Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-01-2020] Sự bức hại tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã khiến gia đình tôi bị tổn hại lớn. Em gái tôi đã bị bức hại và kết quả là bị rối loạn tâm thần. Và bố mẹ tôi đã qua đời.

Tôi bắt đầu tu luyện Đại Pháp vào cuối tháng 2 năm 2018 và trải qua những thay đổi tích cực về thể chất và tinh thần, điều này giúp xóa tan những hiểu lầm của gia đình tôi về môn tu luyện.

Sự phục hồi kỳ diệu của mẹ tôi

Mẹ tôi bị tăng huyết áp, bệnh tim, thấp khớp và cường giáp. Bà cũng thường xuyên bất tỉnh. Bà đã đi đến các bệnh viện lớn, nhưng họ không thể tìm ra nguyên nhân gốc rễ của bệnh của bà. Bà đã thử dùng thuốc Tây, Trung y và các bài thuốc dân gian, nhưng không có hiệu quả. Mỗi khi bệnh tái phát, bà lại rời vào trạng thái bất tỉnh.

Mẹ tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp khi bà ấy ở độ tuổi 50. Những căn bệnh đã hành hạ bà trong nhiều thập kỷ đã hoàn toàn biến mất. Bà gần như hết hơi khi đi bộ, nhưng sau khi tu luyện Đại Pháp, bà di chuyển như có đôi cánh trên đôi chân của mình. Mẹ tôi đã rất hạnh phúc và nói chuyện với bất kỳ ai bà gặp về những trải nghiệm kỳ diệu của bà.

Tất cả những người thân của tôi đều thấy mẹ tôi thay đổi tích cực. Bố và em gái, dì, chú và anh họ của tôi cũng bắt đầu tập luyện.

Lúc đó, chị gái tôi và tôi đã kết hôn, nên chúng tôi không về nhà thường xuyên.

Mẹ tôi đã mua cho hai chúng tôi một bản sao cuốn Chuyển Pháp Luân, và thậm chí tôi đã tham dự học Pháp nhóm hai lần. Tôi cảm thấy trạng thái thật tốt sau đó, nhưng tôi chưa quyết tâm bước vào tu luyện vào thời điểm đó.

Những khổ nạn gia đình tôi gặp phải trong cuộc bức hại

ĐCSTQ đã cấm Pháp Luân Đại Pháp vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, và nhiều học viên đã đến chính quyền thành phố để khiếu nại cho quyền được tập của họ. Mẹ và em gái tôi cũng đi. Họ lặng lẽ chờ đợi trên vỉa hè. Không ai đi ra để gặp họ, nhưng có một cảnh sát cấp cao xuất hiện.

Cảnh sát bắt đầu bắt giữ các học viên trong vài ngày sau đó.

Chị tôi bị đưa đến Trại lao động cưỡng bức Long Sơn. Lính canh ở đó tát vào mặt chị ấy, khiến mũi chị bị chảy máu. Khi chúng tôi đến thăm chị ấy, chị ấy không nói một lời và đôi mắt chị ấy lộ vẻ bàng hoàng.

Chúng tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với chị ấy cho đến khi các học viên bị giam giữ khác nói với chúng tôi rằng chị ấy thường xuyên bị đánh đập và buộc phải uống thuốc không rõ nguồn gốc vì chị đã từ chối từ bỏ đức tin của mình.

Khi chúng tôi có thể đưa chị về nhà, chị đã không thể nhận ra bất kỳ thành viên nào trong gia đình và tinh thần của chị cũng không ổn định.

Cha mẹ tôi cũng sớm bị nghiệp bệnh và qua đời vì họ không chịu nổi áp lực của cuộc bức hại.

Kiên định tu luyện

Con gái và cháu gái tôi kiên quyết phản đối tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và cố gắng tìm cách ngăn cản tôi.

Tôi nói với các cháu rằng: “Con đều biết những căn bệnh của mẹ không thể chữa được và các loại thuốc chỉ giúp mẹ sống sót. Sau khi mẹ đọc cuốn Chuyển Pháp Luân và luyện công, mẹ có thể ra khỏi giường và ăn uống bình thường. Trước đó, mẹ chỉ có thể đứng dậy nếu ai đó giúp mẹ. Mẹ biết Sư phụ Lý Hồng Chí đã cứu mẹ và không muốn mẹ bỏ lỡ cơ hội quý báu này để tu luyện”.

