Bài viết của một đệ tử Đại Pháp ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 17-05-2020] Năm 27 tuổi, tôi vì muốn trị khỏi bệnh nên đã bước vào tu luyện Đại Pháp. Trước đó tôi gặp rất nhiều vấn đề về sức khỏe như viêm dạ dày mãn tính, viêm khớp dạng thấp, viêm bao gân, viêm giác mạc và bệnh phụ khoa. Thu nhập của tôi không cao, mỗi lần đi bệnh viện điều trị, tôi phải chi gần một nửa tháng lương để mua thuốc theo đơn để trị bệnh. Tuy nhiên, dùng thuốc mà bệnh vẫn chẳng khỏi khiến tôi rất khó chịu.

Đại Pháp đã giúp tôi khỏi hoàn toàn khỏi bệnh

Một đồng nghiệp của tôi đã tu luyện Đại Pháp được hơn 10 năm và nhiều lần nói với tôi về sự kỳ diệu của Đại Pháp trong việc mang lại thân thể kiện khang. Nhưng tôi không để ý đến lời cô ấy nói cho đến khi sức khỏe của tôi có vấn đề, cuối cùng cũng nghe lời cô ấy và bước vào tu luyện.

Khi tôi không suy nghĩ nhiều nữa, chỉ nhất tâm nhất ý tu luyện Đại Pháp, điều kỳ diệu đã xảy ra. Trong khi đang làm việc, tôi có thể cảm nhận rất nhiều Pháp Luân lớn quay như quạt điện ở trong tai, trên vai và đầu gối. Thật kỳ diệu! Tôi biết rằng Sư phụ đang chăm sóc và tịnh hóa thân thể cho tôi.

Hằng ngày, tôi học Pháp, luyện công và làm mọi việc chiểu theo các nguyên lý của Đại Pháp. Bệnh tật của tôi đã biến mất lúc nào không hay, gồm cả căn bệnh viêm khớp dạng thấp nặng của tôi. Sau khi học Pháp, tôi mới hiểu trạng thái vô bệnh là như thế nào. Tôi cảm nhận được sự kỳ diệu của Đại Pháp và sự từ bi của Sư phụ Lý! Y học hiện đại không thể chữa khỏi cho tôi mặc dù tôi đã tốn rất nhiều tiền. Nhưng Đại Pháp đã chữa khỏi tất cả bệnh tật cho tôi mà không lấy của tôi một xu. Tôi thực sự hối hận vì đã không nghe theo lời khuyên của đồng nghiệp sớm hơn. Tôi may mắn có được cơ hội này để đắc Đại Pháp. Và có bao nhiêu người trên thế giới này vẫn không dám tiếp xúc với Đại Pháp vô cùng trân quý này bởi vì họ đã bị lừa dối bởi những lời dối trá của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ)!

Chiểu theo các yêu cầu của Đại Pháp tại nơi làm việc

Sau khi học Đại Pháp, tôi hiểu rằng tôi nên nghĩ cho người khác trước khi làm bất cứ việc gì, không tư lợi và không tham đến tiền mà không phải của mình.

Tôi là nhân viên bán hàng trong một trung tâm mua sắm. Bởi vì ông chủ của tôi không có mặt tại cửa hàng nên mọi việc kế toán sổ sách đều do tôi quyết định. Ví dụ, giá của sản phẩm bán lẻ sẽ khác với giá của sản phẩm bán cho đoàn. Nếu số lượng sản phẩm bán lẻ đạt số lượng nhất định, giá có thể được chiết khấu, và tôi có thể bỏ túi số tiền chênh lệch. Sự khác biệt về giá tùy theo sản phẩm có thể khá lớn. Chỉ từ một vài giao dịch như vậy số tiền chênh bỏ túi thậm chí có thể lên tới cả tháng lương.

Sau khi học Pháp, tôi hiểu rằng mọi việc tôi làm trước đây đều sai. Tôi đã gây ra nghiệp lực cho bản thân và tôi thấy mình cần thay đổi. Một đồng nghiệp phát hiện ra rằng tôi không còn bỏ tiền túi khoản tiền chênh như tôi vẫn thường làm. Cô ấy gọi cho tôi và hỏi tại sao tôi không làm như vậy nữa. Tôi nói với cô ấy một cách chân thành rằng tôi học Đại Pháp và không thể làm vậy nữa. Tôi cũng giảng chân tướng cho cô ấy. Cô ấy đã tiếp nhận chân tướng về Đại Pháp nhưng cô ấy không thể làm giống tôi.

