đặc biệt cứng đầu, tôi âm thầm phát chính niệm và sau đó lập luận với họ. Phần lớn trong những lần ấy mọi người đều thoái Đảng. Tôi không từ bỏ dù nó khó khăn vì tôi không biết liệu tôi có gặp lại họ hay không và không muốn lưu lại bất cứ ân hận nào. Lần nào mọi người cũng bị cảm động bởi sự chân thành của tôi.

Sau đại học tôi theo đuổi ngành mỹ thuật và được yêu cầu dạy ít nhất một buổi một tuần cho sinh viên. Tôi tự hỏi tôi nên tận dụng cơ hội này như thế nào để giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp cho học sinh. Tình cờ có một cuộc triển lãm mỹ thuật trên những bức tranh tường Đôn Hoàng. Tôi đưa cả lớp đi xem triển lãm như một phần trong chương trình học tôi dạy. Tôi nói với các em về nội dung của các bức tranh và văn hóa truyền thống kính Thần Phật và tiếp tục nói về Pháp Luân Đại Pháp. Tôi giải thích cho các em tại sao các em nên thoái ĐCSTQ và viết một câu hỏi vào tờ giấy kiểm tra nếu các em muốn thoái Đảng. Hơn 80 em học sinh tham gia buổi học ngày hôm đó và hơn 50 em đã lựa chọn thoái ĐCSTQ.

Một ngày, tôi đi chợ để mua một ít rau chân vịt. Khi tôi cố gắng nói chuyện với người bán hàng về Pháp Luân Đại Pháp, cô ấy liên tục ngắt lời tôi. Cô ấy yêu cầu tôi hãy rời đi nhanh chóng. Tôi nghĩ rằng tôi sẽ quay lại vào lần sau. Trên đường về nhà, tôi phát hiện ra rau mà cô ấy bán cho tôi phần lớn đã bị thối hỏng. Tôi nhận ra lý do vì sao cô ấy vội vàng muốn tôi đi. Cô ấy sợ tôi sẽ phát hiện ra chất lượng của rau và đòi lại tiền.

Nếu tôi không phải là một học viên Đại Pháp, tôi sẽ quay lại và yêu cầu người bán hàng trả lại tiền cho tôi. Nhưng là một học viên, khi bị đối xử bất công, tôi vẫn nên nghĩ cho người khác trước. Hơn nữa tôi muốn giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp cho cô ấy. Nếu tôi đi tranh luận với cô ấy, làm sao tôi dám hy vọng có thể giúp cô ấy thoái ĐCSTQ?

Ngày hôm sau tôi quay lại mua rau. Tôi không đề cập đến sự việc hôm trước. Người phụ nữ nói rằng rau cô ấy bán cho tôi ngày hôm qua không tươi và hứa hôm nay sẽ bán rau tươi hơn. Tôi nhân cơ hội này nói với cô ấy rằng Pháp Luân Đại Pháp là tuyệt vời và không giống như những gì mà tuyên truyền của ĐCSTQ đã nói. Tôi hỏi cô ấy có muốn thoái Đảng không. Cô ấy đã vui vẻ đồng ý.

Tôi cố gắng nói với những người mà tôi gặp khi làm việc hoặc trong khi làm các việc về Pháp Luân Đại Pháp, bao gồm các đồng nghiệp, học sinh, phụ huynh, tài xế taxi và những người thuộc mọi lứa tuổi. Tôi cũng nói với người thân về Đại Pháp. Tôi quan sát thấy khi mọi người không chấp nhận những điều tôi nói, đó thường là vì tôi không phát chính niệm hoặc ngày hôm đó tôi không học Pháp.

Chính huyền năng của Pháp đã cứu người. Chúng ta nên chú tâm vào việc học các bài giảng và phát chính niệm. Tôi hy vọng tôi có thể làm tốt hơn trong giai đoạn cuối cùng của Chính Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/4/21/404139.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/6/9/185449.html

Đăng ngày 25-08-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share