Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Giao Châu, tỉnh Sơn Đông

[MINH HUỆ 21-08-2020] Chớp mắt chúng ta lại nghênh đón Pháp hội giao lưu tâm đắc tu luyện của đệ tử Đại Pháp Trung Quốc lần thứ 17 trên Minh Huệ Net. Tôi nghiêm túc đọc kỹ càng nội dung thông tri công bố của Minh Huệ Net: “Chúng tôi hy vọng nhiều học viên sẽ tham gia và gửi bài viết… Chúng tôi hy vọng các học viên sẽ cùng nỗ lực phối hợp để Pháp hội này thành công và hiệu quả!”

Đúng vậy! Các đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp chúng ta cùng theo Sư phụ tu luyện Chính Pháp đã trải qua hai mươi mốt năm. Quay đầu nhìn lại con đường tu luyện Chính Pháp hai mươi mốt năm đã qua, mỗi từng đệ tử Đại Pháp đều có quá trình trải nghiệm tu luyện gian nan khó khăn cũng như siêu xuất người thường của bản thân mình.

Sư phụ giảng:

“Làm người tu luyện, thì không có khuôn mẫu; con đường mỗi cá nhân đi theo đều khác nhau; bởi vì cơ sở mỗi cá nhân là khác nhau, sự to nhỏ của các chủng tâm chấp trước là khác nhau, đặc điểm sinh mệnh là khác nhau, công tác nơi người thường là khác nhau, hoàn cảnh gia đình là khác nhau, v.v; các nhân tố [như thế] đã quyết định con đường tu luyện của mỗi cá nhân là khác nhau, trạng thái vứt bỏ tâm chấp trước, sự lớn nhỏ khi vượt quan là khác nhau; do đó trên biểu hiện [ta] rất khó [có thể] tìm ra con đường tốt mà người khác đã đắp, lại càng không có khả năng lên xe ở đó. Nếu như thật sự có con đường đã đắp tốt và xe chạy thuận chiều gió, thì quyết không phải là tu luyện.” (Lộ, Tinh Tấn Yếu Chỉ 2)

“Hết thảy những thứ mà đệ tử Đại Pháp đang làm hiện nay đều quan trọng phi thường; đi theo con đường đúng cũng là để sinh mệnh tương lai có thể tham chiếu …” (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế Washington DC [2001])

“… các trạng thái, từ bi, lương thiện, thuần chính và đại nhẫn mà đệ tử Đại Pháp biểu hiện tại thời kỳ Chính Pháp, đang có ảnh hưởng đến xã hội tương lai.” (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế Washington DC [2001])

Từ trong Pháp của Sư phụ giảng chúng ta đã minh bạch người tu luyện không có khuôn mẫu, con đường mà mỗi người tu luyện bước đi, các chủng loại tâm chấp trước, đặc điểm của sinh mệnh, các nhân tố như hoàn cảnh gia đình khác nhau v.v. đều không như nhau. Tuy nhiên, từ bi, thiện lương, thuần chính và đại nhẫn mà đệ tử Đại Pháp biểu hiện ra hôm nay lại hết sức trọng yếu, chúng có thể ảnh hưởng đến xã hội tương lai, cũng lưu lại tham chiếu cho sinh mệnh tương lai.

Đặc biệt là ở thời khắc lịch sử quan trọng tối hậu nguy hiểm nhất của thời kỳ Chính Pháp này, mỗi đệ tử Đại Pháp chúng ta đều cần phải nắm bắt thời gian dụng tâm viết tốt bài chia sẻ tâm đắc thể hội, chính niệm thanh trừ các chủng can nhiễu ngoại lai.

Kỳ thực, có đồng tu cá biệt vẫn còn xem việc viết bài giao lưu tâm đắc thể hội thành việc làm không tình nguyện. Nguyên nhân là do bản thân mỗi người đối với các chủng loại chấp trước về thất tình lục dục, đặc biệt là tâm an dật và tính ỳ, cho nên xem việc gửi bài chia sẻ giống như việc làm thêm hao phí tâm sức. Do đó, họ phóng túng bản thân và không muốn làm gì cả. Họ không ngộ ra Pháp hội giao lưu tâm đắc tu luyện của đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc Đại Lục hàng năm trên Minh Huệ Net là một lần phối hợp chỉnh thể của đệ tử Đại Pháp Đại Lục, là quá trình tu luyện đề cao chỉnh thể, cũng là một việc thần thánh viên dung yêu cầu của Sư phụ để lấy đó làm động lực thúc đẩy bản thân mình tinh tấn hơn nữa.

