Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại Đài Loan

[MINH HUỆ 17-07-2020] Mọi người biết cô ấy đều nói rằng Tạ Huệ Như là một người may mắn. Luôn là một học sinh giỏi ở trường, cô tốt nghiệp chuyên ngành tài chính của Đại học Quốc gia Chung Cheng, và sau đó lấy Bằng Luật của Đại học Quốc gia Đài Bắc. Cô đã nâng cao chuyên môn của mình khi làm việc tại một Ngân hàng Quốc tế nổi tiếng ở Đài Bắc và tại một tòa án quận.

Mẹ cô, một Giảng viên đại học, thường đưa Huệ Như và em gái tới nhà thờ vào các ngày Chủ Nhật. Tuy nhiên những bất ổn trong cuộc sống khiến Huệ Như phiền lòng. Cô nhớ lại: “Tôi cảm thấy mình giống như bèo tấm–trôi dạt trong nước mà không có rễ. Mặc dù tôi không rõ về mục đích của cuộc sống, tôi hy vọng một ngày nào đó sẽ có một người thầy thực sự trả lời mọi câu hỏi của tôi và chỉ dẫn cho tôi.”

Khi trưởng thành, với áp lực công việc và cuộc sống gia đình, cộng thêm những vấn đề sức khỏe nghiêm trọng, Tạ Huệ Như trở nên trầm cảm.

Mọi thứ đã thay đổi cách đây 8 năm khi Huệ Như và chồng, một bác sỹ y khoa, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. “Những lo lắng của tôi đã biến mất và tôi trở nên rất hạnh phúc. Mọi thứ trông thật tươi mới.”

1ee64ffd970251dd080b6e15fbd5758a.jpg

Tạ Huệ Như nói rằng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp là điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời của cô.

Những mâu thuẫn gia đình không ngớt

Từ lúc sinh ra, Tạ Huệ Như đã có sức khỏe kém. Khi lên 2 tuổi, cô đã bị một trận sốt kéo dài hơn một tháng. Mẹ cô phải lái xe vào lúc nửa đêm đưa cô đi xa hơn 120 dặm tới phòng cấp cứu tại Bệnh viện Chang Gung, một bệnh viện chuyên khoa tại Đào Viên. Trong suốt những năm học tiểu học, cô phải bỏ qua các hoạt động thể chất ngoài trời và đi bộ đường dài do căn bệnh hen suyễn mãn tính. Những năm học cấp 2 và cấp 3, cô bị hành hạ bởi những cơn cảm cúm và đau nửa đầu.

Sau khi kết hôn, Huệ Như sinh được bốn người con. Việc có bốn cậu con trai đã khiến cô thường xuyên kiệt sức, cộng với tình trạng thiếu ngủ triền miên, khiến sức khỏe của cô bị ngày càng giảm sút. Là một bác sỹ, chồng cô thường rời khỏi nhà lúc 6 giờ 30 sáng và đến 11 giờ 30 tối mới về nhà. Điều này khiến mối quan hệ của họ trở nên rất căng thẳng.

Mọi việc càng tồi tệ hơn khi hai vợ chồng có những nhận thức khác nhau về nhiều vấn đề, từ giáo dục con cái đến dọn dẹp nhà cửa. Mặc dù cả hai đều là những trí thức có học vấn cao, nhưng việc Huệ Như được đào tạo về luật đã tạo cho cô lợi thế không công bằng trong các xung đột gia đình, khiến chồng cô thường xuyên không nói lại nổi. Thậm chí khi chồng cô lặng lẽ sắp xếp hay làm việc nhà sau giờ làm, Huệ Như vẫn không vui, cho rằng chồng cô nghĩ cô chưa làm tốt công việc.

Nhận thấy Huệ Như bị trầm cảm, chồng cô gợi ý cô thử tập yoga. Họ tìm một người hướng dẫn có danh tiếng và họ bắt đầu học các bài tập cũng như ngôn ngữ Tây Tạng. Tuy nhiên, sau một thời gian, chồng của Huệ Như thấy rằng cả người hướng dẫn lẫn các bài giảng đều không có những chỉ dẫn về tinh thần. Huệ Như cũng cảm thấy như vậy và cả hai vợ chồng đã dừng các buổi học yoga.

Cuối năm 2011, bệnh hen suyễn của Tạ Huệ Như lại tái phát và cô đã phải nhập viện. Lúc đó, cô vẫn đang cho đứa út bú mẹ. Không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải tiêm steroid mỗi ngày để giảm đau, cô tự hỏi khi nào thì những thống khổ về thể xác và tinh thần của cô mới chấm dứt.