“Pháp Luân Đại Pháp là một phương pháp tu luyện cao tầng của Phật gia. Nó không chỉ có tác dụng tuyệt vời trong việc chữa lành bệnh tật, mà còn giúp nâng cao tiêu chuẩn đạo đức nhờ những lời giảng Pháp sâu sắc. Ông bà con đã bị bức hại đến mất đi sinh mệnh. Nếu họ còn sống đến hôm nay, họ sẽ không phản đối mẹ tu luyện. Vì vậy, mẹ đã quyết định rằng mẹ sẽ tiếp tục tu luyện”.

Con gái tôi đã khóc và hỏi tôi tại sao tôi lại quyết định như vậy?

Tôi trả lời: Khi mẹ bị ốm, con phải nghỉ làm để chăm sóc mẹ. Bây giờ mẹ khỏe mạnh, con có thể trở lại làm việc mà không phải lo lắng. Như vậy chẳng phải tuyệt vời sao?

Con gái tôi biết rằng một khi tôi đã quyết định thì tôi sẽ không thay đổi. Vì vậy, cháu đã bỏ cuộc.

Con gái và cháu gái tôi sợ rằng tôi sẽ bị bức hại, vì vậy tôi tự nhủ: Tôi phải tu luyện tốt và loại bỏ tất cả những hiểu lầm của các cháu đối với Đại Pháp.

Nói với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp

Bằng cách chân chính thực tu, làn da của tôi dần thay đổi và trở thành một làn da sáng khỏe.

Trước đây, khi tôi bị ốm, con dâu của dì tôi đã bị sốc vì ngoại hình của tôi. Người tôi gầy guộc và làn da thì xanh xao vàng vọt. Khi tôi gặp lại cô ấy, cô ấy đã rất ngạc nhiên khi thấy tôi bình phục hoàn toàn. Tôi nói với cô ấy rằng: Chính Sư phụ đã cứu chị và bảo cô ấy ghi nhớ: “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Cô ấy đã đồng ý.

Tôi có một người dì khác. Chúng tôi đã không gặp nhau kể khi tôi kết hôn và không nói chuyện với nhau trong 20 năm qua. Tôi nghe nói rằng con gái của dì ấy vừa mới sinh con, vì vậy tôi nghĩ rằng tôi nên buông bỏ sự thù địch giữa chúng tôi và thăm dì và con gái của dì. Khi tôi đến đó, dì ấy bước ra và đón chào tôi với vẻ mặt rạng rỡ. Dì ấy hỏi tôi về những căn bệnh của tôi và tôi nói với dì ấy rằng Đại Pháp đã cứu tôi.

Chị dâu tôi là một Phật tử tại gia và đã chứng kiến ​​tôi hồi phục như thế nào. Khi tôi giảng chân tướng cho chị ấy, chị đã lắng nghe và tiếp nhận những điều tôi nói. Chị ấy đã phản đối cuộc đàn áp của ĐCSTQ và thoái xuất khỏi các tổ chức liên đới của nó.

Hai người con gái của chú chồng tôi cũng đã tận mắt chứng kiến sự thay đổi kỳ diệu ở tôi. Tôi nói với họ rằng tôi đã hồi phục bằng cách tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, và tôi cũng bảo họ ghi nhớ: “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo”.

Cháu gái tôi, lức trước phản đối tôi tu luyện, giờ cũng không còn phản đối Đại Pháp nữa. Một lần cháu bị sốt, và tôi đọc Chuyển Pháp Luân cho cháu nghe. Đột nhiên, cháu cất tiếng đọc lời hướng dẫn luyện công của Sư phụ và nói với tôi rằng ông nội đã dạy cháu những điều này khi cháu còn nhỏ.

Con gái tôi đã từng gọi cho tôi trong nước mắt và than phiền về cơn đau đầu dữ dội đã khiến cháu không thể ngủ được. Tôi nói cháu đừng sợ và nhắc cháu niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Sau đó, chúng tôi cùng nhau niệm.

Sau nửa tiếng, cháu gọi lại cho tôi và nói rằng cháu đã khá hơn nhiều. Tôi thầm cảm tạ Sư phụ đã bảo hộ con gái tôi!

Tôi đã gặp một vài đồng nghiệp tại một đám cưới. Tất cả họ đều đồng ý rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt và thoái xuất khỏi ĐCSTQ.

Nhiều người đã chứng kiến ​​những thay đổi tích cực của tôi và không còn hiểu lầm Đại Pháp nữa.

Chúng ta, các đệ tử Đại Pháp cần phải không ngừng tinh tấn tu luyện và chứng thực vẻ đẹp của Đại Pháp!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/1/21/399235.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/7/4/185736.html

Đăng ngày 24-08-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share