Bài viết của một đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 01-06-2020] Cha mẹ tôi đều đã qua đời khi tôi còn nhỏ. Kết quả là tôi phải sống những năm tháng tuổi thơ một mình, lang thang và cô độc.

Tháng 9 năm 2006, tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và mọi thứ bắt đầu tốt đẹp – những điều may mắn lần lượt xảy đến.

Tôi từng rất dễ cáu kỉnh và hung hăng. Cuộc sống của tôi là để tranh đấu và ghen tỵ với người khác. Vì một chút khẩu khí, nếu ai đó đánh tôi một, tôi đảm bảo sẽ đánh lại hai, tranh cường háo thắng.

Sau khi bắt đầu tu luyện, tôi dần minh bạch nguyên lý nghiệp lực luân báo. Sự hận thù trong tôi tan biến khi tôi học cách quan tâm đến người khác. Khi tâm trí tôi trở nên cởi mở hơn, những mối quan hệ của tôi với mọi người cũng trở nên hòa ái hơn.

Trước đây, cơ thể tôi rất yếu và tôi gặp rất nhiều các vấn đề về sức khỏe. Nhưng sau khi tu luyện, thân thể tôi đã được tịnh hóa. Tính đến hiện tại tôi đã tu luyện được hơn 10 năm và không cần uống bất kỳ một viên thuốc nào.

Cả gia đình được lợi ích

Ngay sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi cảm thấy vô cùng may mắn. Tôi kết hôn và có một nơi ở ổn định được gọi là nhà. Chồng tôi là một người đàn ông lịch thiệp, tốt bụng, trung thực và đáng tin cậy.

Khi mang thai con trai của chúng tôi, tôi thường xuyên học Pháp. Trong tâm, tôi hy vọng rằng sinh mệnh bé nhỏ trong tôi cũng đang học Pháp cùng tôi. Và kể từ khi con tôi chào đời vào năm 2008, cháu vô cùng may mắn vì được Sư phụ bảo hộ.

Ở trường tiểu học, phần lớn các bạn nhỏ trong lớp của con tôi đều đã học lớp dự bị trước đó. Học sinh tiểu học năm nhất đều biết từ một đến hai nghìn chữ trong khi con trai tôi chỉ biết 200 từ. Nhưng không cần gia sư phụ đạo thêm, con trai tôi đã nhanh chóng bắt kịp.

Cháu đạt điểm xuất sắc ở các môn mỹ thuật, toán và tiếng Anh. Lần đầu tiên khi cháu học viết văn, khả năng viết của cháu đã vượt xa các bạn cùng lớp. Cháu có thể hoàn thành một bài văn 2.000 từ trong một lần, điều này đã khiến cô giáo ở tiểu học của cháu ngỡ ngàng.

Bây giờ, cháu đang học lớp sáu. Cháu viết chữ rất đẹp, cháu giỏi vẽ. Tôi không phải lo lắng một chút nào về kết quả học tập của cháu ở trường. Cháu thân thiện với mọi người và luôn cố gắng giúp đỡ mọi người, cháu thậm chí còn được các bạn bầu làm lớp trưởng. Sau khi làm xong bài tập về nhà, cháu tự học Pháp, luyện công và thường hỗ trợ tôi giảng chân tướng.

Chồng tôi là trụ cột trong gia đình. Cả hai chúng tôi đều từ quê lên thành phố, vì thế chi phí sinh hoạt tăng lên rất nhiều.

Năm 2009 chồng tôi nhận được một khoản tiền thưởng, vì thế chúng tôi đã chuyển tới một ngôi nhà lớn hơn. Sau đó giá nhà đột nhiên tăng vọt. Chúng tôi đã rất may mắn.

Năm 2016, chúng tôi cần thay chiếc xe hơi đã sử dụng 13 năm. Chúng tôi tìm được mẫu xe yêu thích nhưng giá xe lại cao hơn ngân sách của chúng tôi. Thật trùng hợp ngẫu nhiên, ông chủ của chồng tôi đột nhiên trả cho anh ấy thêm một khoản bồi thường – vừa đủ để trang trải chi phí mua chiếc xe.

Hình thành chỉnh thể để chứng thực Đại Pháp

Ngay sau khi tôi đắc Pháp, tôi mất liên lạc với các học viên khác, điều này khiến tôi phải tu luyện một mình. Trong suốt quá trình tu luyện này, Sư phụ đã an bài các học viên khác nhau tới gặp tôi, và mỗi lần, việc tu luyện của tôi lại tiến thêm một bước.