Một cuốn sách kỳ diệu

Vào ngày đầu năm mới Tết Nguyên đán năm 2012, một người bạn tới thăm hai vợ chồng và nói với họ về Pháp Luân Đại Pháp. Anh ấy nói rằng nó tốt hơn bất cứ điều gì anh đã thử trước đây và mọi bệnh tật của anh đã được chữa khỏi trong một năm.

Người bạn này để lại cho họ một cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn kinh sách chính của Pháp Luân Đại Pháp. Sau khi đọc được một giờ, chồng của Huệ Như đã rất vui mừng: “Đây là một cuốn sách hay!” anh nói: “Anh đang tìm kiếm cái này!” Ngạc nhiên lẫn tò mò, Huệ Như đề nghị chồng cho xem. Nhưng chồng cô không rời cuốn sách mà tiếp tục đọc.

Huệ Như không muốn đợi, do đó cô ấy đã mua một cuốn từ một cửa hàng sách gần đó. Mặc dù văn viết dường như đơn giản và dễ hiểu, nhưng không hiểu sao cô vẫn khó hiểu những gì được thảo luận trong cuốn sách. Tuy nhiên chứng kiến chồng cô đã vui mừng như thế nào với cuốn sách, cô đã không bỏ cuộc và tiếp tục đọc. Cô nhớ lại: “Tuy nhiên, lúc tôi đọc đến bài giảng thứ bảy, tôi đã có thể hiểu được.”

Những bài giảng sâu sắc

Những thay đổi thật là ngoạn mục. Một ngày sau khi cô bắt đầu đọc cuốn Chuyển Pháp Luân, Huệ Như đã không tiêm steroids vì cô không còn cần chúng nữa. Bệnh hen suyễn của cô cũng không bao giờ xuất hiện trở lại.

Những thể ngộ về mặt tâm tính thậm chí còn sâu sắc hơn. Cô chia sẻ: “Tôi đã học được rất nhiều điều khi tôi đọc Chuyển Pháp Luân. Nhiều thứ dường như mới mẻ với tôi, do đó tôi cảm thấy trí huệ của mình ngày càng mở rộng. Tất cả các câu hỏi của tôi đều được giải đáp và tôi cảm thấy mình như một người mới.”

Huệ Như và chồng đã mua tất cả các sách Pháp Luân Đại Pháp khác, và đọc từng cuốn một. Cô nhận xét: “Ngôn ngữ dường như đơn giản trên bề mặt, nhưng nguyên lý lại vô cùng sâu sắc. Chúng thật đặc biệt.”

62f8fc6a94f3bac046a293cbd0fb0292.jpg

Một cặp vợ chồng hạnh phúc và bốn đứa con.

Một gia đình hạnh phúc

Bằng cách tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp, Huệ Như cho biết cô không còn phàn nàn về người khác như trước nữa. Cô nói: “Tôi đã học được rằng các vấn đề xảy ra đều có nguyên do. Chỉ bằng cách hướng nội và không ngừng đề cao bản thân, chúng ta mới có thể thực sự giải quyết các vấn đề.” Khi hai vợ chồng tiếp tục áp dụng những lời giảng vào cuộc sống hàng ngày, mối quan hệ của họ ngày càng trở nên hòa hợp. Gia đình họ chưa bao giờ hạnh phúc hơn thế.

Mẹ cô cũng nhận ra những thay đổi. Bà nói: “Huệ Như đã từng rất hư và cần được quan tâm nhiều hơn. Nhưng giờ đây, con bé khỏe mạnh, hạnh phúc và thoải mái. Tôi thực sự vui mừng khi thấy như vậy.” Mẹ của Huệ Như đã được truyền cảm hứng để bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Huệ Như cũng đọc cuốn Chuyển Pháp Luân cho các con của mình. Lũ trẻ đều chăm ngoan cả ở trường và ở nhà.

Tạ Huệ Như nói: “Pháp Luân Đại Pháp đã cho tôi sức khỏe, năng lượng, và cảm giác an toàn. Tôi không thể tưởng tượng được đời tôi sẽ ra sao nếu không có Đại Pháp. Tôi rất biết ơn Sư phụ Lý (nhà sáng lập pháp môn) vì đã truyền Pháp Luân Đại Pháp cho thế giới.”

5b19f83d43a2fd3ebbf83a3d257a4a56.jpg

Gia đình Tạ Huệ Như và mẹ cô tại buổi biểu diễn Shen Yun 2019 tại Đài Loan.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/7/17/409088.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/7/19/185928.html

Đăng ngày 23-08-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share