Cũng là nói, đối mặt với tình huống không có con đường đã đắp tốt và xe thuận chiều gió thì mỗi người sẽ làm như thế nào đều là do bản thân mình ngộ ra. Mỗi lần đề cao chính là tâm tính bản thân mình đang thăng hoa.

Như vậy, làm một người tu luyện chân chính, tôi nhận ra đây không chỉ đơn thuần là viết bài, mà còn là một lần giao lưu tâm đắc; hơn nữa còn là một phần trách nhiệm, là tỷ học tỷ tu, cùng nhau nỗ lực, phối hợp chỉnh thể, đề cao chỉnh thể trong quá trình tu luyện của mỗi từng đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc Đại Lục để không phụ lòng ân Sư cũng như kỳ vọng của chúng sinh, gánh vác trách nhiệm trợ Sư chính Pháp và sứ mệnh lịch sử to lớn cứu độ chúng sinh.

Như mọi người đều biết, mặc dù Ban Biên tập Minh Huệ đã tổ chức 16 lần Pháp hội giao lưu tâm đắc tu luyện cho đệ tử Đại Pháp Đại Lục kể từ lần hội đầu tiên vào năm 2004, nhưng cho đến bây giờ trong một bộ phận đồng tu vẫn còn tồn tại nhận thức tâm tính ở các tầng thứ khác nhau về Pháp hội giao lưu tâm đắc tu luyện của đệ tử Đại Pháp Đại Lục.

Mấy ngày gần đây, lúc giao lưu với các đồng tu xung quanh cũng như trong nhóm học Pháp nhỏ, tôi đã phát hiện có mấy phương diện nhận thức tâm tính ở các tầng thứ khác nhau: Có một bộ phận đồng tu chưa từng tham gia viết bài chia sẻ trong 16 lần Pháp hội giao lưu tâm đắc trước đây (ở đây không bao gồm những học viên mới đắc Pháp, chỉ đang nhắc đến bộ phận đệ tử Đại Pháp đắc Pháp trước ngày 20 tháng 7). Có một bộ phận đồng tu vẫn còn giữ lối suy nghĩ xưa cũ lúc viết bài giao lưu tâm đắc: Tôi sẽ không viết, tôi tu không tốt nên không có gì để viết. Có người còn nói rằng: Mỗi ngày tôi đi làm rất bận, còn phải học Pháp luyện công nữa nên không có thời gian viết bài. Còn có một bộ phận đồng tu nói là: Bài tôi viết có tiêu chuẩn thấp, dù có viết thì Minh Huệ Net cũng không đăng lên. Cũng có người nói: Tôi làm tốt ba việc là được rồi, không cần viết ra. Có đồng tu nói: Bài giao lưu Pháp hội của tôi đã từng đăng trên Minh Huệ Net rồi, không cần mỗi lần Pháp hội thì đều phải viết v.v..

Khi tôi chia sẻ trực tiếp với các đồng tu, đích thân nhìn thấy và nghe thấy những vấn đề nhận thức tâm tính tồn tại ở các tầng thứ khác nhau của rất nhiều đồng tu khiến tôi nhớ lại trước lần diễn ra Pháp hội giao lưu tâm đắc tu luyện của đệ tử Đại Pháp Trung Quốc Đại Lục lần thứ 7, ngộ tính của mình cũng giống với nhận thức tâm tính của khá nhiều đồng tu bây giờ. Ví dụ như, tôi cũng từng nói mỗi ngày đều bận bịu công tác, còn phải học Pháp luyện công nên không có thời gian viết bài; hoặc là mình làm tốt ba việc là được rồi, không cần viết bài v.v..