Trong thời gian tôi mang thai ở nhà, tôi học các bài giảng Pháp của Sư phụ Lý (Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp) và thể ngộ ra trách nhiệm và sứ mệnh của các đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp. Tôi biết mình nên chiểu theo yêu cầu của Sư phụ và ra ngoài để thức tỉnh chúng sinh. Nhưng lúc đó tôi không biết làm thế nào. Thông qua đọc bài chia sẻ của các học viên khác, tôi học cách biên soạn những tờ tài liệu giảng chân tướng đơn giản. Tôi in các tờ tài liệu tại nhà và phân phát.

Sau đó Sư phụ an bài cho tôi gặp một học viên, bạn học viên đã cho tôi một cuốn Cửu Bình và phần mềm để vượt tường lửa. Sau khi đọc, tôi bắt đầu truy cập vào những trang web bị chặn và học cách in tài liệu. Tôi ra ngoài mua vật liệu in và phân phát cửu bình ở siêu thị và hòm thư của mọi người. Lần thứ hai khi tôi gặp học viên này, anh ấy đã đưa cho tôi đĩa DVD Shen Yun vì thế tôi cũng bắt đầu phân phát đĩa DVD Shen Yun.

Một lần trên đường về nhà, khi tôi đang ngồi ở ghế sau khi đã phân phát các đĩa DVD Shen Yun, một học viên đi tới và bắt đầu giảng chân tướng cho tôi. Tôi rất vui và chúng tôi đã trò chuyện vui vẻ.

Kể từ ngày hôm đó, tôi bắt đầu ra ngoài giảng chân tướng trực diện. Sau đó, dù trong công việc hay cuộc sống hàng ngày, tôi cố gắng hết sức để giảng chân tướng cho mọi người. Tôi đã giúp hàng nghìn người thoái xuất khỏi các tổ chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Một ngày năm 2014, trên đường đi làm, tôi bắt gặp một hàng chữ tuyên truyền của ĐCSTQ trên bảng thông báo; họ phỉ báng Sư phụ và Đại Pháp. Nó được đặt ở nơi có rất nhiều phương tiện giao thông qua lại và thêm nữa – phía bên kia đường là một dãy các cửa hàng nhìn thẳng ra chỗ bảng thông báo. Người mua hàng có thể nhìn thấy những tấm bảng này rất rõ ràng.

Đây là lần đầu tiên tôi gặp tình huống này và tôi không biết phải làm gì. Nhưng tôi biết khối u này nhất định phải được loại bỏ.

Công ty tôi làm việc khá xa nhà, và tôi phải chăm con vào buổi tối. Thêm vào đó, tôi không thể lái xe. Vì vậy, tôi phải xử lý những bảng thông báo này vào ban ngày.

Ban đầu tôi cảm thấy sợ hãi vì nơi này rất dễ nhìn thấy nhưng tôi nghĩ đến Sư phụ và nghĩ rằng tôi là một đệ tử Đại Pháp. Sau đó tôi quyết tâm đột phá tâm sợ hãi này.

Một ngày vào buổi trưa, tôi phun sơn lên bảng thông báo sau đó bình tĩnh bước đi trước nhiều người khác. Nhưng ngay sau đó, những tấm bảng được thay thế bằng tấm vải lớn có nội dung tương tự.

Được Sư phụ điểm hóa, tôi nhận ra rằng tôi cần hình thành một chỉnh thể với các học viên khác và phối hợp cùng nhau để thanh trừ tà ác. Tôi bắt đầu thu thập và biên soạn một danh sách số điện thoại của những tổ chức liên quan thuộc ĐCSTQ và gửi cho website Minh Huệ, sau đó nhờ các học viên ở hải ngoại gọi điện và giảng chân tướng cho họ.

Một buổi tối tôi lại đến chỗ đó cùng con trai và phun sơn vào nội dung phỉ báng đó. Mặc dù tôi có thể nghe thấy tiếng xe cảnh sát đang hú giữa những tiếng ồn áo náo nhiệt, nhưng con trai và tôi đã được bảo hộ và về nhà an toàn.