Sau đó, ông chủ cũng đặt câu hỏi về thay đổi trong các giao dịch của tôi. Tôi đã nhân cơ hội này giảng chân tướng cho ông ấy. Thời gian trôi đi, ông chủ càng ngày càng tin tưởng tôi hơn và nhờ tôi thu tiền ở một số cửa hàng giúp ông ấy. Khi tôi nộp những khoản tiền mặt lớn cho ông ấy, ông ấy không bao giờ đếm lại. Ông ấy nói với tôi rằng: “Tôi cảm thấy yên tâm khi chị làm mọi việc”.

Do nhu cầu chăm con nên tôi cần phải thay đổi công việc. Việc bán hàng mới của tôi rất khác với công việc bán hàng trước đó. Tôi phải gặp gỡ khách hàng và xây dựng mối quan hệ công tác khách hàng. Một số khách hàng rất thân thiện nhưng một số khác có thể không thành thật. Sau khi dành rất nhiều thời gian cho một số khách hàng, họ vẫn từ chối hợp tác với tôi. Công việc mới không hề dễ dàng chút nào.

Người bạn tốt của tôi đã giới thiệu công việc này cho tôi và cô ấy cũng là quản lý của tôi. Vì cô ấy giám sát các khách hàng của tôi, nên hầu hết trong số họ cũng sẽ trở thành khách hàng chung của tôi và cô ấy. Lúc đầu tôi không hài lòng với sự sắp xếp này. Nhưng sau khi bình tĩnh lại và nhận đình tình hình dựa trên các yêu cầu của Đại Pháp, tôi nhận ra mình đã sai. Tôi đã xuất ra tâm bất bình — liệu tôi có đang chấp trước vào lợi ích trong khi làm công việc của mình hay không?

Hoàn cảnh này chính là cơ hội để tôi đề cao tâm tính. Sau khi nhận ra điều này, tôi cảm thấy cân bằng trở lại. Kể từ đó, chúng tôi đã hợp tác tốt với nhau. Bây giờ, khi có nhân viên mới đến làm, tôi giới thiệu khách hàng của mình cho họ. Tôi cũng chia sẻ kinh nghiệm của bản thân và họ đã rất biết ơn. Tất nhiên, tôi cũng nói với họ về Pháp Luân Đại Pháp và cách tôi học được lòng vị tha thông qua việc chiểu theo các nguyên lý của Đại Pháp.

Vượt qua nghiệp bệnh

Năm trước đó, tôi bị sốt cao lặp đi lặp lại nhiều lần, tôi biết đó là Sư phụ Lý đã giúp tôi tiêu trừ nghiệp lực. Chồng tôi nói: “Em uống thuốc rồi sẽ khỏi thôi.” Tôi nói với anh ấy: “Em không sao. Nhờ anh chăm sóc con khi em nghe Sư phụ giảng Pháp”. Tôi nghe đi nghe lại và ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Khi tỉnh dậy, người tôi vã mồ hôi và hết sốt. Nhưng sau khoảng một giờ, cơn sốt lại quay trở lại. Tôi tiếp tục nghe các bài giảng. Tôi lại sốt và cơn sốt kéo dài khá lâu.

Trước đây, vài lần tôi bị sốt cao nhưng lần này chúng kéo dài. Mặc dù tôi vẫn đang nghe các bài giảng, nhưng tôi hơi lo lắng cho đến khi tôi chợt nhớ ra điều gì đó mà Sư phụ đã giảng:

“Trong tâm lo lắng quá bản thân cũng không đạt tiêu chuẩn, thời gian để kéo dài cũng không phát sinh cải biến gì. Vì giữ thể diện mà chấp trước lại thêm chấp trước. Lúc ấy chỉ có hai loại chọn lựa; hoặc là đến bệnh viện là từ bỏ quan đó, hoặc là để tâm nhất loạt buông bỏ hết như đường đường là một đệ tử Đại Pháp, không oán không chấp, buông xuôi cho Sư phụ an bài, có thể làm được điểm đó thì chính là Thần”. (Giảng Pháp tại Pháp hội Los Angeles 2006)

Tôi quyết định ngồi dậy trên giường và cố gắng luyện bài công pháp thứ năm mặc dù tôi thực sự không muốn làm bất cứ điều gì. Khi tôi luyện xong công pháp thứ năm, mồ hôi chảy đầm đìa và cơn sốt đã hoàn toàn biến mất.

Tôi hy vọng những chia sẻ của tôi về kinh nghiệm cá nhân trong hơn 12 năm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp của tôi sẽ hữu ích cho mọi người. Tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn đối với Sư phụ Lý Hồng Chí đã cho tôi cơ hội tu luyện này.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/5/17/按照大法法理做一好人-405649.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/7/27/186052.html

Đăng ngày 23-08-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share