Sư phụ giảng:

“Có một người nói với tôi: ‘Thưa Sư phụ, làm người tốt nơi người thường là được rồi, ai tu nổi lên trên được chứ?’ Tôi nghe thấy thật thương tâm! Và không nói gì với vị ấy cả. Tâm tính các dạng đều có, họ có thể ngộ cao đến đâu thì ngộ cao đến đó; ai ngộ ra thì người ấy đắc được.” (Chuyển Pháp Luân)

Mấy năm trở lại đây thông qua việc không ngừng học thuộc Pháp, tôi đã ngộ ra tầng nội hàm mới: Tu luyện của chúng ta tuy là bắt đầu từ làm một người tốt trong người thường, nhưng chúng ta thuận theo đề cao tâm tính thì tầng thứ cũng không ngừng đề cao, không ngừng thăng hoa. Như vậy, giao lưu tâm đắc thể hội hàng năm chính là một lần học Pháp thực tu dựa trên cơ điểm mới, là quá trình chứng thực Pháp và thăng hoa đề cao tâm tính.

Như vậy cũng nói, Minh Huệ Net là hội giao lưu học Pháp của toàn thể đệ tử Đại Pháp, cũng là nơi tỷ học tỷ tu cùng nhau tinh tấn. Nhưng chúng ta vẫn còn khá nhiều đồng tu giống như tôi năm xưa chấp mê bất ngộ đối với những việc Sư phụ đã hao tổn tâm tư trí lực làm cho chúng ta. Ví như, về vấn đề nhận thức tâm tính đối với viết bài giao lưu Pháp hội tâm đắc tu luyện của đệ tử Đại Pháp Đại Lục mấy lần trước, tôi đã từng dựa trên quan niệm cố hữu của con người nhận thức vấn đề để nhìn nhận vấn đề, vậy có khác gì với “làm người tốt nơi người thường là được rồi, ai tu nổi lên trên được chứ?” (Chuyển Pháp Luân)

Kỳ thực, bản thân tôi cũng giống với các đồng tu khác, không ngộ ra Sư phụ đang lợi dụng Minh Huệ Net làm nơi giao lưu của đệ tử Đại Pháp, thông qua hình thức viết bài chia sẻ trên giấy để triển hiện việc học Pháp thực tu trong quá trình tu luyện Chính Pháp của từng đệ tử Đại Pháp, cũng như quá trình chứng thực Pháp và đề cao thăng hoa tâm tính. Và đó cũng là quá trình để cho đệ tử Đại Pháp kiến lập uy đức.

Cuối cùng, tôi xin cùng đồng tu ôn lại đoạn giảng Pháp của Sư tôn:

“… như thế mọi người thử nghĩ xem, với từ bi và ân huệ to lớn của Phật vốn chưa từng có từ khai thiên lập địa [đến nay], nếu như vẫn chẳng làm được tốt, thì hỏi làm sao có được cơ hội một lần nữa? Tu luyện và Chính Pháp là nghiêm túc; có thể biết quý tiếc giai đoạn thời gian này hay không—trên thực tế—chính là có thể có trách nhiệm đối với bản thân được hay không. Giai đoạn này sẽ không lâu; nhưng nó có thể tôi luyện được những Giác Giả, Phật, Đạo, Thần vĩ đại tại các tầng khác nhau thậm chí cho đến uy đức của Chủ các tầng khác nhau; [nó] cũng có thể làm cho một người tu luyện buông lung bản thân sẽ bị huỷ hại từ một tầng cao phi thường dẫu chỉ trong một buổi sớm. Các đệ tử, hãy tinh tấn! Hết thảy những gì vĩ đại nhất, tốt đẹp nhất đều từ tiến trình chứng thực Đại Pháp của chư vị mà xuất sinh. Những thệ ước của chư vị sẽ trở thành những chứng kiến của chư vị trong tương lai.” (Đệ tử Đại Pháp trong thời ký Chính Pháp, Tinh Tấn Yếu Chỉ II)

Bên trên là một chút nhận thức từ tầng thứ sở tại của bản thân tôi, mong rằng mọi người cùng nhau tinh tấn. Có chỗ nào thiếu sót, kính mong các đồng tu từ bi chỉ rõ!


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2020/8/21/寫修煉心得交流是證實法和心性提高昇華的過程-410745.html

Đăng ngày 24-08-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share