Không lâu sau đó tôi thấy một vài nội dung tuyên truyền bôi nhọ Đại Pháp ở bảng thông báo của một trường học. Tôi đã gỡ nó ra sau đó biên soạn danh sách số điện thoại của các bên liên quan. Tôi chuyển danh sách cho website Minh Huệ. Cùng với nỗ lực thu thập của các đệ tử Đại Pháp, tuyên truyền đó cuối cùng cũng biến mất.

Tín Sư tín Pháp và hoàn thành sứ mệnh của mình

Trước khi tu luyện Đại Pháp, tôi không sẵn lòng giao lưu với những người khác. Thậm chí đến bây giờ, khi nói chuyện với người thường, tôi vẫn cảm thấy căng thẳng khó chịu và sợ nói. Nếu không phải vì để giảng chân tướng và cần giao tiếp, thì tôi thích ở một mình hơn.

Trước khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi cũng rất gắt gỏng và gần như mỗi ngày đều tức giận. Bằng cách tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, tôi dần trở nên tốt hơn. Nhưng ở nhà, rất dễ buông lơi và bực bội khi tôi không chú ý tới tâm của mình. Các thành viên trong gia đình thường cảm thấy tôi là người xấu tính và chồng tôi có tâm oán hận với tôi.

Nhiều người thân và bạn bè tin vào ĐCSTQ. Mỗi lần tôi cố gắng thuyết phục họ, chúng tôi thường xuyên tranh luận với nhau. Tôi lo lắng và cảm thấy vô vọng.

Vào những lúc đó, Pháp hiện lên trong tâm trí tôi:

“Đã làm người luyện công thì trước hết phải làm được ‘đả bất hoàn thủ, mạ bất hoàn khẩu’, phải Nhẫn.” (Bài giảng thứ Chín, Chuyển Pháp Luân)

Một khi nhớ tới Pháp, tôi cảm thấy là một người tu luyện, tôi đã làm rất tệ, thậm chí còn tệ hơn một người thường. Với những điểm yếu này tôi nhận ra rằng tôi không thể đạt được đề cao vững chắc.

Trong nhiều năm tôi đã hướng nội, nhưng tôi không thể tìm thấy nguyên nhân gốc rễ. Đôi khi tôi tìm lý do cho bản thân, bởi vì tôi đang tu luyện một mình mà không có các học viên khác. Dần dần sau một đoạn thời gian, tôi đã quen với trạng thái ấy.

Gần đây, điện ở nhà tôi có vấn đề khiến tín hiệu tivi không ổn định. Thợ điện đã kiểm tra nhưng không tìm ra vấn đề. Tôi cảm thấy rằng đây là biểu hiện trạng thái tu luyện của tôi, nếu tôi thay đổi, vấn đề sẽ được giải quyết.

Tôi bình tĩnh và nghĩ về việc tu luyện của mình. Khi tôi nhìn nhận bản thân qua con mắt của người tu luyện, chân tướng đột nhiên triển hiện cho tôi, sau từng lớp từng lớp sương mù.

Trên bề mặt, tôi rất tự tin và làm tốt nhiều việc, nhưng tâm tự ti chưa bao giờ bị động đến, và tôi luôn lo sợ nó bị động đến. Bề mặt, có vẻ như tôi kiên định tín Sư tín Pháp nhưng tôi lại bị chấp trước vào những giả tướng trông và cảm thấy như thật.

Tôi dần nhận ra rằng tôi đã xem thường bản thân trong suốt thời gian này và để chính niệm của mình bị cựu thế lực áp chế. Đó là lý do tại sao tôi không thể duy trì trạng thái tu luyện tinh tấn.

Ngay sau đó, chồng tôi đến và nói với tôi rằng điện đã được xử lý xong, tín hiệu TV đã trở lại bình thường. Tôi biết rằng chính là Sư phụ Lý đang điểm hóa và khích lệ tôi. Cuối cùng tôi đã tìm ra câu trả lời!

Khi tôi đang viết bài chia sẻ này, tôi tràn đầy lòng biết ơn. Sau khi trải qua rất nhiều điều, tôi tin rằng vào thời khắc cuối cùng, chỉ cần tôi chân chính tín Sư tín Pháp, tôi có thể vượt qua mặc cảm của tôi, thực tu tinh tấn và hoàn thành sứ mệnh của một học viên.

Trên đây là chút chia sẻ của tôi trong quá trình tu luyện, nếu có điểm nào không đúng, xin các đồng tu từ bi chỉ rõ!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/6/1/-406577.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/7/22/185979.html

Đăng ngày 21-08-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share